1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười lưu truyền trong Yahoo!Chat

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi vancuongCNN, 04/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Thưa Giáo Hoàng!
    Ngài đã hiểu lầm ý em ah!
    Em chi muốn tôn chỉ mục đích về chủ đề của em được đưa lên đầu chủ đề thui! Chứ em chưa dám mơ đưa chủ đề của mình lên đầu chủ đề truyện cười, mong ngài minh xét cho em cái tội phạm thượng! Oan uổng quá! Có câu hữu xạ tự nhiên hương em nào đâu dám!
    Haaaa
  2. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    laogia_hn: Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa
    Một tên tử tù vượt ngục. hắn chui vào 1 ngôi nhà. Thấy 2 vợ chồng đang âu yếm nhau trên giường. Túm cổ người chồng, cột vào ghế. Lôi người vợ dậy, hắn hôn 1 cái rồi trói lại, bỏ đi tắm. Nguời chồng thì thào với vợ: Hắn là tên tù vượt ngục, em chiều hắn nha, đừng chống cự, nguy hiểm lắm. Người vợ thản nhiên trả lời:: "Hắn vừa nói nhỏ với em rằng hắn là GAY, hắn thấy anh rất hấp dẫn, cố lên nha cưng"
    Ai gớm hơn
    Chuông điện thoại vang lên ,vợ nhấc máy. Tiếng người chồng gọi về :
    - Em à ? Anh đây! hôm nay anh ăn cơm ở nhà anh Nam và có việc về muộn chút. Em ăn đi đừng đợi anh nhé em yêu.
    -Vâng! anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé anh yêu
    - Người vợ gác máy và quay sang nói với người nằm bên cạnh :
    - Nó lại còn bảo nó ở nhà anh cơ đấy! ghe gum'' nhi?
  3. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Phung Kieu (2/23/2008 8:41:58 AM): 10 ĐIỀU RĂN CỦA MẸ 1.- Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con). 2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là kô hiểu ra được nó. 3.- Thất bại lớn nhất của đời con là kô bỏ được nó. 4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó. 5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó. 6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó. 7.- Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến. 8.- Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó. 9.- Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó. 10.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang có.
  4. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Vancuong1909: Nhạc theo yêu cầu
    (Chuyện thiệt, nghe được trên radio)Phát thanh viên (P.T.V): alô, xin mời bạn a!Thính giả (T.G): Chèn oi! mấy lần rụt rè...tới bữa nay em mới dám gọi dt về chương trình đó chị ơi! Thưa chị tịu(tụi) em yêu nhau đã lâu, từ thời thị(thịt) heo chưa lên giá lận! 2 đứa dự định sang năm sẽ làm đám cưới. Em yêu nàng vô cùng vì tịu em tự nguyện đến với nhau. Em xin yêu cầu ca khúc: "Sao em ép anh phải yêu em"... để tặng bạn gái của em với thông điệp: "anh và em sẽ mãi mãi có nhau trong đời". Cám ơn chị.
    Phungthao: Tại 1 chuyên mục Rao Vặt: ?oNam, 25 tuổi, cao 1.8m, nặng 72 kg còn độc thân. Thành đạt, đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, sở hữu hai xe BMW, một thuyền buồm, biệt thự ở Hawaii, hai nhà mặt tiền khu trung tâm. Không mua. Không bán. Cũng ko cần tìm bạn gái. Chỉ muốn khoe vậy thôi?.
    Laogia: Một tờ báo lớn ở Pháp mở cuộc thi ?oNgười thẳng thắn và lịch sự nhất?. Ðề thi cho các độc giả của mình như sau: Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với bạn gái của mình, bỗng dưng bạn muốn đi toilet. Vậy bạn sẽ xin phép như thế nào? Giải nhất được trao cho một bạn đọc có lời xin phép như sau: Xin lỗi cô, tôi phải ra ngoài giúp ?ongười bạn nhỏ? của tôi một chút. ?oNgười bạn? đó tôi sẽ giới thiệu với cô sau.
    Kết bạn 4 phương
    Thanh niên 26 tuổi, đọc thân vui tính, khoẻ mạnh không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỷ luật. Không lang thang trên mạng, chít chát hay chơi game trực tuyến. Đã sống theo đúng thời khoá biểu trên 2 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, có lòng vị tha? Ai mến xin thư về cho: Nguyễn Xuân Chiến, khu tù chung thân, trại 5 Thanh Hóa?.
    Kỹ sư -> đạp xích lô
    Một cặp vợ chồng mới cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, bố mẹ cô gái dặn dò: nếu "lúc đó" mà làm từ từ thì đứa bé sau này sẽ làm kỹ sư, nhanh hơn thì làm bác sĩ, còn nếu thật mạnh thì nó sẽ đạp xích lô. Cả hai vợ chồng đều muốn đứa bé làm kĩ sư nên trước khi lên giường, người chồng còn nhắc nhở:- Em ơi kĩ sư nhé! Nhưng được mười phút, cô vợ rên rỉ:- Thôi kệ, cho nó làm bác sĩ đi anh! Rồi chỉ sau đó năm phút, anh chồng la lên:- Để anh cho nó đạp xích lô thấy m luôn(...)
