1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười lưu truyền trong Yahoo!Chat

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi vancuongCNN, 04/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhyeu12

    thanhyeu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    sao không có cô thứ 4 nhỉ.Thánh peter còn 1 bình dung dịch dạ hương nữa mà........hê hê
  2. old_pig

    old_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    2. Manmai mai: 1. Người đánh ghen nhân từ nhất: Thủy Tinh (vì chỉ lấy... nước tạt tình địch chứ không chơi... axit). 2. Người đặt chân lên mặt trăng đầu tiên: Chú Cuội (bỏ vợ lên đó thăm chị Hằng, giờ cũng chưa thèm về).4. Khách du lịch đại dương đầu tiên và lâu nhất: An Dương Vương (đi tới giờ chưa về).5. Vị thành niên tham gia quân đội sớm nhất: Thánh Gióng (3 tuổi đã làm tướng đi đánh giặc) 7. Mối tình sét đánh kinh nhất: Tiên Dung - Chử Đồng Tử (Gặp cái cưới liền).8. Người nghèo nhất: Cha con Chử Đồng Tử (có mỗi cái khố thay nhau mặc).9. Người được nhân bản vô tính đầu tiên: Cô Tấm (vì may mắn có ADN gi
    [/quote]
    Nguời lái máy bay bà già đầu tiên và hơn nhiều tuổi nhất: Hoàng tủ lái MBBG công chúa trong "công chúa ngủ trong rùng" công chúa lúc đó ít nhất là 115 tuổi vì công chúa ngủ trong 100 năm
  3. tornados

    tornados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hê hê
  4. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Chả rõ có đụng hàng không:
  5. huongUH

    huongUH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 4 đi đường nhìn thấy 3 cô chết cũng vì hoảng sợ mà chết cũng được rửa tội lần ấy được thanh Pie đưa cho lọ DẠ HƯƠNG. Đố các bạn biết cô ấy nói với thanh Pie thế nào?
  6. huongUH

    huongUH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng vì tiền
    Chồng hỏi vợ:
    - Em yêu, em lấy anh chỉ vì cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với số tiền lớn, đúng không?
    - Anh yêu, nhưng em cầu cho anh đừng chết trong trường hợp thảm khốc quá!
  7. chinhchunet

    chinhchunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sợ bị hôn vào "pháo"
    Cô hoa hậu dẫn đầu đoàn phụ nữ hậu phương đi thăm các thương binh ở quân y viện. Đến bên giường của một chiến sĩ, cô hỏi:
    - Nhiệm vụ của anh là gì?
    - Giao liên.
    - Vậy thì em hôn lên "đôi hài vạn dặm của anh"
    - Nàng nói rồi hôn lên bàn chân anh lính. Tiếp đó, "cô tiên" đến giường bên hỏi:
    - Còn anh?
    - Sĩ quan tham mưu.
    - Ôi, cho em hôn "bộ tổng tham mưu" của anh! Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, qua giường kế tiếp, cô hoa hậu dạn dĩ nựng yêu:
    - Nào, chàng trai dũng cảm, hãy nói cho em biết binh chủng của anh? Cậu lính trẻ hoảng hốt co đầu gối lên bụng, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
    - Em... em xin chị... đừng... Em ở bên... pháo binh.
  8. chinhchunet

    chinhchunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bài giảng về tội nói dối
    Một ông mục sư nói với các giáo dân:
    - Tuần tới tôi sẽ thuyết giảng về tội nói dối. Để giúp các bạn nhanh chóng nắm được vấn đề, tôi muốn tất cả đọc trước chương 17 quyển Mark. Chủ nhật sau đó, để mở đầu bài giảng, mục sư liền yêu cầu những người đã đọc chương 17 quyển Mark giơ tay. Tất cả đều giơ tay. Ông mục sư cười và nói:
    - Tốt! Bây giờ tôi sẽ tiến hành bài giảng về tội nói dối. Quyển Mark chỉ có 16 chương...
  9. chinhchunet

    chinhchunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Của ai?
    Hai thanh niên đi dạo phố bỗng thấy từ xa, một cô gái tay dắt một đứa bé. Một chàng hỏi chàng kia:
    - Cậu có thấy cô gái kia đẹp không?
    - Đẹp.
    - Cậu thấy chiếc áo dài cô ta mặc không?
    - Thấy.
    - Chiếc áo của tớ tặng đó. Còn cái xắc tay màu nâu, cậu thấy chứ?
    - Thấy.
    - Loại xịn tớ tặng trong dịp sinh nhật nàng.
    - Thế còn đứa bé đi cạnh nàng, chắc không phải của cậu chứ?
    - Đúng vậy, sao cậu biết?
    - Vì nó là của... tớ.
  10. chinhchunet

    chinhchunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thế giới nào?
    MR1: Mình mới mua một chiếc mô tô ba trăm phân khối và dự tính đi một chuyến khắp thế giới xem sao. Cậu có đi với tớ không?
    MR2: Tớ không đi đâu.
    MR1: Sao lại không? Thú vị lắm chứ.
    MR2: Vì không biết xem thế giới này hay thế giới bên kia

Chia sẻ trang này