1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười (không hề bậy bạ)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emgaionline, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pham_duc_Thuan_new

    Pham_duc_Thuan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì lại nghe cái mẩu chuyện thứ 2 thế này cơ:
    Một nhà thám hiểm lạc vào 1 bộ tộc ăn thịt người. Cả bộ lạc vây kín lấy ông ta! Ông ta ngửa mặt lên trời và nói:
    "Chết con rồi chúa ơi!"
    Bỗng từ trên trời có tiếng nói vọng xuống:
    "Không, con chưa chết đâu! Hãy nhặt viên đá dưới chân con lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh đứng trước mặt con!"
    Nhà thám hiểm liền làm theo! Cả bộ tộc ăn thịt ồ lên giận dữ! Từ trên trời tiếng nói vừa rồi lại vọng xuống:
    "Đấy ! Bây giờ con mới chết cơ!"

    TIN NGẮN:
    10h tối 15_1_2003, Rock man , sinh ngày...tháng...năm... bật lửa xem xăng còn hay hết! Xăng còn, Rock man thọ ... tuổi!
    Vậy xin thông báo để bạn bè và họ hàng được biết!

    * * *
    Trên một chuyến bay, một hành khách thấy người ngồi bên cạnh mình có vẻ sợ sệt, ông ta bèn an ủi!" Lần đầu tiên hả nhóc! Đừng lo! Đi ôtô mới thực sự nguy hiểm, lần trước anh bạn tôi đang đi ôtô thì bị cả 1 chiếc máy bay đâm vào cơ đấy!"

    * * *
    Hai ngưòi bạn đang đi leo núi thì 1 người bị trượt ngã xuống vực, người bạn kia hét lên: "CẬU CÓ SAO KHÔNG!?"
    "KHÔNG BIẾT! CÒN ĐANG RƠIIIIIIIII........."
    * * *
    Em còn đọc được nhiều chuyện hay lắm nhưng mà quên hết rồi! Để em về đọc lạ rồi ra pos bài cho các bác đọc chơi nhé!
    [side=4]======||>>>>>>>>>>>>>>>>>[/side=4]
  2. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    to bao tuyet : truyện của bác thô bỉ ổi quá xá , bác không thấy topic ghi là truyện không bậy bạ sao?
    To Pham Duc Thuan : cám ơn bác đã nhiệt tình đóng góp nhá .

    Gửi lại đây một quãng đời con gái
    Một nửa hồn và một khối tơ vương .
  3. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    hề hề ! Công nhận truyện của các chú rất hay ! nhưng từ bây giờ ta thống nhất là chỉ post những truyện chưa ở đâu có , okie ? Bây giờ tiếp nhá !
    - Dạ thưa giám đốc ! Có người muốn gặp ngài !
    - Bảo họ lúc khác đến ! bây giờ tôi đang bận nhá !
    - Nhưng cô gái xinh đẹp mặc jup ngắn ấy chỉ xin gặp ngài nửa tiếng thôi ạ !
    - A`..Ờ .. Vậy thì bảo cô ấy vào ngay đi ! Thật may là tôi cũng vừa hết bận . Vả lại nửa tiếng thì có nhiều nhặn gì đâu ! không nên để khách đợi phải không ?!
  4. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ ( PHẦN 3 )
    " Nhà ga xin thông báo , chuyến tàu đi Sài Gòn chuẩn bị khởi hành trong 5 phút nữa . Vậy quý khách nào có vé xin mời khẩn trương lên tàu . Quý khách nào muốn trả lại vé xin mời làm đơn , chứng minh thư , sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương , hộ khẩu ( bản gốc ) , giấy khám sức khoẻ và gửi tới phòng giải quyết khiếu nại của nhà ga cách đây 10km . Lưu ý, nhà ga chỉ nhận hoàn trả lại tiền vé trong vòng 5 phút kể từ khi tàu chạy . Xin cảm ơn !
    Được rockman sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 18/01/2003
  5. veille

