1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười (không hề bậy bạ)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emgaionline, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyclassic

    babyclassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tui co chuyen nay nua .Co mot chàng hoang tu duoc tien bao mong co mot nang cong chua chua rat xinh dep bi phu phep lam cho bi me man .chi khi chang hoang tu hon nang cong chua thi nang moi day .Chang hoang tu lien len duong den lau dai .SAU khi thay nang chang hoang tu thot len <Troi oi! ba tien ba gat tui.Tuong cong chua la banh mi thi ra lai la banh beo>.Va chang hoang tu bo ve mac nang cong chua van dang ngu va ngay rat to.
    Chu thich:Banh my:nu tinh
    Banh beo :Đồng tính
  2. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Khó nói .
    Hai bà hàng xóm nói chuyện với nhau:
    - Ai ngờ hàng xóm nhà mình lại có thằng cha đểu thế. Hôm qua hắn ta lại dám tán tỉnh cả con gái mình nữa chứ.
    - Thằng cha nào thế hả bà?
    - Aà ... Khó nói quá... nhất là nói với vợ thằng cha đó.
  3. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ ai .
    Một cô gái bảo bạn:
    - Cậu đã mắc sai lầm khi từ chối lời cầu hôn của anh ấy. Bây giờ anh ấy sắp lấy mình.
    - Mình biết điều đó. Lúc mình từ chối, anh ấy đã tuyên bố là vì không lấy được mình anh ấy sẽ lấy bất cứ một con ngốc nào ..!!
  4. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cao Thủ
    Đang đứng trên boong tàu, một ông khách bảo người bên cạnh:
    - Buồn quá, chúng ta chơi bài đi.
    - Chơi cũng được, nhưng tôi bỏ chơi bài đã 15 năm rồi.
    - Còn tôi thì đã bỏ chơi bài những 20 năm.
    Nhân viên trên tàu mang cỗ bài tối.
    Ông khách đã bỏ chơi bài 15 năm nâng cỗ bài trên tay rồi thản nhiên nói:
    - Còn thiếu một quân.
    Ông khách thứ hai cũng nhấc cỗ bài, rồi khẳng định:
    - Trong này có 8 con "pích".
    Vừa lúc đó có một thanh niên di ngang qua, thấy thế liền nói với vào :
    Quân Át rô in bị nhoè hai bác ạ !
  5. haivh

    haivh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    2.693
    Đã được thích:
    0
    Thuở còn hồng hoang, chân là một thứ quí hiếm, các loài vật nói chung chỉ có 1 chân, chó thì có 3 chân, thậm chí Eva sinh sau đẻ muộn còn không có chân nào. Riêng bò, nhờ có dòng sữa ngọt ngào nên được Thượng đế cho hẳn 8 chân.
    Một hôm bò gặp vịt, vịt kêu ca: Tôi chỉ có 1 chân thật bất tiện, anh lại có nhiều như thế hay là anh nhường bớt cho tôi 1 chân. Bò thương tình để lại cho vịt 1 chân. Từ đó vịt có 2 chân, tuy nhiên mỗi khi ngủ, theo bản năng cội nguồn vịt lại co 1 chân lên.
    Hôm khác bò gặp chó, chó kêu: Tôi chỉ có 3 chân thật bất tiện, anh lại có nhiều như thế hay là anh nhường bớt cho tôi 1 chân. Bò thương tình để lại cho chó 1 chân. Từ đó chó có 4 chân, tuy nhiên mỗi khi đái, theo bản năng cội nguồn chó lại co chân đó lên.
    Tiếng lành đồn xa Eva cũng mò đến bò để xin chân. Xúc cẩm trước thân hình tuyệt vời của Eva, bò nhường hẳn 2 chân. Từ đó phụ nữ cũng có 2 chân như các loài khác. Tuy nhiên mỗi khi sướng lên, theo bản năng cội nguồn họ lại co cả 2 chân đó lên%
  6. ChipChip_T

