1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười (không hề bậy bạ)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emgaionline, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuthieulam

    langtuthieulam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    trong một bữa tiệc cuối tháng các quan đang nhậu nhẹt mỗi người có một vệ sĩ đi kèm
    quan hàng tỉnh ăn món chim cu xong nói rất sôi nổi ( một phần là bia nói) thấy vậy vệ sĩ của quan này muốn lấy lòng liền bảo: quan ăn món chim cu xong nói hay như chim hót vậy , quan rung đùi sung sướng , vệ sĩ quan cấp trung ương thấy tức bởi dù sao quan mình cũng là sếp của sếp nó , lúc đó quan trung ương vừa ăn xong món món đăc sản nhật tân đang nói chuyện rôm rả vêu sĩ liền nghĩ phái nói một câu để lấy lòng quan , nghĩ là làm anh liền bảo : bẩm quan quan ăn món cầy tơ xong con thấy quan nói hay như chó sủa.
    quan rung đùi đắc ý liền bảo: không phải tao ăn món đó nói mới hay đâu tao nói bao giờ chẳng vậy.

    langtuthieulam
    Được langtuthieulam sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 11/02/2003
  2. BaotuyetZamo3

    BaotuyetZamo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không có góp vui với anh em, bây giờ rảnh rỗi mới góp vui cùng anh em một truyện
    Sao không ngả mũ chào
    Ngày nọ rockman đi chơi xa và đi tới một cái hồ nước rất trong, phong cảnh xung quanh lại thoáng đãng rất đẹp. Rockman cảm thấy rất muốn tắm(cả năm không tắm nay lại có nơi thiên nhiên đẹp đẽ thế rockman không thể bỏ qua) Nhìn quanh anh không thấy bóng dáng một ai cả nên anh rất yên tâm cởi hết quần áo ra và nhảy xuống hồ tắm. Tắm một hồi rất thoả thích rockman cảm thấy không còn gì thích thú hơn nữa anh liền lên bờ và định mặc quần áo vào. Đúng lúc đó bỗng nhiên emgaionline và một cô bạn tự nhiên ở đâu đi tới. Vì quanh hồ nước rất thoáng đãng nên anh chàng không biết trốn vào đâu. Rockman rất hoảng sợ nhưng cũng kịp chộp lấy được cái mũ che vào chỗ.........cần che.....Hai cô gái đi tới gần thì cũng thấy tình cảnh của anh chàng. Định bụng đi luôn, nhưng vì emgaionline lại nhận ra đó là anh chàng rockman vẫn hay trêu mình, nay anh ta đã lâm vào tình cảnh khó khăn nên không thể bỏ qua. Emgaionline lên tiếng mặc dù rất mắc cỡ
    - Chào anh !!!
    Chàng rockman tội nghiệp của chúng ta không ngờ lại có tình huống này rất lúng túng trong bụng nghĩ thầm không biết la emgaionline đang dở trò gì nhưng vẫn quen tính hay trêu người nên đáp ngay:
    - Sao lại có người con gái nhìn thấy người con trai như thế này mà vẫn không đi ngay, như thế là không lịch sự.
    Ai ngờ emgaionline lại chẳng vừa:
    - Con trai lịch sự gì mà thấy con gái sao không ngả mũ chào !!!
    Bó tay !!!!!!!!!! ​
    Bao Tuyet Zamo
  3. BaotuyetZamo3