    veille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Một cha xứ và một con chiên đang đánh Bi-a với nhau.Cứ mỗi lần đánh trượt thì chàng trai lại chửi"MK lại đánh trượt".Cha xứ rất khó chịu và nói rằng:
    -Con không nên nói như thế vì thiên lôi sẽ trừng phạt con đấy.
    Anh ta vâng dạ nhưng chỉ 2 phút sau anh ta lại chửi thề một câu.Bỗng hiên một tiếng nổ lớn vang lên.Khi chàng trai bình tâm lại thì thấy cha xứ đã nghẻo từ bao giờ.Đúng lúc đó anh nghe tiếng nói từ trên trời vọng xuống"MK lại đánh trượt
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    một cha sứ đi ô tô từ hà nội vào huế, ngồi cạnh một cô gai mặc váy ngắn. xe đi tới nghệ an cha sứ đặt tay lên đùi cô gái ,thấy cô ta không phản đối cha liền để nguyên, xe tới quảng bình đường gập ghềnh nhiều ổ voi tay cha theo đà sóc tiến ngược lên phía trên, cô gái vẫn không phản đối. sắp vào huế cha sứ liền đánh bạo dịch gần tới ... cô gái liền bảo cha :thưa cha cha có đọc dòng...trang ... quyể số ....trên kinh thánh không?. chết bỏ mẹ rồi , nó định lấy kinh thánh ra để ... mình đây cha nghi vậy liền rụt tay lại , tới bến xe ,cha ra một góc mở kinh thánh ra lần theo trang ... dòng ....thấy ghi " thêm một chút nữa là tới thiên dàng "cha ngồi tiếc ngẩn ngơ.
    tôi yêu bạn như yêu Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 18/01/2003
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 21/01/2003
  7. ECARTHERINA

    ECARTHERINA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một Hacker mới vào nghề. Để chứng tỏ tên tuổi của mình trong làng hack, hacker quyết định hack victim đầu tiên.
    Sau một loạt các thao tác và chờ đợi, hacker cũng chui vào được hòm mail của victim và...
    Title = Gửi anh yêu
    Content = Dành cho Stupid Hacker!
    CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP
  8. ECARTHERINA

    ECARTHERINA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    HackerHei quyết định tổ chức mở hội. Ngày hội được tổ chức rất lớn, trang hoàng, mời các cao thủ trong làng hacker từ khắp đất nước tới dự. Đặc biệt có các cao thủ đến từ nước ngoài...
    Diễn thuyết mở màn rất trang trọng và đầy kịch tính. Ban tổ chức quyết định giới thiệu về web site của mình với các bài viết đặc biệt dành cho ngày lễ...
    http://www.hackerhei.com
    Waiting...
    [
    Chào mừng ngày hội HackerHei.
    Nhóm Chicken!
    ]

    CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP
  9. vankhanh

    vankhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    có một con chiên của chúa mua đc một con ngựa rất hay.nêu nói lạy chúa tôi thì no dừng còn nói càm ơn chúa thì nó chạy .một hôm anh ta ngồi lên lưng ngựa và nói 'cảm ơn chúa" ngựa bắt đầu chạy .bất ngờ có một bờ vực xuất hiện anh ta cuống quá nói ngay câu'lạy chúa tôi" con ngựa dừng lại ngay sát miệng vực .quá vui mừng vì thoát chết anh ta nói "con cảm ơn chúa' hậu quả thì.........
  10. babyclassic

    babyclassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tui lại có chuyện nữa nè. Khi đi trên chiếc xe buýt đang lao nhanh xuống dốc có một bà nhìn thấy một ông mập mạp đang hớt hải chạy theo chiếc xe.Ba ta noi:<Ông đừng cố nữa chiếc xe đã đi rổi.>Ông ta đáp:<Không được .tôi phai đuổi theo nó.Vi tôi là tài xế lái chiếc xe ấy.

Chia sẻ trang này