1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười lưu truyền trong Yahoo!Chat

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi vancuongCNN, 04/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào bố mẹ sinh được con?
    Một cậu bé hỏi bố mình: "Bố ơi! Con được sinh ra như thế nào hả bố?" Người cha là một kĩ sư công nghệ thông tin đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời cậu quí tử.
    "Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Firewall".
    "Rồi thế nào nữa hả bố?"
    "Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời".
  2. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Thuốc diệt muỗi
    Có một anh chàng đi ra chợ thấy ai cũng mua hoặc bán cái gì đó. Nhìn lại mình thấy chẳng có cái gì để mua, cũng chẳng có cái gì để bán, liền chạy về nhà nghiền một cục gạch ra rồi gói thành từng gói nhỏ. Khi đem ra chợ, anh ta rao :
    - Ai mua thuốc diệt muỗi không? Mọi người liền đổ xô đến mua, loáng một cái đã hết. Bỗng người cuối cùng quay lại hỏi anh ta:
    - Thuốc này dùng như thế nào? Anh ta thản nhiên:
    - Bà đem về nhà, bắt được con muỗi thì vạch mồm nó ra, cho thuốc này vào thì thế nào cũng chết.
  3. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời Internet
    Con gái kiểu Internet: Rất khó truy cập, nhưng khi truy cập rồi thì khó mà Logout.
    Con gái kiểu Server: Thường rất bận, nhất là những khi cần.
    Con gái kiểu Windows: Chẳng biết làm gì cho ra hồn nhưng nam giới không thể sống thiếu họ.
    Con gái kiểu Screensave: Chỉ nên trò chuyện trong giây lát.
    Con gái kiểu RAM: Chỉ cần bạn rời khỏi họ là họ quên bạn ngay.
    Con gái kiểu ổ cứng: Nhớ rất dai nhưng khi hỏng thì khó mà cứu.
    Con gái kiểu user: Động đến cái gì là hỏng cái đó.
    Con gái kiểu CD-ROM: Quảng cáo tốc độ 52x nhưng thực chất chỉ chạy được ở tốc độ 24x
  4. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    cuongtv Cuong (10/23/2008 12:41:27 PM): Thấy con trai đi học về muộn, ông bố muốn hỏi nhưng sợ con nói dối, bèn mang máy phát hiện nói dối ra sử dụng. Đứa con vừa trả lời xong, bị máy phát hiện nói dối đấm cho 1 cái. Ông bố liền lên giọng "Hồi bằng tuổi con, bố ko làm ông bà nội phải buồn lòng bao giờ", vừa nói xong ông bố bị cái máy đá một phát văng ra ngoài cửa. Thấy vậy, cô vợ liền nói "Đáng đời anh, vì anh mà con phải ra nông nổi thế này, ít ra thì nó cũng là con của anh chứ?". Vừa nói xong, cô vợ bị cái máy đá cái bốp văng ra ngoài đường
  5. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang giữ chìa khoá
    Bác sĩ khoa tâm thần quyết định thử các bệnh nhân của mình. Ông vẽ một cánh cửa trên tường và bảo họ mở ra mà đi về nhà. Các bệnh nhân đổ xô vào bức tường để cố gắng mở cái cửa "ảo", trừ một người đứng ở đằng xa đang cười ngất. Thấy người này có vẻ đã bình phục, bác sĩ hỏi:
    - Tại sao anh cười?
    - Bọn họ điên quá!
    - Tại sao? Người này cầm một cái xẻng, giơ lên:
    - Bởi vì tôi đang giữ chìa khóa cửa!
  6. phongttvnol

    phongttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    1 _ Theo quy định mới nhất của Bộ Y Tế, phụ nữ ngực bên to bên nhỏ cũng bị cấm lái xe máy, lý do: Ảnh hưởng độ cân bằng xe khi lưu thông, dễ gây tai nạn!
    2 _ Theo Quy định của Bộ Ytế: Xu chiêng cỡ A70 đi xe Chaly, A75-A80 đi Wave-Dream, B75-B80 đi SH-PS-LX, xu chiêng thửa đi Harley, không có xu chiêng đi... xe đạp điện chỉ có cọc yên
    3 _ Một đoàn thăm quan tới thăm địa đạo Củ Chi, thấy có tấm biển treo giải cho ai đối hay nhất câu "Cô gái củ chi chỉ ku hỏi củ chi". Anh thanh niên Cần Giờ nhanh nhảu: "Con trai Cần Giờ giơ cần hỏi cần giờ". Chị Hải Dương tiếp luôn: "con gái Hải Dương hưởng giai ngoài hải dương". Em Hà Nội e thẹn: "Trai Hàng Chuối chuồi háng bảo hàng chuối". Cậu nhỏ Bắc Cạn: "Chàng trai Bắc Cạn bán c....c ở Bắc Cạn". Cuối cùng Một anh bộ đội mới xuất ngũ hô to: "Chàng trai Giải Phóng phỏng giái hô giải phóng!!
    4 _ Các câu nói bất hủ ... + Yêu anh mấy núi cũng trèo Mấy sông cũng lội thấy anh nghèo...lại thôi + Xa quê con nhớ mẹ hiê?n Con vê? gặp mẹ...lấy tiê?n xa quê + Râu tôm nấu với ruột bầu, Chồng chan vợ ngó, lắc đầu hổng ăn. + Ta về ta tắm ao ta, Sảy chân chết đuối người nhà ??.vớt lên + Bình tĩnh tự tin không cay cú?.. Âm thầm chịu đựng trả thù sau + Má ơi đừng gả con xa, gả con qua Úc, Canada được rồi + Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, Cưới nhau về tắt thở càng nhanh hahahahaha
  7. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Động cơ nào?
    Phóng viên hỏi một VĐV điền kinh.
    - Động cơ nào đã giúp anh đoạt giải nhất ?
    - À ! Tôi chạy bằng hai chân chớ có gắn động cơ nào đâu ?
    - !!!
  8. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà
    Trong nhà tù, người ta thông báo :
    - Tất cả phạm nhân chú ý ! Ngày mai ngài thị trưởng sẽ tới đây.
    Bỗng có tiếng nói vang lên :
    - Mày thấy chưa! Tao nói có sai đâu, trước sau gì thì thằng cha đó cũng phải vào đây mà!
  9. huongUH

    huongUH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cái tay quen thói
    Thế này là thế nào? Cô này làm việc hay là phá đây? Cứ 3 lần quen tay như thế thì có mà.sạt nghiệp. Mới hay từ thô sơ lên hiện đại cũng. hại điện lắm thay
    Sau một thời gian làm việc rất tốt ở công ty con, cô thư ký xinh đẹp được chuyển lên làm việc cho tổng công ty. Hôm cô đến trình diện ở văn phòng, sếp mới nói:
    - Tôi mong cô vẫn giữ tác phong và nề nếp làm việc tốt như ở dưới kia.
    Cô vui vẻ trả lời:
    - Vâng, thưa sếp, khi cởi váy, em vắt chúng ở lưng ghế này được chứ ạ?
  10. thanhyeu12

    thanhyeu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hay quá

Chia sẻ trang này