  5. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    viendienanh: Trong giờ Sinh học. Cô giáo: Tại sao ở lứa tuổi nhỏ, các bạn nữ thường có xu hướng cao hơn các bạn nam? Học sinh: Thưa cô, bởi vì con trai có 2 quả cân níu lại ạ. Cô giáo: (hơi bực) hỏi tiếp: Thế tại sao ở tuổi trưởng thành, con trai lại cao lớn hơn con gái? Học sinh: Bởi vì lúc ấy 2 quả cân của con gái mới lớn lên và nặng hơn 2 quả cân của con trại ạ
  6. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Ma cà rồng & bar
    3 con ma cà rồng vào 1 quán bar.Con thứ nhất gọi: "cho tôi 1 ly máu lạnh".Con thứ 2 cũng lên tiếng: "cho 1 ly máu nóng".Con thứ 3 lên tiếng: "cho 1 ly nước nóng".2 con còn lại tròn xoe mắt nhìn nó ngạc nhiên. Con thứ 3 thản nhiên rút ra 1 miếng kotex cho vào ly rồi nói: "bộ tao không được quyền uống trà lipton àh ?"sA(c. sA(c, sA(c.
  7. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    huong dang: Hồi Cu Tí học lớp 3, vào đúng cái tiết học vòng đời của sâu và **** thì lại là cái tiết học có thanh tra của Sở xuống dự giờ.Cô giáo đặt một câu hỏi gì đó cho cả lớp nhưng không ai trả lời được, đột nhiên cả lớp thấy Cu Tí đứng bật lên nói: "Sao ngực đẹp thế mà đi dạy học nhỉ, phí quá!". Cô giáo đỏ mặt đuổi luôn Cu Tí ra khỏi lớp. Cu Tí lầm lũi đi ra, vừa đi vừa quay lại nói với ông thanh tra ngồi đằng sau: "Lần sau không biết thì đừng có ngồi sau mà nhắc nhá!
    huong dang: Hai anh bạn đồng nghiệp trò chuyện: - Tuần trước, một viên cát lọt vào mắt vợ tôi, phải đi bác sĩ gắp ra mất 50 nghìn đồng. - Nhằm nhò gì, tuần trước nữa, cái váy lọt vào mắt vợ tôi, tôi phải tốn 500 nghìn đồng đấy. *** Sếp của hai gã lên tiếng: - Dỏng tai lên và đừng có mà than thở, một tên cao 1m85, nặng 80 kg lọt vào mắt của vợ tôi, thế là đi tong một nửa gia sản.
  8. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    huong dang (2/28/2008 8:25:55 AM): Một người phụ nữ châu Á lấy chồng Anh và chuyển đến Luân Đôn sinh sống , tiếng Anh của cô kém nên việc mua bán gặp khó khăn . Một hôm cô mua đùi lợn mà ko bit'' làm sao để người ban'' bit'' cô đành giở váy lên cao chỉ vào đùi mình và kêu "ụt ịt"thế là người ta hiểu và bán cho cô đùi lợn .Hôm khác,cô cần mua ức gà thì cô mở khuy áo khoanh tròn vùng ức của mình và kêu "cục tác"thế người bán hiểu và bán cho cô ức gà. Kế tiếp cô muốn mua xúc xích cô lại dẫn chồng cô theo............... ........................? Đừng nghĩ bậy nhé nhìn cái mặt nhăn nhở là biết đang nghĩ gì rùi. Chồng cô ta biết tiếng Anh mà haaaaaa
    huong dang (2/28/2008 8:24:54 AM): Có một vị sư một lần lên xe buýt ?ochẳng may? ngồi cạnh một em chân đã dài mà nhà lại nghèo. Sau một hồi trêu trọc nhà sư, cô gái hỏi: - Bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ. Nhà sư nghĩ mình đi tu thi chỉ dùng có mỗi một chức năng nên có cũng như chết rồi. Nghĩ vậy nhà sư trả lời cô gái: - Giữa hai chân ta có một xác chết Cô cười bảo: - Thế thì giữa hai chân em cũng có?? Nhà sư tò mò???? - Có cái gì cơ? Cô gái: - Thế mà cũng hỏi, có cái quan tài chứ cái gì nữa ---> mô phật, đến đốt chùa với con gái bi giờ mất
  9. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    huong dang: Cuộc thi nhịn đói thế giới vòng chung kết gồm 3 nước Anh, Nhật và Việt Nam. Mỗi người bị nhốt trong 1 cái hộp sắt và có gắn chuông, hễ ai ko chịu nổi thì nhấn chuông "reng...reng" sẽ được ra ngoài, ai chịu đựng lâu nhất sẽ thắng! Thằng Anh chịu được 3 ngày thì "reng...reng" thằng Nhật chịu được 5 ngày phải bò ra, qua tới ngày thứ 7 thấy thằng VN vẫn im hơi lặng tiếng. Ban tổ chức quyết định cho VN thắng. Nhưng khi mở hộp thì thấy thằng VN nằm chết từ lúc nào rồi, trên vách còn ghi dòng chữ bằng máu "Chuông hỏng
  10. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Laogia: Ngu mà nghĩ mình ko ngu thì đúng là ngu. Nhưng ngu mà biết được mình ngu thì đâu có ngu. Mình ko ngu là khi mình biết được mình ngu. Mà ngu rồi thì làm sao tự biết được mình ngu? Nên nếu tự biết mình ngu tức là mình ko hề ngu! Tóm lại đứa nào dám nói mình ngu thì chính nó mới là đứa ngu <= đọc xong?.ngu luôn!

Chia sẻ trang này