1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười (không hề bậy bạ)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emgaionline, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Truyện cười (không hề bậy bạ)

    Có 3 du khách vào rừng Âmzon thì bị thổ dân bắt . Đám thổ dân ra điều kiện , mỗi người phải tìm 10 trái cây cùng loại nào đó , rồi bỏ vào miệng ăn hết cùng một lúc , ai không mắc nghẹn thì không bị ăn thịt .
    Ba người đi vào rừng , ông thứ nhất đem về 10 quả táo . Vừa nhét đến trái thứ 2 thì đã bị nghẹn , và đời thế là hết .
    Ônng thứ 2 may mắn hơn , tìm được 10 quả nho , nhét tới trái thứ 9 vào miệng thì bỗng nhiên cười to , và cũng bị đám thổ dân ăn thịt .
    2 người lên tới cổng thiên đàng . Ông thứ 1 hỏi: " Sao tới trái thứ 9 rồi mà ông còn cười làm gì để bị ăn thịt vậy?" Ông thứ 2 trả lời :" Lúc đó tôi thấy cha thứ 3 đang khiêng về 10 quả dứa !!!"
    -------------
    Về phần ông thứ 3 , thấy 2 ông kia bị ăn thịt thì sợ quá bỏ chạy , đám thổ dân liền đuổi theo . Tới 1 bờ vực , cùng đường , ông này sợ quá hét lên:" Trời ơi ! Chết con rồi "
    Có tiếng nói từ trên vọng xuống: Con chưa chết đâu , hãy cầm cục đá đập vào đầu tên thủ lĩnh ."
    Ông này làm theo , tên thủ lĩnh chết , đám thổ dân nổi giận đùng đùng ....Ông khách sợ quá la to :" Trời ơi ! Chết con rồi !"
    Có tiếng nói từ trên vọng xuống : " Đó bây giờ con mới chết đó !!!"


    Sự thành thực đối với bản thân không chỉ là bí quyết thành công . Nó là một cách thức sống
  2. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    truyện của tui vui không? sao chẳng ai góp ý tí tẹo nào thế?buồn 5 phút.
    Thôi tui kể chuyện tiếp nha . Ai có chuyện nào hay cỡ như của tui thì pót lên cho emgai đọc với nha .
    THẤY HẾT RỒI CHỨ GÌ?
    Một cô chủ nọ có con vẹt biết nói tiếng người giỏi , lại không nên cô ta rất quý và chăm sóc nó từng ly từng tý một .Một hôm , trong lúc tắm cho con vẹt , vì vẹt đùa nghịch làm ướt hết quần áo nên cô nhân tiện tắm luôn .
    Thấy vậy con vẹt đạu trên giá quần áo liền kêu lên :"Thấy hết rồi nhá!Thấy hết rồi nhá ..."
    Tức quá , cô ta liền nhổ trụi lông đầu con vẹt để chừa tính nói bậy .
    Bẵng đi một thời gian , một hôm , ông giám đốc của cô gái nọ đến thăm . Ông này đã lớn tuổi nên bị hói đầu . Trong lúc cô chủ lúi húi trong bếp pha đồ uống mời khách . Con vẹt lấm lét nhìn quanh và hỏi vị giám đốc :"Chắc ông cũng thấy hết rồi chứ gì????"
  3. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Truyện cười thứ nhất của bạn thì tôi chỉ được biết đoạn đầu, đoạn sau thì hơi mới. Truyện cười thứ hai của bạn thì thuộc loại kinh điển rồi, trong tập Thư giãn của FPT, hì hì.

