1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười lưu truyền trong Yahoo!Chat

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi vancuongCNN, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Đồng hồ Rolex
    Một trùm mafia trong lúc hấp hối gọi đứa cháu đích tôn lại và nói: - Cháu yêu quý, ta muốn cháu hãy giữ khẩu súng nạm vàng này. Nó là bạn chiến đấu trung thành của ta. Hãy giữ gìn nó. Đứa cháu nói: - Nhưng ông ơi, cháu không thích súng. Hay ông hãy để cháu giữ cái đồng hồ Rolex của ông? - Nghe đây cháu yêu, rồi một ngày nào đó, cháu sẽ có một sự nghiệp lớn, một cô vợ đẹp, rất nhiều tiền, một căn nhà lớn và vài chiếc xe xịn. Một ngày cháu trở về nhà và nhìn thấy vợ đang ở cùng tình nhân của nó. Cháu sẽ làm gì nào?
    Cậu bé trả lời: Cháu sẽ chỉ vào đồng hồ và nói : "Ê, hết giờ rồi!"
  2. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Chia đôi điểm
    Sau giờ kiểm tra, hai sinh viên nói chuyện với nhau:
    - Hôm nay, cô trông thi khó quá, tớ chẳng nhìn được bài cậu tí nào cả.
    - ừ, đề bài quá hóc búa, tớ đành để giấy trắng mà.
    - Chết tớ rồi, thế thì lần này, tớ với ấy sẽ lại bị chia đôi điểm vì làm bài giống nhau như lần trước cho mà xem.
  3. JameDeans

    JameDeans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ê bồ ơi, có 4 thằng thôi chứ....
  4. the_gioi_khong_con_ai

    the_gioi_khong_con_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0

    Chú cuội ngồi gốc cây đa, nửa đêm thanh vắng sờ đùi Hằng Nga,Hằng Nga chẳng nói chẳng la, chú cuội được thể sờ..3..4 lần...Chú cuội tần mẩn tần mần...Hằng Nga ghét quá: cái thằng đần kia...!Có thế mà mày đã mê...Lên cao tí nữa còn phê gấp 10. kha kha kha----> trung thu vui ve?.Quảng Châu Open Tour 199$ cho 4 ngày 3 đêm liên hệ 04.8517772 để biết thêm chi tiết hoặc truy cập http://dulichquocte.net Yahoo/Skype chat : viet_holiday xin cam on
  5. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Sau một thời gian lẩn trốn, Osama Bin Laden quyết định gửi tới George Bush một thông điệp do chính tay ông ta viết để báo Bush rằng ông ta vẫn còn sống. Bush mở bức thư và thấy dòng mật mã:
    370HSSV-0773H
    Chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Bush quyết định gửi email cho Condi Rice để hỏi. Condi và cộng sự cũng không hiểu, do đó họ gửi sang cho FBI. FBI cũng không giải nổi, đành gửi sang cho CIA, và NSA. Cả hai cơ quan này cũng bó tay, nên cuối cùng Mỹ đành phải nhờ MI-6 của Anh giúp đỡ.
    MI-6 gọi điện cho Nhà Trắng: "Hãy nói với Tổng Thống rằng ông ta đã cầm lộn ngược bức thư rồi :))
  6. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Giáo sư bác sĩ dẫn đoàn sinh viên y năm thứ nhất vào thực hành tại một bệnh viện.
    Khi nhân viên bệnh viện đem một tử thi ra đặt trên bàn, vị giáo sư liền bắt đầu: "Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với việc xét nghiệm tử thi, có hai vấn đề cực kỳ quan trọng: thứ nhất là chúng ta phải thắng được cảm giác ghê tởm".
    Nói xong vị giáo sư liền thọc ngón tay vào đít tử thi và cho lên miệng mút.
    "Bây giở đến lượt các anh, các chị", vị giáo sư ra lệnh. Sinh viên ai nấy mặt tái nhợt nhưng cuối cùng cũng lần lượt làm tất cả những gì giáo sư yêu cầu.
    "Điều thứ hai là", vị giáo sư nói tiếp, "các anh các chị phải có ý thức luôn luyện cho mình một khả năng quan sát tinh tường, như vừa đây tôi dùng ngón trỏ thọc vào đít tử thi nhưng khi mút thì tôi lại mút ngón đeo nhẫn..."
    "Nhớ đấy phải hết sức tập trung quan sát!
  7. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:
    - Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu: "Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?".
    - Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và Job của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một ***g với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.
    Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lầm rầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái la lên:
    - Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?
    Yên lặng... Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
    - Francis! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nhiệm rồi!
  8. vietmit

    vietmit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0

    troi_oi2001_2005 (16/09/2008 5:08:15 T?i): Giáo sư nọ bực mình vì tiếng ồn trong lớp bèn lớn giọng nhắc nhở sinh viên: - Nếu như các anh chị ngồi phía sau có thể yên lặng chơi carô như các anh chị ngồi giữa thì những người ở hàng ghế đầu mới có thể ngủ tiếp được.
  9. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Một anh nông dân bị ho lâu ngày nhưng không đi khám bệnh, một hôm bị nôn ra máu, sợ quá bền lên trạm y tế thôn để khám. Bác sĩ hỏi han tình hình xong bèn phê vào sổ: "Lôn ra máu" và đề nghị chuyển lên tuyến xã. Bác sĩ xã tiếp nhận bệnh nhân, đọc sổ y bạ thấy thế liền tặc lưỡi: "Để nặng thế này rồi mới khám, đúng là y tế thôn, viết mà còn sai". Ông hạ bút phê thêm dấu huyền vào rồi đề nghị chuyển lên tỉnh. Bác sĩ tỉnh đọc bệnh án, hốt hoảng gọi: "Nặng quá rồi, đưa băngca đến đây, chuyển vào khoa... sản ngay". Vào đến phòng, y tá trực bèn thò tay vào khám, rồi cũng hốt hoảng: "Thai ra ngược rồi, tôi tóm được cái chân rồi đây này"!!
  10. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    Ở một trang trại nuôi cá sấu nọ có một đoàn khách du lịch đến thăm quan, mọi người được giới thiệu để mua các sản phẩm da cá sấu và sau đó được thưởng thức một màn trình diễn độc đáo.
    Người diễn viên lần lượt cho bàn tay, cái đầu, bàn chân.... và cuối cùng là của quý của anh ta vào miệng con cá sấu. Con cá sấu từ từ ngậm miệng lại, anh ta lấy khúc củi đập vào đầu con cá sấu thế là nó liền há miệng ra. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Anh quay lại mời một khán giả lên làm thử. Chẳng ai dám lên, đến phút chót có một bà già giơ tay.
    Mọi người ồ lên thán phục. Cụ già ra một điều kiện: "Tôi đồng ý làm, nhưng không được đập khúc củi vào đầu tôi!

Chia sẻ trang này