    BaotuyetZamo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chán wé không có ai thèm góp bài từ mấy hôm nay rồi, thôi thì tôi lại thêm một bài vậy.
    Thấy cái gì.
    Một tàu nọ bị đắm va tất cả dường như chỉ còn có ba người là sống sót, họ dạt vào một hòn đảo rất nhỏ không có gì cả ngoài một cây dừa to cùng với khoảng một tuần thức ăn. Hai trong số đó là một cặp vợ chồng, ông chồng thì già mà người vợ thì trẻ. Người thứ ba là một thanh niên rất đẹp trai và to khoẻ. Người thanh niên và người vợ rất muốn tìm cách gần nhau nhưng vì còn ông chồng nên họ không thể làm gì được. Họ bàn tính với nhau chuyện tìm cách gần nhau mà để ông chồng không thể biết được. Vì họ ở ngoài hoang đảo nên điều cần thiết là phải gọi được cứu hộ. Họ phân chia nhau ra mỗi người lên cây một hôm để ngóng thuyền. Ngày chàng thanh niên lên cây làm bổn phận, chỉ thấy anh ngó ngang ngó dọc một lúc rồi nhìn xuống dưới với vẻ mặt rất ngạc nhiên. Một lúc sau anh chàng liền xuống mà không tìm tàu tiếp. Người chồng thấy thế tưởng chàng trai thấy tàu rồi liền vui vẻ hỏi. Nhưng câu trả lời của chàng trai lại làm ông rất tức giận. Chàng trai cho ông hay là khi ở trên cây, không hiểu sao anh nhìn xuống lại thấy hai vợ chồng .....ve vãn nhau ??? Ông chồng thấy thế tưởng là chàng trai kiếm cớ trốn không coi tàu liền đuổi chàng trai lên cây. Hôm sau đúng là dịp ông chồng đến phiên coi tàu. Ông lên cây và thử nhìn xuống. Ông rất ngạc nhiên kêu to:"Ô hay trên này nhìn xuống tao cũng thấy chúng mày đang ve vãn nhau thật !!!" <----------------------Bó tay. ​
    Bao Tuyet Zamo
  4. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    bác baco tuyết làm gì ghi em ghê thế . Haha , em chẳng thèm ngả ngũ chào đâu nhá . Em xin góp thêm vài chuyện đây
    SỐ PHONE
    Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
    - Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
    Cô gái trẻ trả lời:
    - Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
    Bác sĩ lắc đầu:
    - Không! chuyện tắm rửa của cô th́ì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
    Cô gái trẻ trả lời:
    -Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
    Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
    - Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần th́ tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô ḱa..
    Cô gái trẻ tức tối trả lời:
    - Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa (237-817)
    Nếu muốn liên lạc với emgaionline hãy vào đây emgaionline@msn.com
  5. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Mot sinh vien moi vao truong, dan anh trong ngua mat goi den bao:
    - Thang kia, may nhin deu tao ha?
    - da ko, mat em bi le' a.!
    - May thich cuoi deu tao khong???
    - Da ko a. mom em me'o a.
    - Gru gru... sao may con dam nhe nhon truoc mat ong may`????
    - Da ko a. Rang em bi va^u a.
    - The sao may khenh khang the kia, treu anh may a`???
    - Da ko a. chan em bi tho.t a.
    - Hummm the thi tao phai danh may vi toi ...xa^'u trai...
    Em không vô truyện cười 1 thời gian , sao trong nì vắng thế nhỉ ???
    Nếu muốn liên lạc với emgaionline hãy vào đây emgaionline@msn.com
  6. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    DANH NGÔN MUÔN ĐỜI HÔNG THỂ NÀO SAI 1) Nói tiếng anh như gió, gặp từ khó ta bắn sang tiếng Việt.
    2) Học, học nữa, học mãi, đúp... học tiếp!!!
    Học, học nữa, hộc máu.
    3) Xăng ..có thể cạn, lốp... có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi
    4) Nhà sạch thì mát. Bát sạch tốn xà bông.
    5) Bạn có thể là anh hùng nếu bạn tên là Hùng và bạn có 1 đứa em
    Bạn có thể là bác sĩ mà không cần học nếu bạn tên Sĩ và có 1 đứa cháu
    6) Bọn này đúng là càng lớn càng... nhiều tuổi.
    7) Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi nay chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu
    8) "Em nai vàng ngơ ngác
    Quần chết bác ngựa săn"
    9) Cá không ăn muối cá ươn
    Con không ăn muối.....thiếu iot rồi con ơi.
    10) Trông bạn quen quen, Hình như tớ ...chưa gặp bao giờ
    11) Ai cũng giữ lời hứa nếu họ còn nhớ đã hứa những gì
    12) Chúng ta đang có tất cả nếu chúng ta đang có 1 vật có tên là "Tất cả"
    13) Hâm mộ mọi phụ nữ thì là hội chứng Ðông Gioăng, chỉ hâm mộ 1 phụ nữ thì đó
    chính là Ðông Ki Sốt
    14) Bom nguyên tử là phát minh để ....kết thúc các phát minh khác


