1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười lưu truyền trong Yahoo!Chat

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi vancuongCNN, 04/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng nọ đi khám bệnh, trên đơn thuốc bác sĩ chẩn đoán là bệnh "RLTH" ( rối loạn tiêu hóa ).Bước ra khỏi phòng khám, cầm đơn thuốc đọc hoài mà chẳng biết mình bị bệnh gì, anh ta liền hỏi cô tá đang đứng ở lan can. Cô y tá đọc xong hốt hoảng hét lên- Trời ơi !Anh bị "Ruột Lòi Tới Háng " rồi --> chết vi? viết tắt (há há)
  2. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Tại 1 chuyên mục Rao Vặt: "Nam, 25 tuổi, cao 1.8m, nặng 72 kg còn độc thân. Thành đạt, đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, sở hữu hai xe BMW, một thuyền buồm, biệt thự ở Hawaii, hai nhà mặt tiền khu trung tâm. Không mua. Không bán. Cũng ko cần tìm bạn gái. Chỉ muốn khoe vậy thôi".
  3. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Tại một ký trúc xá sinh viên, một chàng vừa tỉnh dậy ngồi khóc hu hu, bạn khác lại hỏi:- Ủa, sao mày khóc?- Tao nằm mơ thấy tao đang ăn mì!!!- Ăn mì đã thí mồ mà sao mày khóc?- ...nhưng thức dậy tao thấy dây giày của tao mất tiêu!- Chời!!!
  4. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tớ cá bố thằng nào dám hó hé đó... hó hó. Thằng cha này đúng là cao thủ...
  5. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Từng nghe: Việc giải trí cốt ở money, Quân điện tử trước lo kinh phí; Như bọn gamer ta từ trước, Vốn check game trải đã khá lâu, Nước non bờ cõi đã chia, Game PS, PC cũng khác; Từ Rambo, Mario, Kombat Rồng đen từ trước; Cùng Gunbound, Võ lâm, Au***ion đều giống cả thôi! Tuy chương trình cái dở cái hay, Song game thủ lúc nào cũng máu. Cho nên: Các công ty chen chân hốt bạc; Game thủ chí lớn phải tốn tiền; Bên Gunbound Rồng Bạc mấy em; Dưới Võ lâm trong top 10 vài nick? Thẻ tiền nạp đầy. Chứng cứ còn ghi.
  6. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Có con chim vành khuyên mập. Dáng trông thật du côn qué. Mặt thẹo, đầu đinh "Đánh hết cha xóm làng". Chim đập bác chào mào bầm tím. Chim đập cô sõn ca bầm xanh. Chim đập anh chích chòe bầm đen. Chim đập chị sáo nâu bầm dập. Có con chim vành khuyên mập. Kết băng cùng con chim ốm. Đầu trọc, mặt ngu, giống ai đang ngồi đọc ===> ừ nhỉ
  7. bigman11

    bigman11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nàng: Em thần tượng nhà thơ X, nên muốn đặt tên con chó nhà mình là X. Mẹ em bảo như vậy là sỉ nhục nhà thơ. Em mới đề nghị lấy tên anh đặt cho nó, mẹ em cũng không chịu... - Chàng: Mẹ em tốt thật! - Nàng: Mẹ em bảo làm như vậy là hạ nhục con chó nhà em! =))
  8. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai nói với người yêu: - ?oSắp tới là sinh nhật bạn thân nhất của anh, anh chẳng biết tặng quà sinh nhật gì nữa?? ?" ?oSao thế anh?? ?" ?oBởi nó quá đầy đủ rồi, giám đốc một công ty lớn đang ăn nên làm ra, đẹp trai, có du thuyền và cả chiếc xe thể thao xịn...?. Người yêu thỏ thẻ: - ?oHay anh tặng... số điện thoại của em cho anh ấy đi?. --> Kon gái bi giờ kinh thật!
  9. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm bia đá cũng mòn, bia chai cũng bể, chỉ còn bia... ôm. ? Bầu ơi thương lấy bí cùng, mai sau có lúc... nấu chung một nồi. ? Thà hôn em một lần rồi chịu tát còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em ? Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nhai đi nhai lại là quân tử khôn. ? Xăng... có thể cạn, lốp... có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi ? Thà ngu vì thiếu i ốt còn hơn là dư i ốt mà vẫn ngu ? Chị ơi, khôn ba năm dại một giờ. Thà em dại bây giờ còn hơn chờ ba năm!
  10. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Bác có nhiều chuyện hay thế! Em vừa gửi cho bạn em mấy chuyện của bác chúng nó thi nhau cười! Hiiii

Chia sẻ trang này