    :: Giáo Hoàng ::

  4. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Ring 113....Alô.
    - Alô làm ơn cấp cứu. có một con chó đang đi vào nhà tôi.
    - Xin lỗi chúng tôi không giải quyết những chuyện đó.
    - Nhưng tôi là Vẹt
    - !!!.....
    Hien
  5. cock

    cock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    TRuyện của emgainline cũng được nhưng mà tui đọc ở chỗ khác thấy.. khác chắc em chế lại chứ gì? he he tui cũng có truyện góp dzui nè :
    Một ông nọ sau bữa nhậu quắc cần câu bước ra cửa quán thì đúng lúc đó có 1 ông mập đi tới và dĩ nhiên ông "bợm nhậu" đâm vào ông mập nọ và nhận ngay 1 lời nguyền :
    - Mày đui hả thằng kia, sao mày đâm vào người tao
    Anh ta ngạc nhiên và trả lời :
    - Ủa, tui tưởng có thể đi giữa 2 ông chứ
  6. tuan_pt

    tuan_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình góp ý chuyện đầu tiên như thế này.
    -------------
    Có 3 người lạc vào 1 bộ tộc da đỏ ăn thịt người và 3 người này bị bắt, theo đúng luật lệ của bộ tộc thì sẽ ăn thịt hết - nhưng 3 người này năn nỉ quá nên Trưởng tộc thấy vậy mới cho 3 người cơ hội là 3 điều kiện nếu ai làm được hết thì sẽ được tha - 3 người mới đồng ý và yêu cầu Trưởng tộc ra điều kiện đầu tiên :
    Trưởng tộc yêu cầu 3 người phải vào rừng và kiếm cho bằng được mõi người 10 quả trái cây khác nhau va không được trùng nhau. 3 người tự hỏi điều kiện này quá dể dàng và mạnh ngừoi nào người đó lo chạy vào rừng tìm kiếm trái cây cho mình.
    Sau đó một hồi người đầu tiên về và cầm theo 10 trái lê bự - Trưởng tộc liền nói: điều kiện đầu tiên của ngươi làm việc rất tốt và bây giờ là điều kiện thư 2 : ngưoi phải nhét vào lổ đít 10 trái lê này và không được cừoi...nhưng ngừoi này chỉ nhét được khỏan 3 trái là hết chịu nổi đành chấp nhận bi ăn thịt.
    Anh thứ 2, đi về cầm trên tay 10 trái nho và gặp Trưởng tộc - Trưởng tộc cũng nói là điều kiện 1 làm rất tốt và bây giờ là điều kiện thứ 2 - và cũng bắt nhét vào đít với điều kiện không đuợc cừoi nhưng anh chàng này nhét được tới trái thứ 9 thì tự nhiên bật cừoi quá trời và cũng đành chịu bị ăn thịt.
    ----Sau khi ngừoi thứ 2 này chết và lên thiên đàn gặp người đầu tiên - và ngừoi đầu tiên hỏi - tôi thấy anh đem về 10 trái nho thì tui mừng quá trời nhưng tôi không hiểu nổi là tại sao anh nhét đến trái thứ 9 thì anh lại cừoi như vậy - anh này bèn trả lời là : đúng ra là tôi nhét hết nhưng đến trái thứ 9 tôi thấy anh thứ 3 về trên tay cầm đến 10 trái SÂU RIÊNG tôi nghỉ đến chuyện anh phải nhét vô đít tôi không thể nào nhịn cười được.
    Tuanpt@
    [2]Tuanpt[/2]
  7. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Haha , biến tấu sau cũng vui đó , vui hơn cái của emgai , nhưng mà có phần hơi thô bỉ hơn.Có câu chuyện mới đây.
    BA ĐIỀU ƯỚC
    Một hôm , trong khu rừng rậm con ếch thần nhìn thấy 1 con gấu đang đuổi theo chú thỏ để kiếm bữa ăn trưa . Ếch gọi 2 con vật lại và nói : "Ta cho mỗi người 3 điều ước . Gấu kia ! Ngươi hãy ước trưỡc đi "
    Gấu suy nghĩ 1 phút và bởi vì nó là gấu đực nên nó ước :"Tôi ước tất cả gấu ở khu rừng này là gấu cái"
    Đến lượt mình thỏ liền ước 1 cái mũ bảo hiểm , và đội lên ngay .Con gấu cười khinh thị về sự ngu dốt của thỏ vì nó đã phung phí 1 điều ước quí giá như vậy .
    Lần thứ 2 gấu ước :"Ồ ! Tôi muốn khu rừng bên cạnh cũng chỉ toàn gấu cái ."
    Tiếp theo , thỏ ta ước 1 cái xe máy và lập tức nổ máy . Gâu thực sự bị sốc vì thấy thỏ ước những thứ ngu xuẩn đến vậy .
    Đến điều ước cuối cùng , gấu suy nghĩ trong giây lát rồi nói :"Tôi mong tất cả gấu trên thế giới này đều là gấu cái "
    Xe của thỏ bắt đầu lăn bánh và nó ngoái lại nói với theo :"Tôi ước con gấu này là đồng tính ."
    http://http://www.friendscircle.net/joeynguyen
  8. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    góp vui cùng em gái phát ! :D
    Một thanh niên da đen bị đắm tàu và đang chơi vơi giữa biển . Sau nhiều ngày , khát khô cả cổ và quá tuyệt vọng , anh ta gào lên : " lạy chúa ! xin hãy giúp con " . Bỗng nhiên " Buuumm`` " , kỳ diệu thay , chúa hiện lên thật . " Nào , hãy đưa ra 3 lời ước " - Đấng quyền năng lên tiếng . Anh chàng tội nghiệp vội ước : " Xin chúa hãy cho con ở trên bờ với thật nhiều nước uống , cho con được ở gần thật nhiều phụ nữ và cho con trở thành da trắng !!! " . " Okie ! " Đáng nhân từ biến mất và " Bùm " anh chàng da đen trở thành cái xí bệt trong nhà vệ sinh nữ .
  9. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    hihi , cái xí bệt là gì vậy??? Emgai cũng xin góp thêm 1 chuyện đây
    Lạc Quan
    Nửa đêm có tiếng đập cửa . Chủ tiệm cầm đồ hé mở cửa liền bị mấy họng súng đen gí vào đầu :
    _ Các ông cần gì?
    - Vàng
    - Bao nhiêu?
    - 100 kg
    - 105 kg được không .
    - Quá tốt
    - Cục vàng yêu quý của anh , dậy đi , có người đến đón em đi này .

