1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười lưu truyền trong Yahoo!Chat

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi vancuongCNN, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Cái giậu mồng tơi
    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
    Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
    Hai người nhầm lẫn tứ tung
    Nàng như cũng có cái quần giống tôi
    Ðể rồi có một lần phơi
    Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng...
    Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
    Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
    "Ấy ơi ấy hãy vào đây,
    Cho tui đổi lại cái này chút coi"
    Lần đầu tiên thấy nàng cười
    Nàng che một tấm vải dày ngang hông(?)
    "Cái quần duy nhất của em,
    Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi
  2. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần đếm đến 10
    - Mày học toán mãi mà chỉ đếm được từ 1 đến 10. Dốt thế thì sau này làm gì được hả con!
    - Bố yên tâm. Con sẽ là trọng tài quyền anh!
  3. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Người thấp khớp hợp nghề này
    Người cao làm thợ quét vôi, người đeo kính cận hút trôi màn hình. Còn dân thấp khớp chúng mình...
    Hai người bạn lâu ngày gặp nhau:
    - Lúc này nghề nghiệp sao rồi?
    - Tôi bị thất nghiệp mấy tháng rồi. Tôi có bệnh nên đứng lâu cũng không được, ngồi lâu cũng chẳng xong, bất cứ sự xáo trộn dù nhỏ nào của thời tiết cũng làm tôi mệt mỏi.
    - Tóm lại là ông mắc bệnh gì?
    - Bệnh thấp khớp.
    - Trời, tưởng gì. Chắc chắn, tôi sẽ kiếm được cho ông việc làm phù hợp.
    - Việc gì?
    - Dự báo thời tiết.
  4. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Một cha sứ bị lạc mất một con chim quý, ông rất buồn, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Ông nghĩ chắc nó bị lạc vào nhà ai đó, vì thế hôm sau trước lúc giảng đạo ông hỏi các con chiên:
    - Ai trong số các con có một con chim ? Tất cả đàn ông trong phòng đứng dậy
    Cha sứ biết mình bị hiểu lầm, ông chữa lại : - Ý ta là ai trong các con đã nhìn thấy một con chim ...
    Tất cả phụ nữ trong phòng đứng dậy - Oh không, ai trong số các con đã nhìn thấy một con chim, không phải của mình ... eh... mà là của hàng xóm
    Một nửa số phụ nữ trong phòng đứng dậy Vẫn sai , ông bèn sửa lại : - Oh không, thế ai trong số các con đã nhìn thấy con chim của cha, tất cả các Sơ đều đứng bật dậy!!!
  5. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Mẹ bảo thằng anh 5 tuổi dẫn em 2 tuổi ra ngoài sân chơi. Vui vẻ được một lúc thì đứa nhỏ khóc ré lên.
    - Sao em khóc thế con? - bà mẹ hỏi vọng ra.
    - Tại vì nó muốn chiếm nốt mấy hòn bi của con.
    - Thì con nhường cho em mượn một lúc đi, chán rồi nó sẽ trả.
    - Nhưng mà nó sẽ chiếm luôn vì nó nuốt bi tì tì không biết chán đâu mẹ ạ!
  6. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Sally là bác sĩ tâm lý ở một trường tiểu học. Một hôm, Sally thấy một bé trai đứng một mình ở rìa sân chăm chú theo dõi đám trẻ con đang đá bóng vui vẻ ở nửa sân bên kia. Khá lâu sau, vẫn thấy cậu bé đứng một mình ở chỗ cũ, Sally bèn đến gần:
    - Em bé, chị làm bạn của em được không?
    - Chị để khi khác nhé!
    - Sao em không nhập cuộc với các bạn ở nửa sân kia?
    Vẫn dõi theo trái bóng, chú ta gắt:
    - Đã bảo để khi khác! Lên nốt thì ai trông gôn!
  7. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Một cô gái xinh đẹp mặc bikini vui đùa cùng sóng biển. Chẳng may, khi bước lên bờ, mảnh dưới vướng vào một tấm biển báo dựng sơ sài gần đó, tuột ra trôi mất. Rất nhanh trí, cô lấy ngay tấm biển che thân. Lũ đàn ông gần đó cười ồ. Hoảng hốt, cô nhìn lại, hóa ra tấm biển báo ghi: ?oNơi dành riêng cho đàn ông?. Vẫn rất thông minh, cô quay ngược tấm biển lại nhưng lại nghe tiếng cười rộ lên. Đố các bạn biết tại sao?
    Câu trả lời là, mặt sau tấm biển có hàng chữ: ?oSâu 3m?.
  8. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Hai người bạn ra biển chơi. Một người nói: - Ê thấy tấm bảng không. Cứu người chết đuối được thưởng 100 đô. Tao giả bộ chết đuối mày cứu lên lấy tiền thưởng chia nha. Nói xong anh ta nhảy xuống. Hụt hơi mà không thấy bạn cứu. Anh ta la hoảng: - Ê! Sao không cứu tao, sắp chìm rồi cha nội! - Tao còn chờ. Mày không thấy tấm bảng khác đề vớt xác người chết được thưởng 500 đô à?
  9. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Trên một chuyến tàu về quê có 1 anh zai và một chị gái ngồi đối diện nhau, chị gái ăn mặc đồ có phần phóng khoáng cổ áo trễ tương đối, anh zai bị xổ mũi liên tục xì mũi lau = giấy và vo vào búng lung tung... vô tình một viên giấy lọt vào cổ áo chị gái, chị gái giận tím mặt nhưng anh zai tỉnh bơ: "1-0 em nhé...". Loay hoay một hồi chị gái phát hiện ra anh zai quên kéo khóa kuần, lặng lẽ vo viên giấy chị gái búng chui tọt vào quần anh zai... Chị gái đắc thắng "1-1"... anh zai bình tĩnh: "không em ơi, đập cột dọc bật ra..."
  10. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    1 Phụ nữ bước vào của hàng trái cây giữa trung tâm Pari. Tới gian bán chuối, bà ta lạt lên lật xuống, sờ nắn mấy quả chuối hồi lâu rồi hỏi người bán hàng:
    - Bao nhiêu tiền 1 kí chuối Nam Mỹ nhập khẩu vậy?
    - 5 euro, thưa bà!
    - Tôi đâu đã đến tuổi làm bà?
    - thì cứ xem cung cách bà cầm chuối khắc biết!!!!!

Chia sẻ trang này