    Nếu muốn liên lạc với emgaionline hãy vào đây emgaionline@msn.com
  7. hawks

    hawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cho mình góp 1 truyện với
    THU MUA LÔNG LỢN RỪNG
    (Thấy mọi người bảo là chuyện có thật 100%)​
    Chuyện xẩy ra ở một lâm trường A vào khoảng những năm 80.
    Hồi đó do nhu cầu xuất khẩu lông lợn rừng ra nước ngoài nên Bộ Lâm nghiệp (cũ) đã ra văn bản yêu cầu tất cả các lâm trường tổ chức thu mua lông lợn rừng xuất khẩu. Và tất nhiên ông Giám đốc lâm trường A cũng nhận được công văn đó. Khi đọc công văn của Bộ ông ngạc nhiên lắm. Không hiểu Bộ lại có chỉ đạo quái quỷ đến thế. Và ông cũng không biết làm cách nào để thực hiện được yêu cầu của Bộ. Sau nhiều đêm suy nghĩ ông đã nảy ra sáng kiến. Ông chỉ đạo cho lâm trường xây dựng mới hàng loạt phòng tắm nước nóng miễn phí cho cán bộ nữ của lâm trường và ông cho làm các tấm lưới chắn ở các phòng tắm. Ông nghĩ với sáng kiến này chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả cao.
    Cuối năm khi về Bộ họp tổng kết, ông hỏi các lâm trường bạn. Thấy họ nói thu mua được vài tạ, thậm chí có lâm trường thu mua được vài tấn ông hoảng quá. Ông nghĩ lâm trường của ông có 500 công nhân nữ và ông đã có sáng kiến như thế mà cũng chỉ thu được có vài cân, ông không hiểu các lâm trường bạn làm cách nào mà kiếm được nhiều thứ đó đến vậy.
    Sau hỏi ra mới biết do ngày xưa đánh máy chữ không có dấu nên khi đọc văn bản của Bộ là " THU MUA LONG LON RUNG" ông đã thực hiện nhầm.​
  8. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ohhhhhhhhhh!!!!!!, truyện cười ha? thế mà mình không biết, thôi để mình cười khuyến khích nghe........... hi`hi`hi`hi`i`hi`
  9. 4751

    4751 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  10. R.E.M

    R.E.M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tui cũng xin góp vui một chuyện:

    có một người đàn ông có bồ, cô bồ có mang.
    ông ta đưa cho cô một số tiền và nói:
    -em cầm tiền đến sống ở một nơi nào đó khi nào sinh con thì báo cho anh!
    cô gái hỏi : thế em báo cho anh bằng cách nào ?
    ông ta nói:gủi cho anh một bức điện co ghi:SPAGETY
    tám tháng sau bà vọ của ngườiđàn ông này đưa ông ta đén bac sĩ.
    bác sĩ hỏi nguyên nhân nhồi máu cỏ tim,thì bà vợ đưa cho bac sĩ tờ thiệp có ghi:SPAGETY.SPAGETY,SPAGETY.SPAGETY 2 CO NHÂN VÀ 2 O CÓ NHÂN
    LOC

Chia sẻ trang này