    Gửi lại đây một quãng đời con gái
    Một nửa hồn và một khối tơ vương .
  10. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Xí bệt = Bồn cầu . Em gái hiểu chưa ? thêm chuyện nữa nhá !
    Chiếc Boing 747 từ Hà Nội đến Sài Gòn trở theo 300 hành khách cùng phi hành đoàn và nhóm tiếp viên trẻ đẹp đang bay trên bầu trời Việt Nam . Bỗng nhiên chiếc máy bay chao đảo , mất dần độ cao rồi đâm thẳng xuống đất , một tai nạn thật thảm khốc ( rất may là trong thực tế thì không hề có tai nạn nào cả ! ) Ngay lập tức , nhóm cứu hộ và rất đông các nhà báo phóng viên đã có mặt . Mọi người tất cả đèu không mong ai đó sẽ thoát được . Nhưng thật kỳ lạ , giữa lúc vô vọng như vậy thì ....Cơ trưởng cùng cô tiếp viên trưởng của chuyến bay xuất hiện và vẫn khoẻ mạnh đàng hoàng . Mọi người qua sức ngac nhiên vội đổ dồn đến hỏi han . Mọi chiếc micro chĩa vào viên cơ trưởng : " Tại sao 2 người lai có thể thoát được trong khi không có một phương tiện cứu hộ nào cả ? " . " Tôi không biết " - Cơ trưởng ấp úng - " Tôi sống là nhờ bám vào Tiếp viên trưởng " Mọi người lại hướng về cô tiếp viên . " Em .em ...." - cô tiếp viên đỏ mặt bẽn lẽn - " tại vì em ...em dùng SOFTINA loại CÓ CÁNH "

Chia sẻ trang này