1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười lưu truyền trong Yahoo!Chat

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi vancuongCNN, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Một vận động viên đua xe đạp chết vì bị thủng lốp xe khi đang trên đường đua.
    Trên bia mộ anh ghi dòng chữ:
    "Con người đáng thương này được sinh ra bởi một vết thủng của cao su và mất đi cũng bởi một vết thủng của cao su".

    XI` GÀ Ở ĐÂU RA
    Anh chồng bất ngờ trở về nhà, và giận dữ chỉ vào gạt tàn thuốc lá:
    - Ở đâu ra điếu xì gà này thế?
    Cô vợ co rúm ngườI lại, mặt tái nhợt.
    - Nếu cô không nói nó từ đâu ra, tôi sẽ giết cô!
    Lúc ấy, một giọng nói lịch thiệp vọng ra từ trong chiếc tủ bên cạnh:
    - Điếu xì gà đó từ Cu Ba, thưa ông!
    Bất Quân Tử Đại Nhân
    Vợ đánh mà không khóc là: Bất Khuất
    Vợ Chửi mà làm thinh là: Bất Bạo Động
    Tài Sản của Vợ là: Bất Động Sản..
    Em Gái của Vợ là: Bất Khả Xâm Phạm...
    Ý muốn của vợ là : Bất Di Bất Dịch..
    Quần Áo vợ mặc thì : Bất Luận..
    Được vợ khen là: Bất Ngờ...
    Người khác khen vợ mình là : Bất Ồn..
    Lấy vợ xấu là vì mình : Bất Tài..
    Cưới được vợ đẹp là đời mình: Bất hạnh...
    Bị vợ bỏ là vì mình:: Bất Lực
    Ly dị Vợ là chuyện Bất Lợi
    Vợ không cho lại gần là Bất Bình Thường
    Vợ không cho ngủ chung thì Bất Mãn
    Gia đạo lộn xộn thì Án Binh Bất Động
    Vợ Chồng mà Đánh Nhau thì Bất Phân Thắng Bại..
    Hết lòng nhịn vợ thì Bất Chiến Tự Nhiên Thành...
    Vì thế cho nên: Bậc Đại Nhân
    Chưa lấy được vợ thì đêm ngủ : Bất An...
    Quen được một cô thì trở nên Bất Nhất...
    Bạn bè đến cứ hỏi thăm thì thấy Bất Tiện..
    Chưa cầm được tay, nắm được chân là Bất Trí
    Nắm được chân, cầm được tay rồi, mà không cưới là Bất Nhân.
    Cưới xong mà không thờ Bà cho trọn vẹn thì Bất Nghĩa..
    Già lấy được vợ trẻ là... Bất Chấp Thiên Hạ...Dị Nghị
    Trẻ lấy được vợ già thì Bất Cần Ðời
    Đạo thờ Bà: Vợ gọi mà không dạ là Bất Kính.
    Lãnh lương không đưa hết cho Vợ là Bất Hiếu..
    Ði ăn nhậu về, Vợ hỏi mà nói là đi họp là: Bất Tín
    Cãi lời Vợ là... Bất Tuân Thượng Lệnh
    Vợ đánh không dậy được là Bất Tỉnh ..nhân sự
    Niềm tin thờ Vợ là: Bất Khả Tư Nghị...
    Tất cả những điều này là Chân Lý Bất Biến
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    HAY THẬT
  3. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    đám cưới: khai tiệc lúc 17h
  4. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    viendienanh: Có một anh nông dân về nhà ăn cơm trưa, thấy món rau xào hôm nay rất ngon, liền hỏi vợ:
    - Rau xào hôm nay sao ngon thế?
    Vợ đắc ý khoe:
    - Hôm nay có hai người mua chung một miếng mỡ lợn, trên đường đi qua nhà mình đã mượn dao để chia, em đã rửa con dao dính mỡ lợn vào chảo, nên rau mới ngon như thế đấy!
    Anh chồng nghe xong, tiện tay tát cho vợ một cái, mắng:
    - Tại sao không rửa vào vại nước để mà ăn mấy ngày?
    Vợ rất uất ức chạy sang bên cạnh mách tội của chồng với ông chú. Chú nghe xong quát tướng lên:
    - Đánh thế hãy còn nhẹ, sao không rửa dao dưới ao, để chúng tao cũng được ăn?
  5. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hai Bui Hung (4/23/2008 5:40:16 PM):
    Ngoan cố
    Hãy tả con vật mà em yêu thích. Cô giáo ra đề bài tập làm văn: Hãy tả con vật mà em yêu thích. Một học sinh viết: - Con vật mà em yêu thích nhất là con rận... Và học sinh này bắt đầu tả con rận, chi tiết đến từng cọng lông. Nhưng cô giáo không hài lòng vì con vật này không được đẹp, nên yêu cầu cậu học sinh tả con chó. Hôm sau cậu bé nộp bài: - Con chó nhà em có rất nhiều lông, vì thế nó rất lắm rận. Sau đây em xin tả con rận...
