1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười (không hề bậy bạ)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emgaionline, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    giáo chủ nghe Paph kể chuyện bao giờ chưa nhỉ !
    anhdialan nhớ mang máng thằng khỉ đó kể như vầy :
    Sáng ---Một mớ thảo luận .....
    A:sao cô cứ thích hơn tôi vậy ?
    B: thì ai bảo người khác không biết gì ?
    A: biết tôn trọng nhau một chút chứ ?
    B:ông có tôn trọng tôi đâu thì sao bắt tôi tôn trọng ông vậy ?
    ........................?
    ............?
    Tối------
    B : anh yêu của em , sao không thấy thằng nhỏ nó sang thảo luận vậy ?
    A : à ! em yêu ạ ! nó không dám sang thảo luận vì không ai tôn trọng nó cả , ngủ đi nhé mai còn đi làm sớm !
    B :Ứ.. ừ.. ! nó đã thảo luận đâu mà biết được không ai tôn trọng kia chứ ,,!
    A : Trời..... !
    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh...
  2. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng đang chơi gôn tại một sân gôn cực kỳ đắt tiền, bao quanh bởi những ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Khi chơi đến lỗ thứ ba, chồng dặn dò vợ (một phụ nữ rất xinh đẹp):
    "Em yêu, hãy thận trọng, vì nếu trái banh lỡ va vào một cửa kính, thì chúng ta phải đền một số tiền lớn đấy".
    Người vợ làm một cú đánh mạnh và tất nhiên trái banh bay thẳng vào cửa kính lớn nhất của một ngôi nhà sang trọng nhất. Người chồng tức giận, rầy vợ, sau đó hai người đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời:
    "Mời vào!"
    Người chồng mở cửa ra và nhìn thấy một cái chai bể ở góc nhà, các mảnh chai văng đầy phòng khách. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế bành hỏi:
    "Chính các người đã làm bể cửa kính?"
    "Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc."
    "Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là một vị thần bị giam trong cái chai này trong suốt 1.000 năm. Vậy để trả ơn các người, tôi xin tặng ba điều ước.
    Nhưng vì có hai người, nên tôi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho tôi. "
    Người đàn ông hỏi người chồng: "ông ước điều gì?"
    Người chồng trả lời: "Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD"
    "Được thôi, kể từ ngày mai ông sẽ nhận được số tiền này vào mỗi đầu tháng".
    Vị thần quay qua người vợ và hỏi: "Còn điều ước của bà là gì?"
    "Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới."
    "Được thôi. Kể từ ngày mai bà sẽ nhận được giấy chủ quyền của các ngôi nhà này."
    Người chồng hỏi vị thần: " Vậy điều ước của ông là gì?"
    "Ta bị nhốt trong cái chai này trong hơn 1.000 năm và suốt thời gian này ta không được gần với phụ nữ. Do đó, điều ước của ta là được gần với vợ ông."
    Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi và cuối cùng người chồng nói:
    "Được thôi, với 1 triệu USD mỗi tháng và tất các các ngôi nhà trên thế giới, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đồng ý điều này, em nghĩ sao?"
    Người vợ trả lời: "Em đành phải đồng ý thôi"
    Vị thần đưa người vợ vào phòng ngủ...
    Hai tiếng đồng hồ sau, vị thần hỏi người vợ:
    " Này, chồng em bao nhiêu tuổi vậy?"
    "40, sao ông lại hỏi tuổi?"
    " Thật không thể tưởng tượng! Bởi vì đã từng tuổi này rồi mà ông ta còn tin là có thần thánh !"
  3. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Có ba du khách lạc vào rừng bị thổ dân ưa thịt người tóm được. Sau một hồi van xin khẩn cầu, 3 du khách được tù trưởng bộ tộc này cho một ân huệ : Các bạn vào rừng, tìm mỗi người 10 quả cùng một loại , mang về đây, rồ há mồm nuốt trôi một lúc 10 quả mình tìm được, làm được như thế thì sẽ được để dành, chưa bị ăn ngay.......
    .......Thà thế còn hơn chết ngay, ba vị này vào rừng, một lúc sau một người quay về, cầm theo 10 quả cam......dĩ nhiên nuốt không nổi...... thế là ..... tái lăn...........
    Người thứ hai may mắn hơn, anh này tìm được 10 quả nho.....một hơi nhai luôn 10 quả .....nhưng chưa kịp nuốt thì bỗng nhiên bật cười.......sặc.......sốt vang luôn ........
    ........Linh hồn người thứ nhất mới hỏi người thứ hai : Tao nhai cam không nổi, bị toi đã đành.......mày kiếm được mấy quả nho ngon quá......sao cũng bị măm vậy?
    Người này mếu máo : Em sắp nuốt rồi thì nhìn thấy thằng thứ 3 quay về...... nó mang theo 10 quả dứa........"
    Ma saison prefree est l'automne.....
  4. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về người thứ ba...... thấy hai bạn thơm phức......sợ quá bỏ chạy......tay vẫn xách theo mấy quả dứa.......Cả bộ tộc đuổi theo, chạy mãi, chạy mãi đến bên bờ vực......người này tuyệt vọng ngửa mặt than : "Chúa ơi ! Con chết thật rồi......."
    Bỗng nhiên vầng mây trên đầu người ấy tách ra, hào quang chói loà, rồi có tiếng nói vang rền vọng xuống: " Chưa đâu, mi hãy dũng cảm lên, cầm bao dứa đập thẳng vào đầu thằng thủ lĩnh đi....... "
    Được tiếp thêm sức mạnh, anh này quay lại đập một phát chết ngay lão thủ lĩnh........đám thổ dân phẫn nộ xô ào vào túm lấy anh này, anh này lại ngửa mặt kêu " Chúa ơi........" Tiếng nói lại rền vang " Đó, bây giờ thì mi chết đó........khà khà......."
    Ma saison prefree est l'automne.....
  5. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Một tối nọ ở công viênNàng: Anh yêu ơi anh đang nghĩ gì vậy?
    Chàng: Anh cũng đang nghĩ như em vậy
    Nàng: Eo ơi, bậy thế!!!
    I like eating Apple
  6. phamloyal

    phamloyal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình tiếp tục cho vui :
    Truyện 1:

