1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười lưu truyền trong Yahoo!Chat

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi vancuongCNN, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Thi tài
    Thế giới tổ chức một cuộc thi.
    Các nước sẽ cử ra đại diện làm một điều kinh dị nhất, khủng khiếp nhất sẽ là người chiến thắng.
    Sau nhiều vòng cam go thử thách có 3 nước : Nhật, Mỹ và Việt Nam vào vòng chung kết...
    Tại vòng chung kết, Nhật lấy kiếm mổ 1 nhát vào bụng lòi phèo, mọi người vỗ tay, ban giám khảo cho 8 đ
    Đến lượt người Mỹ, thò tay vào miệng móc ra cái bao tử, khán giả vỗ tay rần rần, ban giám khảo cho 9 đ.
    Tới phiên VietNam ...vác 1 trái bom thiệt bự và 1 cái cưa vào ngồi cưa trước ban giám khảo. ret.ret..ret...ret.... ban giám khảo cùng khán giả quăng 10 điểm chạy mất dép...........
  2. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Lỡ ăn hết rồi!
    Georges rủ bạn Louis đến thăm bà ngoại. Bà nhờ Georges sửa vòi nước trong bếp. Louis ngồi ngoài phòng khách chờ, tranh thủ nhấm nháp hết đĩa đậu phộng để trên bàn. Khi cùng bạn ra về, Louis cảm ơn bà và phân bua:
    - Cháu cảm ơn bà về đĩa đậu phộng. Cháu đã lỡ ăn hết không chừa lại một hạt nào cho bà.
    - Không sao, lúc trước nó còn là đĩa chocolate cơ đấy! Vì không có răng, nên bà đã mút hết lớp vỏ chocolate bao quanh hạt đậu phộng rồi.
    - ?!
  3. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối
    Bác bảo vệ trường bắt quả tang Tèo đang trèo tường liền bảo:
    - Bác hi vọng đây là lần cuối cùng bác nhìn thấy cháu trèo tường!
    Tèo(ngạc nhiên): - Ơ! Thế là bác đã xin nghỉ không làm bảo vệ nữa ạ?
  4. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Công Bằng
    Tèo đứng ở ngưỡng cửa nói với chàng trai đến tán tỉnh chị gái. - Em nhìn thấy anh ôm hôn chị em. - Nói bé thôi, cho em 10.000 đồng. - Cảm ơn anh, trả lại anh 5.000 đồng. - Thăng` này ngoan thật. - Không, em chỉ muốn công bằng, các anh khác cũng chỉ trả em có 5.000 đồng
  5. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    xx_u_kn0w_xx: Chiều chiều bìm bịp kêu chiều. Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi! Ban ngày làm việc tả tơi, Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường! Nằm chung thì bảo.....chật giường, Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào! Lãng mạn thì bảo.....tào lao, Đứng đắn lại bảo.....người sao hững hờ!!! Khù khờ thì bảo.....giai tơ, Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần!!!! Cả đời cứ mãi phân vân Tơ lòng con gái biết mần sao đây!!!????
  6. huongUH

    huongUH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cô vợ thông minh
    Hai người đang vui vẻ tươi mát, bỗng chị giật bắn mình khi thấy "đức lang quân" đang... tình tự với một cô gái lạ ở ngay ghế đá trước mặt. Biết không thể tháo lui, chị tiến ngay trước mặt chồng, lớn tiếng:
    - Trời đất quỷ thần ơi! Ai đời bắt người ta chờ cơm suốt trưa tới giờ. Đây, có anh Tân hàng xóm... chứng giám.
  7. huongUH

    huongUH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Xiếc trong mắt con nít
    Ông bố hỏi đứa con nhỏ mới đi xem xiếc về:
    - Sao? Hôm nay con đi xem xiếc thấy thế nào? Thích chứ?
    - Vâng, con rất thích bố ạ! Các cô chú diễn viên thật tài giỏi, chỉ trừ cái chú ném dao là dở.
    - Sao?
    - Lần nào chú ấy ném cũng trượt, chẳng lần nào trúng vào người cô gái cả.
  8. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Vợ đẻ
    à xã của một game thủ vừa sinh em bé. Bạn anh ta hỏi:
    "Có con rồi hai vợ chồng gặp khó khăn gì không?"
    "Cũng bình thường thôi. Mỗi tội giờ phải kiêng đánh ''party'' trong vòng một tháng".
  9. vnitdhg

    vnitdhg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 cuộc thảo luận gồm 4 nước: Vn, Nhật, Mĩ và Philippin: Nước Nhật khoe: - Nước tui có hoa anh đào là đẹp nhất!! VN tiếp: - Đáng để lót đít ngồi. Mĩ , philip: - Đúng, đúng... Đến Mĩ khoe: - Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất! Vn: - Đáng để lót đít ngồi. Nhật, philip: - Đúng, đúng... Philip vội khoe về nước mình: - Còn nước tui có hoa Tulip là đẹp nhất!! Vn lại nói : - Đáng để lót đít ngồi. Nhật, Mĩ: - Đúng, đúng... Cả ba nước nỗi giận quay sang Vn và hỏi: -Thế Vn có gì mà nói? Vn thản nhiên đáp: - Có xương rồng( mày ngon mày lót đít đi ) (Luan Truong, ko phai virus nhe pacon )
  10. vnitdhg

    vnitdhg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Một ba? cụ già ngồi trong công viên, bỗng cụ già hét lớn "BỚ NGƯỜI TA HIẾP DÂM" các anh bảo vệ chạy tới,chẳng thấy gì, liền hỏi bà cụ: "tại sao cụ làm thế". Bà cụ cười rồi trả lời: "đời người ai chẳng có ước mơ "...

Chia sẻ trang này