1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười lưu truyền trong Yahoo!Chat

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi vancuongCNN, 04/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    thì tất nhiên là thế rồi...tụi mày đâu dám chường mặt lên vì đâu có đc thế...
    cái mặt chỉ có cái chữ Ngu dốt, *** biết tình trạng buôn lậu xăng hồi xưa là gì!
    à, mà tao cũng chỉ nói về cái chuyện tăng xăng hồi xưa cho bằng TG, chứ cũng muốn chửi cái tụi xăng dầu hiện giờ vì xăng TG giảm mà *** giảm!
  2. maugiang

    maugiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    tao thấy mày ngu thì có mày chắc đang ở ben Sing chứ gì. Nhìn cái mặt sáng sủa thế mà & lại còn ở bên Sing ko biết người ta dạy mày cái gì mà ngu như gì tao deck nói được nói ra BQT ban nick thì tèo.DKM thằng ngu
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    tụi mày đúng là 1 lũ chó cắn càn, đi theo đàn... cứ như chơi cổ phiếu có xu hướng "bầy đàn" vậy...
    Xăng tăng cho = thế giới, tụi mày cứ suốt ngày rêu rao trên Yahoo... Tao chửi tụi mày thì có gì sai nào? Cứ ghìm giá cho tụi buôn lậu xăng làm đíu gì!
    Bây giờ xăng TG giảm, VN *** giảm... mà lại giảm từ từ... Sao tụi mày ko rêu rao ở đây mà châm biếm? Chuyện đáng nói thì *** đem ra châm biếm, chuyện ko có gì sai thì cứ oang oang cái mồm!
  4. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Bên Singapore họ dạy mày nói năng thế à
  5. maugiang

    maugiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái mặt mày thế mà mày đi sang bên Sing chúng nó nhồi nhét & học được những gì mà mày về mày chế giễu tổ quốc thế hả thằng ngu kia.Mày đúng là quân phản phúc rùi sang bên Sing cái là quên hết những gì mà mày được dạy dỗ bên Việt Nam rùi nhỉ. Qua ngôn từ của mầy tao thấy mầy cũng là thằng có học vấn đó thế mà mà mày làm tao thấy uổng công đi du học lém.
    Được maugiang sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 04/11/2008
  6. huongUH

    huongUH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tất cả ở dưới gầm xe
    Đoàn kiểm tra đến một bệnh viện tâm thần. Ngạc nhiên khi thấy tất cả các giường đều trống, trưởng đoàn kiểm tra quát:
    - Đi đâu hết rồi? Giám đốc bệnh viện lồm cồm chui ra từ một gầm giường nói:
    - Gì mà ồn thế! Đây đang là giờ thực tập sửa xe hơi!
  7. huongUH

    huongUH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Xí và Khỏa
    Có 2 ông thầy tên là Xí và Khỏa rất thân với nhau 1 hôm,thầy Xí viết trên bảng thông báo của trường để nhắn thầy Khỏa: " Khỏa thân, Đến nhà Xí họp,nhớ mang theo giấy!"
  8. huongUH

    huongUH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Lời tỏ tình chân thật
    Trên hồ thơ mộng, chàng trai đang bày tỏ lòng mình với cô bạn gái:
    - Tất nhiên là anh không thích những cô gái dễ dãi quá. Nhưng em cũng nên biết rằng anh chỉ thuê thuyền có một giờ thôi.
    - !!!
  9. huongUH

    huongUH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Một ông già hơn 70 tuổi dắt theo cô gái trẻ đẹp vào khách sạn:
    Nhân viên phục vụ cung kính cúi đầu:
    - Chúng tôi đã chuẩn bị xong hai phòng cho ông và cô đây rồi ạ.
    Ông già thanh minh:
    - Anh nói gì thế, tôi từng này tuổi mà còn con gái bé thế sao? Đấy là vợ tôi!
  10. huongUH

    huongUH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chờ bà thay xong!
    Một bà xinh đẹp đi nghỉ mát, vừa thay xong quần áo lúc sáng sớm, đã thấy người phục vụ đẩy cửa đưa bữa điểm tâm vào phòng : - Ðáng lẽ anh nên gõ cửa ! Nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì làm sao đây ? - Bà an tâm ! Tôi đã nhìn kỹ và chờ bà thay xong tôi mới vào đấy.

Chia sẻ trang này