    Tại một quán rượu nhỏ tại Mỹ, có một người đàn ông thách đố rằng ai làm con lừa của ông ta khóc sẽ được thưởng tất cả số tiền ông ta đang có, nhưng bù lại phải phải nộp tiền nếu muốn thử. Rất nhiều người đã thử nhưng không tài nào làm con lừa khóc được cho dù đã thử mọi trò. Mọi người rất tức và cho rằng người đàn ông này la kẻ lừa đảo, nhưng bông nhiên có môt chàng thanh niên người Việt Nam đến và muốn thử. Ông chủ con lừa đã cho anh ta thử với điều kiên phai đóng tiền như mọi người. Anh ta đồng ý và tiến gần đến bên con lừa. Anh ghé sát vao tai con lừa và nói chuyên gì đó. Không hiểu sao con lừa thay đổi thái đô. Ban đẩu, tự dưng con lừa cười lên môt tiếng rất dài, một chốc sau con lừa thôi cười và tự nhiên bật khóc. Thế là chàng trai Viet Nam đã thành công, anh ta đa được nhận giải thưởng.
    Mọi người không hiểu làm sao anh chàng Viet Nam nay tài quá sán lại hỏi. Chàng trai liền trả lời : Ban đầu tôi noi nhỏ với con lừa là Cái Ấy của tôi to hơn của nó, no bật cười và khinh bỉ tôi. Nhưng tôi liền dở Cái Ấy của tôi ra cho nó xem để chứng minh là thật. Quả đúng như vậy, và con lừa bật khóc, chẳng qua là tai vì nỏ tưởng Cái Ấy của nó la to nhất, nhưng gặp phai anh chàng Việt Nam thì đành chịu thua. OẸ
    Kết luận : Mấy anh chàng Việt Nam vô địch thế giới về khoản này
    Vỗ tay hoan hô và tiện tay VOTE cho mình nào,
    (Continued)
  7. echngoidaygieng

    echngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nghe cac bac ke hay qua,tai ha cung man phep gop vui mot mau nho. Xin phep emgaionline nhe, o tren cac bac ay uoc nhieu qua len o day em cung xin bac cho em duoc uoc voi nha
    Ngay xua ngay xua co mot chu be mo coi. Chu song le na noi dau duong xo cho lam du moi viec de kiem mieng an,toi ve lam via he tui than cho so phan ham hiu cua minh. Chi vi doi rach,hoi ham ma chu bi nguoi doi khinh de,bi cac co gai tre dep coi thuong. Doi voi chu dieu nay that la mot bat hanh kinh khung ma chu khong the nao chiu noi. Mot hom chu quyet dinh bo di that xa, di toi noi ma khong con ai biet minh la ai nua. Di den giua xa mac chu lai ngoi xuong ma khoc,han doi qua chu dam chan dap tay xuong dat chang may dap vao cai lo lam no vo va mot vi than chui ra.
    Ta la than day,ta da bi nhot o cai lo nay 1800 nam nay va nguoi da vua giai thoat cho ta,de den on nguoi ta se ban cho nguoi mot dieu uoc. Nguoi hay uoc di. Khong ngan ngai chu be uoc ngay. Toi uoc gi tat ca phu nu tren the gio nay deu yeu men va can den toi. Mot tieng no lon vang len chu be bien thanh mot cuc bang ve sinh Diana

    Chu be co mot dieu uoc that tuye voi phai khong cac bac, that khong phi mot dieu uoc ti nao
  8. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    emgaionline toàn kể những câu truyện cũ xì đăng trên báo hoa học trò rồi.Ko còn chuyện nào hay hơn nữa sao?
    ...Let 's music heal your soul... !
  9. Jet_li_new

    Jet_li_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thành thật với tình yêu
    Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không?
    Chàng: Không bao giờ.
    Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ?
    Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
    Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?
    Chàng: Không khi nào, em biết đấy.
    Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không?
    Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!
    Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ?
    Jet li
  10. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    BÒ !!!Một giáo sư đang giảng cho các sinh viên nghe về một sản phẩm kỹ thuật mới,đó là một loại máy mà cứ một đầu đút bò vào thì đầu kia sẽ cho ra xúc xích.
    Bỗng một anh chàng sinh viên hỏi :
    " Thế có loại máy nào mà đút xúc xích vào đầu này thì đầu kia sẽ cho ra bò không ạ ? "
    Giáo sư hỏi anh ta :
    "Thế anh bao nhiêu tuổi ?"
    " Dạ,em 20 ! " - anh chàng trả lời.
    " Vậy thì 20 năm trước có một cái máy như vậy đó " - Giáo sư nói.

    Suu tam !!!
    bong_ma_dem

    Thinking of you !!!

Chia sẻ trang này