1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười lưu truyền trong Yahoo!Chat

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi vancuongCNN, 04/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ 1080
    Khách hàng: 1080 hả, cho em hỏi loài gà có bệnh đồng tính không?
    1080: Sao em hỏi vậy?
    Khách hàng: Vì em thấy con gà trống nhà em cứ rượt theo một con gà trống!
    1080: Vậy nhà em có mấy gà, mấy trống mấy mái?
    Khách hàng: Dạ, chỉ có hai con gà trống thôi ạ!
    1080: ... tút... tút... (Nghe nói là cái điện thoại ở tổng đài 1080 ngã ngửa ra bất tỉnh, nên liên lạc bị gián đoạn!)
  2. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Chưa nói hết đã hiểu
    Trung tâm y tế của bến cảng có một bác sĩ rất hay nói bậy. Các nữ y tá bàn nhau, mỗi khi ông ta nói bậy thì họ sẽ cùng nhau ra khỏi phòng.
    Một hôm, có một chiếc tàu Việt Nam cập bến, bác sĩ phải xuống tàu kiểm tra phòng dịch. Khi trở lên bến, ông kể chuyện oang oang:
    - Sáng nay tớ khám bệnh cho cánh đàn ông Việt Nam, người thì lùn, da vàng, mũi tẹt, chân tay nhỏ, chỉ được cái... Mới nói đến đó, các nữ y tá đã chạy hết ra khỏi phòng. Ông ta ngạc nhiên gọi với theo:
    - Họ còn neo ở đây những 1 tuần cơ, các cô vội gì mà phải tranh nhau như vậy?!
  3. HDD82

    HDD82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bác sưu tầm được nhiều truyện cười hay ghê. Em là đọc hết tất tần tật truyện của bác rồi đấy.
    Thanks bác nhé!
  4. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Vậy em phải tăng tốc độ cập nhật truyện lên bác nhỉ! Bác đón đọc thwờng xuyên bác nhé! Mỗi ngày tối thiểu là 5 truyện bác thấy tốc độ đó có được không?

    Kính mời các bác vào đọc để ủng hộ em!

  5. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hai Bui Hung: Một anh chàng đăng quảng cáo có mỗi 2 từ cụt lủn: ?oTuyển vợ.? Ngay hôm sau, anh ta nhận được hàng ngàn lá thư gửi đến. Lá thư nào cũng thúc giục tha thiết: ?oLấy (mụ vợ) của tôi này! Lấy của tôi mà dùng"
  6. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Những cô gái tóc vàng 1
    Có một cô gái tóc vàng đi về một vùng nông thôn nghỉ cuối tuần. Mọi thứ đối với cô rất xa lạ. Có rất nhiều con vật mà Cô không biết con gì với con gì. Từ bé cô chưa bao giờ được nhìn các con vật này cả.
    Rồi cô đánh bạo chỉ vào một con bò và hỏi một bác nông dân.
    Bác ơi đây là con gì vậy?
    Bác nông dân tròn xoe mắt nhìn cô và nói, con Bò.
    Nuôi để làm gì hả bác.?
    Nuôi bò để vắt lấy sữa và lấy thịt.
    Thế sữa được lấy ra từ chỗ nào con bò hả bác? cô gái tóc vàng lại hồn nhiên hỏi.
    Người ta văt sữa từ vú con bò cháu ah.
    Ah. cháu biết rồi, uống sữa chắc ngon lắm bác nhỉ, vì ngày nào cháu cũng nhìn thấy anh Tom uống sữa của chị Anna
  7. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Con thanh tịnh
    Ông quan nọ muốn ăn thịt ếch, sai lính đi bắt, nhưng lại không muốn dùng tiếng "ếch", nghe không sang, bảo là đi bắt con thanh tịnh, ý nói trong sạch, không ăn bẩn.
    Lính nghĩ nát óc mà không hiểu "con thanh tịnh" là con gì, gặp ai cũng hỏi. Hỏi nhà sư, nhà sư nói:
    - ở trên đời này, chỉ có nhà tu hành là thanh tịnh thôi!
    Lính mừng quá bắt sư trói lại, lôi về để dưới nhà giam, vội vàng lên công đường thưa:
    - Bẩm con đã bắt được con thanh tịnh về đây rồi ạ.
    Quan truyền: - Thế thì chặt đâu lột da cho ta!
    Sư nghe, sợ mất vía, lạy lục.
    - Nhờ anh lên bẩm quan, hôm qua tôi có ăn mấy miếng thịt cầy, chẳng được thanh tịnh nữa, xin quan xét cho!
  8. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Công nhận pác Cường sưu tập toàn câu chuyện đỉnh....sáng ra send cho sếp mấy chiện nài, sếp cười cứ gọi là.....
  9. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào đọc được dòng động viên của heoxinh83 thấy rất vui! Hy vọng heoxinh và mọi người vào nhiều hơn! Hãy yên trí là không bao giờ hết truyện mới! Nếu các bác yêu cầu nhiều hơn em có thể cập nhật từng giờ.
    Hoan nghênh các bác, vào đây!
  10. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Đến lần thứ tư rồi đó
    Người đàn ông cùng với một cô gái vào dịch vụ massage xông hơi, người phục vụ không chịu cho họ tắm chung một phòng, ông khách nài nỉ:
    - Nhưng đây là vợ tôi mà.
    - Ái chà! Vợ ông sạch sẽ quá đấy! Ngày hôm nay, cô ấy đã tắm ở đây đến lần thứ tư rồi.

Chia sẻ trang này