1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười lưu truyền trong Yahoo!Chat

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi vancuongCNN, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Thi thả chim
    Trong một hội thi thả chim bồ câu, ban tổ chức gọi loa:- Hôm nay là ngày hội thi chim của các cụ. Yêu cầu các cụ không có chim đứng sang một bên, các cụ có chim thả chim ra! Cụ Bư, cụ Veo, cụ Năng, cụ Văn, cụ Xê chuẩn bị thả đầu tiên.- Thi xem chim ai béo nhất, khoẻ nhất, đẹp nhất, bay xa nhất. Các cụ chim trắng đứng sang một bên, các cụ chim đen đứng sang một bên. Các cháu nhỏ khi xem không được nghịch chim của các cụ. Khi nào có hiệu lệnh, đề nghị các cụ cởi truồng cho chim bay ra.
  2. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo cũng chịu !
    Cô giáo dạy học sinh bài đâu tiên của chủ điểm mùa đông "Cái chăn bông", muốn cho bài giảng thêm phần hấp dẫn, cô hỏi học sinh:- Em B. em hãy cho cô biết buổi tối mùa đông em ngủ với gì?Học sinh:- Thưa cô với mẹ em ạ!- Vậy ở trên là gì?Học sinh thật thà:- Thưa cô, ở trên là bố em ạ!Cô giáo bực quá bèn phải hỏi:- Thế cái chăn bông ở đâu?Học sinh càng thật thà hơn:- Thưa cô, dưới mông mẹ em ạ!Cô giáo: !!!!
  3. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Theo sách
    Trong giờ học môn Địa.Cô giáo : Tú, em hãy nhìn vào sách cho cô biết sông Hồng nằm ở đâu ?Tú : Thưa cô nằm ở dòng thứ 6 trang 50 của sách Địa ạ !
    Học và yêu
    MR : Học và yêu, bà chọn cái nào ?AD : Tất nhiên là học rồi. Bởi học cho tui nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.MR (Xúc động) : Bà nói đúng đó.AD : Nhưng mà tui học không cần sách vở đâu.MR (ngạc nhiên) : Tại sao ?AD : Bởi tui đang học "iêu"MR (Xỉu) !!
  4. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Động cơ nào?
    Phóng viên hỏi một VĐV điền kinh.- Động cơ nào đã giúp anh đoạt giải nhất ?- À ! Tôi chạy bằng hai chân chớ có gắn động cơ nào đâu ?- !!!
  5. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hết chảnh
    Thấy AD đeo nhiều vàng, MR trêuMR : Gớm, bà có nhiều vàng nhỉ ?AD : Chớ sao ! (Vênh mặt)MR : Từ trên xuống dưới có hết.AD : Chuyện ! (nở mũi)MR : Cổ, tay, tai?úi cha còn có ở chân nửa!AD : Ủa, tôi đâu có đeo ở chân đâu ?MR : Ừ, bà đâu có đeo, bà chỉ "giẫm" thôi !AD (Nhìn xuống) : Í...ẹ...!_
  6. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Lí do
    Chuồn chuồn mẹ : Sao con bay thấp thế, trời đang nắng mà?Chuồn chuồn con ạo này thời tiết thất thường quá, con phải bay lúc cao lúc thấp cho hợp "gu" !Chuồn chuồn mẹ (lảo đảo).Chó cha : Sao sáng nay sủa sớm dzậy con ?Chó con : Hôm qua đi học, mấy bạn Khỉ nói con mặt mày không sáng sủa, nên sáng nay con sủa cho bõ tức !Gián hỏi Chuột :Gián : Này, sao cậu dám ăn cả xà phòng thế?Chuột : Không phải đâu. Tớ đang đánh răng theo lời khuyên của nha sĩ ấy mà!
  7. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Vua thì làm gì?
    - Ê mày, tao thấy vua có làm gì đâu, suốt ngày ăn ngủ, mọi chuyện đều có lính lo, chắc vua yếu sìu, vậy mà ai cũng sợ.
    - Mày ngu quá, mày nhìn vào đàn con mấy chục mấy trăm đứa của vua thì thấy vua mạnh cỡ nào.
  8. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa tình yêu
    - Bác sĩ: Tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường.
    - Nhà Vật Lý: Sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Phải gọi tình yêu là hoạt động.
    - Nhà Cơ học: Sao lại gọi tình yêu là hoạt động được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên?
    Phải gọi tình yêu là nghệ thuật.
    - Nhà nghiên cứu nghệ thuật: Sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận.
    - Luật gia: Sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều
    thỏa mãn. Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất.
    - Nhà doanh nghiệp: Sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng. Phải nói tình yêu là khoa học.
    - Giáo sư: Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không?
  9. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Tạo thành gì
    Trong giờ học Hoá. Giáo viên hỏi học sinh :GV : Em cho biết muối pha với nước tạo thành gì ?HS : Dạ...nước chấm ạ !GV :?!? ? (nhà hoá học thế kỉ mới)
  10. pham_hieu

    pham_hieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hay wa

Chia sẻ trang này