1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười lưu truyền trong Yahoo!Chat

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi vancuongCNN, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hai Bui Hung (5/27/2008 8:30:34 AM): một hôm diêm vương cho gọi tất cả đàn ông ngoại tình xuống rồi đóng 3 cái cọc hỏi trong số các người kẻ nào đã từng dê vợ ông hàng xóm đứng cột đầu, tán tỉnh vợ bạn đứng cột 2, ý đồ đen tối với em vợ thì ở cột 3. Mọi người loay hoay vào xếp hàng hết rồi, còn 1 người cứ chạy lang thang chẳng vào đâu cả. Diêm Vương mới hỏi: Thằng kia sao mày ko vào hàng đi? Anh thanh niên sợ hãi dạ thưa con có trót mắc cả 3 tội nên ko bít đứng ở đâu. Diêm vương vui vẻ nói trường hợp của mày lên đây ngồi chung với tao ==> pro => Nice day!
  2. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Mọi khi vẫn thế
    Có một tai nạn vì điện, tại hiện trường, thanh tra cảnh sát hỏi ông chồng:
    - Ông nói là nghe thấy tiếng bà nhà kêu thét lên, tại sao ông không chạy vào bếp để cứu?
    - Mọi khi vẫn thế, bà ấy có làm sao đâu!
    - Ông muốn nói rằng, vợ ông vẫn thường xuyên bị điện giật?
    - À không, bà ấy vẫn thường xuyên thét lên như vậy.
  3. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi con ạ!!!
    Một cô gái trẻ đẹp than với mẹ:
    -Má ơi! Con mệt quá! Không làm sao nữa! Cứ mỗi lần con dắt xe ra là y như rằng gã đàn ông trâng tráo ấy lại theo con sát nút và luôn mồm nói rằng: "Dù em di dến cùng trời cuối bể anh cũng theo em dến cùng!" Con biết làm gì hả má ?
    - Đơn giản thôi con ạ! Lần sau hắn còn theo con và nói như thế thì con nói với hắn là con đến tiệm kim hoàn .
  4. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    hoai phuong: Một cô gái mặc đồ tắm hai mảnh xuống hồ. Do vận động quá mạnh, mảnh dưới của cô tuột ra. Hoảng hồn, cô gái vội vơ một tấm biển đặt cạnh hồ che và định chạy vào trong. Nhưng khi cô cầm tấm biển, mọi người đều cười! Cô nhìn xuống tấm biển thì thấy dòng chữ:" Trơn trợt, cấm đùa giỡn!". Cô vội thay tấm biển khác. Trớ trêu thay! Mọi người càng cười lớn hơn. Lần này, tấm biển ghi:" Khu vực dành riêng cho nam giới". Mặt đỏ ửng, cô đổi tấm biển lần nữa. Tới lúc này, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi. Cô thấy ngạc nhiên nên nhìn vào tấm biển. Trên tấm biển ghi:" Chỗ này sâu 1m8 "...
  5. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Ồn quá
    Tò te tí... tò te tí...
    - A lô, tôi là N. đây!
    - Anh à, em đây mà. Chiều anh đừng có về muộn nhé!
    - Ừ được rồi, còn gì nữa không em?
    - Em đi làm về còn phải ghé qua chợ, anh rửa bát, vo gạo giúp em nhé!
    - Em nói to lên, anh chẳng nghe thấy gì cả.
    - Rửa bát, vo gạo.
    - Chịu, không nghe thấy gì cả.. (tắt máy
    Được vancuongCNN sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 27/05/2008
  6. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Cướp quá prò
    Em làm ơn cho anh hỏi, em có thấy anh cảnh sát nào quanh đây không?
    - Dạ, không, em không hề nhìn thấy anh nào cả.
    - Thế, gần đây có đồn cảnh sát nào không em?
    - Có một đồn, nhưng đi xe cũng phải hết ít nhất 20 phút anh ạ. Nhưng có chuyện gì thế anh?
    - Thế thì... đứng im, móc hết tiền trong túi ra, cởi đồng hồ, nhẫn, dây chuyền đưa ngay đây cho tao, lẹ lên !!!
  7. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Thà yêu còn hơn!
    Cô vợ trẻ đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với chồng: - Thoát rồi anh ạ! Trên đường về nhà em gặp một tên vô lại. Nó gí dao vào cổ em và bảo: "Yêu thì tha, chống lại thì chết!"
    - Trời ơi! Rồi sao?
    - Em... xin tha ạ!
    - !?
  8. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Xin đứng nhờ
    Trong siêu thị, ông nọ đến gần một cô gái trẻ đẹp lễ độ nói nhỏ:
    - Xin lỗi cô, vợ tôi đang bị lạc đâu đó, chúng ta có thể nói chuyện với nhau ít phút được không?
    - Việc ông bà lạc nhau thì liên quan gì đến tôi?
    - Cô gái cau mày thắc mắc.
    - Là thế này, mỗi khi tôi đứng với một cô gái trẻ đẹp nào đó, thì bà ấy xuất hiện ngay lập tức.
  9. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    thancodoc mg src="" (5/27/2008 9:41:44 PM): 36 kiểu chết (đọc rap)
    Chết vì "riệu" là cái chết sành điệu. Chết vì yêu là cái chết liêu xiêu. Chết vì "gái" là cái chết rất thoải mái. Chết vì "tình" là cái chết bất thình lình . Chết vì "lười" là cái chết rất buồn cười. Chết vì "học" là cái chết rất vàng ngọc . Chết vì "sầu" là cái chết rất ngầu . Chết vì "ghen" là cái chết nhỏ nhen . Chết vì "chơi" là cái chết thảnh thơi. Chết vì "bệnh" là cái chết bạc mệnh. Chết vì " hận " là cái chết lận đận ----> chết vì ko send là cái chết rất đen
  10. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái đi lấy chồng
    Hai ông bà tâm sự với nhau:
    - Con gái đi lấy chồng, chúng ta đã cất đi được một gánh nặng mà sao mặt bà cứ rầu rầu vậy? Phải vui lên chứ!
    - Nhưng mình đẩy gánh nặng sang cho người khác, liệu có ác quá không?
    Nhờ uy tín của con
    Một cô gái lấy chồng ở Đài Loan, điện thoại về cho mẹ:
    - Alô!... Hơn một năm qua con chưa có tiền gửi về biếu mẹ. Vậy mẹ sống có vất vả lắm không?
    - Ôi dào! Con cứ yên tâm. Nhờ uy tín của con mà mẹ sống cũng khá sung túc.
    - ???
    - Ờ... thì mẹ đã làm cò cho vài đứa khác y như trường hợp của con nên cũng kiếm đủ.
    Mày mà lấy nó tao se đặt.....
    Trong công viên, nàng thủ thỉ:
    - Anh định bao giờ cưới em đây?
    - Anh bàn với bố chuyện chúng mình, bố bảo: ?oNếu mày muốn cưới con nhỏ đó thì chờ tao đặt...?.
    - Đặt gì vậy anh? Ôtô à?
    - Không, tủ thờ.
    - !!!

Chia sẻ trang này