    ChipChip_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng này mua được một con ngựa của một vị cha sứ nọ.Nếu nói "Lạy chúa" nó sẽ đứng im,nói "Đội ơn chúa đã ban phúc lành cho con" nó sẽ phi hết tốc lực,nói "Amen" nó sẽ chạy từ từ".ANh này thích lắm,ra một nơi hoang vắng và cho ngựa chạy cực nhanh,khi đến gần bờ vực,anh lại không nhớ câu nói để ngựa dừng lại,làm thế nào nó cũng vẫn chạy nhanh.Anh biết là mình sẽ chết và chấp nhận số phận chặp hai tay vào vái "Lạy chúa" -----> bỗng con ngựa đứng lại ngay sát mép vực,anh hiểu ra và thở phào nhẹ nhõm
    _ Phùùùùùùù,đội ơn chúa đã ban phúc lành cho con.
    I Love U MT
  7. Treize

    Treize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    _ Chính tôi đã làm cho chồng tôi trở thành triệu phú đấy.
    _Thế trước đây ông ý là gì?
    _Là tỷ phú.
    size=10]
    20 tuổi hồn quay trong bão tố
    [/size=10]
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    THÀY GIÁO : EM A CHO THẦY BIẾT TRỜI CÓ CHÂN KHÔNG?
    HSA : THƯA THẦY CÓ Ạ
    TG:TẠI SAO????
    HSA : THƯA THẦY TẠI V ?TỐI BỐ EM THƯỜNG NÓI VỚI MẸ EM TRỜI ƠI RẠNG CHÂN RỘNG NỮA RA Ạ.
    THÀY.........
    tôi yêu bạn như yêu bóng đá Việt Nam, yêu bóng đá Việt Nam là yêu nước .
  9. Pham_duc_Thuan_new

    Pham_duc_Thuan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Một ông chủ giới thiệu với 1 nhà tỷ phú đang muốn thuê vệ sĩ :"Những chàng trai của tôi đều là những người tinh nhuệ, họ đều được đào tạo qua 1 khoá huấn luyện đặc biệt! Chỉ với 1 tấc sắt trong tay, anh chàng kia đã hạ gục hơn 20 tên cướp với đầy đủ dao găm và tuýp sắt đấy!"Và nhà tỷ phú quyết định chọn anh chàng đó làm vệ sĩ cho mình!
    Được khoảng 1 tuần sau với cánh tay băng bó, ông ta tức giận tìm tới ông chủ kia và hỏi: "Tôi thực sự thắc mắc về khả năng của anh ta! Liệu ông có thể cho tôi xem cái thanh sắt mà anh ta đã dùng không!"
    Và ông chủ kia đã đưa cho nhà tỷ phú xem 1 thanh sắt với mác M4!
    KHÔNG CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ XẤU CHỈ CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG BIẾT LÀ MÌNH XẤU THÔI...
  10. Pham_duc_Thuan_new

    Pham_duc_Thuan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    THẾ MỚI ĐAU!
    Chuông DT văn phòng FBI reo:"Tôi muốn thông báo cho các vị 1 tin quan trọng! Ông A hàng xóm nhà tôi là 1 kẻ cướp ngân hàng! Tôi vừa thấy ông ta giấu tiền trong đống củi!"
    5 phút sau, FBI liền tới nhà ông A, chẻ từng que củi nhưng không tìm thấy vàng đâu liền hậm hực bỏ đi.
    Chuông DT nhà A reo:
    " Ê khỉ! FBI đến chưa?"
    " Rồi!"
    " Họ chẻ hết củi nhà ông rồi chứ!?"
    " Ừ!"
    " Hay lắm! Bây giờ đến lượt ông! Tôi đang cần cày mấy luống rau ở sau nhà!"
    KHÔNG CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ XẤU CHỈ CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG BIẾT LÀ MÌNH XẤU THÔI...

Chia sẻ trang này