1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười lưu truyền trong Yahoo!Chat

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi vancuongCNN, 04/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Con dâu ăn mặc khá "mát mẻ" đang ngồi nhặt rau. Vô tình ngước lên thấy bố chồng đang ngồi xem thời sự quốc tế gần đó cứ nhìn trộm mình, con dâu bực mình hỏi: - "Tình hình thế giới có gì không ba?" Ba chồng giật mình nhưng cũng kịp trả lời: - "Áo đang tuột dốc, Mông Cổ sơ hở, Cu Ba căng thẳng

  2. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhóc da đỏ người Amish cùng với bố đi vào một thành phố lớn tại Texas , xem cho biết thế nào là văn minh! Họ nhình thấy cái gì cũng kinh ngạc. Khi bước vào một toà cao ốc siêu thị, họ thấy hai cái buồng bằng bạc bóng loáng nằm kế nhau(thang máy) trong vách tường ! Chú bé hỏi bố:-Cái gì thế bố?Ông bố vốn chưa bao giờ nhìn thấy thang máy nên trả lời"-Bố cũng chẵng biết nó là cái gì!Lúc họ đang trố mắt nhìn thì có một bà lão đi xe lăn tiến đến gần đưa tay ấn nút , từ trong tường phía bên trái mở ra hai cánh cửa , bà ta lăn xe vào , hai cách cửa tự nhien đóng lại. Một lúc sau, họ nhìn thấy tường phía bên phải lại mở cửa ra, một cô gái tóc vàng tuyệt đẹp bước ra ngòai , liếc nhìn họ một cái rồi bỏ đi.Ông bố sửng sốt, suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ vào tai chú bé:-Mày chạy ngay về nhà, bảo ******... đến đây tức khắc !!!
  3. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG.
  4. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Không trùng đâu bác ah! Nội dung trùng nhưng cách thể hiện thì khác nhau!Chúng ta cũng nên cho 2 phiên bản để mọi người nhận xét cách thể hiện nào hay hơn! Lần sau nếu có phiên bản 2 em sẽ lưu ý trưng cầu ý kiến bà kon!
  5. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    1.
    Phung Thao: Châm ngôn thời hiện đại: 1. Chơi với bạn không tán bồ bạn là thằng khốn nạn vì tán bồ bạn chỉ cần chút lãng mạn đã chiến thắng gấp vạn lần thằng bạn, mà tán, bồ bạn không dính đạn thì chứng tỏ hàng quá hạn (Khoái nhất câu này ) 2. Con gái có bồ như hoa đã có chủ , con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa ( hơi bạo lực ah` ) 3. Hãy yêu như chưa bao giờ được yêu vì sau khi yêu rồi sẽ không bao giờ dám yêu (Chính xác 100%) 4.Tình chỉ đẹp khỉ tình còn dang dở. cưới nhau về tắt thở càng nhanh ( wá đúng lun ).
    2.
    Phung Kieu: Luật Hôn "Nhân": Không được hôn bừa hôn bãi. Không được hôn sư sãi đang tụng kinh. Không được hôn người cùng giới tính với mình . Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ. Không được hôn băm hôn bổ. Không được hôn sấn sổ người ta. Không được hôn giữa bãi tha ma Để người chết còn nằm yên dưới mả. Khi được hôn, toàn thân phải buông thả. Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi. Cũng không được mở rộng như miệng nồi. Tránh tình trạng vi khuẩn chui vào miệng. Không được vừa hôn vừa nói chuyện. Đồng ý hôn rồi ko được kiện tụng nhau!
  6. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Đây là chủ đề chỉ dành cho cho những truyện cưòi lưu truyền trên Yahoo, tất cả các truyện đều phải có xuất xứ nick gửi đến, không được gửi chuyện cười dài như xiển bột, vì như vậy là sai với chủ đề.
    Làm thế nào để đưa lên đầu chủ đề được nhỉ? Admin giúp tui với!
  7. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì mới mà mọi ngưòi gửi, không cho lên đây không chịu được bà Kon ạ!
    huong dang (1/28/2008 9:32:00 AM): Tình yêu như thể rút thăm, Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Tình yêu như thể đi câu, Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài. Tình yêu như thể quan tài, Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run. Tình yêu như thể dây thun, Lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay. Tình yêu như thể người say, Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời. Tình yêu như thể điểm mười, Có học cho hết cả đời vẫn mong. Tình yêu như thể đuôi công, Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì. Tình yêu như thể bánh mì, Tây ta đều thích bởi vì nó ngon! Tình yêu như thể thỏi son, Sinh ra chỉ để làm mòn cái môi
  8. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm nữa nhé! Ngày hôm nay nhiều truyện thế!
    Cuong Tran van: Chí Phèo chơi chứng khoán: Hắn vừa đặt lệnh vừa chửi . Bao giờ cũng thế, cứ VNI giảm sâu quá là hắn chửi . Bắt đầu chửi cái thị trường CK . Có hề gì ? TTCK có của riêng nhà nào ? Rồi hắn chửi đời . Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai . Tức mình hắn chửi ngay tất cả mấy ông ở UBCK. Nhưng cả UB ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả . Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều . Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không?
  9. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    cuong nguyen: Quê hương anh lớp chật người đông Bàn tôi ngồi chép bài không sợ thấy Anh với tôi đôi người xa lạ Tại chung phòng mà phải quen nhau Giấy bên giấy, bài sát bên bài Cùng chép chung phao thành đôi tri kỉ Bị nhắc! Bài thi anh để mình tôi làm Còn bài tôi mặc kệ đúng hay sai Giấy trắng mực đen nhớ người bị bắt Tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh Giám thị nhìn, vầng trán ướt mồ hôi Giấy anh xé hai Bài tôi chia đôi điểm số Kiểu này chắc chắn Cấm thi rồi Thương nhau giấy nháp cứ chuyền nhau Hôm nay, đề thi khó quá Ngồi cạnh bên nhau chờ bạn nhắc Đầu gối in phao
  10. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    lLE THANH NGA: Ai làm anh ?
    Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gây cấn. Bực quá, ông chồng quát lên:- Giờ tui là chồng bà hay con bà? Bà dzợ tỉnh bơ trả lời :- Tui không cần biết, đứa nào bú sữa tui là con tuiChồng: !!!!!!!!!! (Tức lộn ruột)Thằng con nghe thấy cũng hùa theo:- Ừa ừa dzụ này má nói đúng đó.............Chồng:- Dzì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh hai tao?Thằng con :- Con không cần biết, đứa nào ngưng bú sữa trước đứa đó là anh !Chồng: !!!!!!! (Tức tắt thở luôn)

Chia sẻ trang này