    Hoàn toàn không hài lòng, cô giáo đưa ra yêu cầu chót: Hãy tả bạn gái ngồi cạnh em. Cô chắc mẩm cậu bé không thể nào gán cho cô bạn xinh xắn kia là có rận cho được. Cuối cùng cô nhận được bài làm: - Bạn gái ngồi cạnh em rất xinh xắn và sạch sẽ, bạn có mái tóc bóng mượt, cho nên bạn không có con rận nào. Tuy nhiên, em vẫn xin tả con rận... =))
  6. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích thời KTS
    Giới blogger đồn nhau rằng có một chàng hoàng tử rất đẹp trai nhưng lại bị mụ phù thủy gian ác phù phép.Mỗi năm chàng chỉ được nói một từ duy nhất. Thương thay, chàng lại yêu nàng công chúa "hàng xóm" xinh đẹp. Để tỏ tình, chàng quyết định không nói gì trong 3 năm để có thể bày tỏ 3 từ "Anh yêu em".Ba năm trôi qua... Chàng ngẫm thấy nếu nói mỗi thế thì chẳng có tác dụng gì. Chàng tiếp tục đợi thêm 5 năm nữa để nói "Em làm vợ anh nhé".Sau 5 năm đằng đẵng, chàng tới gặp công chúa. Nàng vẫn xinh đẹp như xưa và đang lẩm nhẩm hát rất yêu đời. Hoàng tử quỳ xuống, nhìn vào mắt công chúa và nói: "Anh yêu em, em làm vợ anh nhé?".Những tưởng lời nguyền được hóa giải, nhưng không... Công chúa vô cùng ngạc nhiên, tháo tai nghe của chiếc MP3 đời mới và hỏi lại:- Anh vừa nói cái gì cơ?Chớ trêu thay... Nhưng thật may, hoàng tử cũng rút chiếc điện thoại di động sành điệu ra và trao cho công chúa. Chàng đã ghi âm 8 từ quý giá của mình. Và thế là, hoàng tử và công chúa lấy nhau đúng như trong cổ tích nhờ có công nghệ kỹ thuật số.
  7. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Bom
    Hai viên cảnh sát tìm thấy ba quả bom tự tạo nằm trên đường phố liền quyết định mang chúng về đồn cảnh sát. Trên đường đi, một người hỏi : ?oĐiều gì sẽ xảy ra nếu một quả bom phát nổ??. ?oDễ thôi?-Người kia trả lời ?oChúng ta sẽ nói chúng ta chỉ thấy hai quả!?.
  8. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Sợ
    AD : Ông sợ cái gì nhất !MR : Tui sợ châm cứu nhất.AD : sao dzậy ?MR : Bà không thấy biển quảng cáo ghi : ?oChâm cứu ?" vào sâu 200m? à!AD : Trời !!!
  9. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Thực hành tại chỗ
    Một cô gái mới được tuyển vào bán hàng ở quầy máy tính tại bách hoá lớn. Người quản lí dẫn cô đi tham quan các quầy để truyền thụ kinh nghiệm.Khi đến khu bán dụng cụ làm vườn, họ nghe thấy một khách hàng hỏi mua hạt giống cỏ nhung. Viên quản lí lập tức bước lại gần và hỏi:"Xin lỗi ông, tôi nghĩ có lẽ ông cũng cần ống phun nước để tưới cây?""Tôi cũng nghĩ vậy. Ông cho tôi một cuộn"."Ông lấy thêm phân bón và thuốc diệt cỏ dại không?""Ừm, cũng được"."Ông cũng nên sắm một máy cắt cỏ để giữ cho bãi cỏ luôn bằng phẳng"."Ý kiến của ông hay đó. Cho tôi một chiếc luôn".Khi ông khách đi khỏi, viên quản lí nói với cô nhân viên mới:"Cô thấy không, đó là một cách hữu hiệu để bán được nhiều hàng".Trở về quầy máy tính của mình, cô nhân viên hồ hởi nói với vị khách đầu tiên:"Tôi nghĩ có lẽ anh cũng cần một ống phun nước"."Tại sao tôi phải cần đến nó?""Vì... khi anh làm việc nhiều, máy tính sẽ nóng và dễ bị hư. Anh cần một cái để xịt nước cho nó nguội lại".
  10. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Chuột hiện đại
    Hai con chuột đang bảo nhau- Cậu lúc nào cũng kêu ?ochít chít? thật đúng là lạc hậu quá. Một con chuột hiện đại sẽ không kêu như thế đâu.- Thế tớ phải kêu như thế nào mới giống con chuột hiện đại?- Phải kêu ?oclick, click?, rõ chưa ?

Chia sẻ trang này