1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười mới ra lò đê!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi namdjrock, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavangbay

    lavangbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đầu ra đi người không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  2. vuoncahl

    vuoncahl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Siêu ghen
    Có 2 vợ chồng làm nghề đánh cá ,một hôm trong lúc ra khơi thì giông bão nổi lên làm chiếc thuyền bị lật úp và chìm xuống .Lúc đó bà vợ bám vào được một miếng ván và trôi dạt vào một hòn đảo .Qua hôm sau thì ông chồng cũng bơi được vào hòn đảo đó .Vừa gặp lại chồng thì bà vợ liền quát :
    -Sao bây giờ ông mới tới đây ,hôm qua đến giờ ông đi đâu ?(TTC)
    --------------------------------------------------------------------------------
  3. chodientuvnn

    chodientuvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ai gan nhất!
    Trong một cuộc thi vô địch thế giới về" Ai gan nhất, Ai dũng cảm nhất"
    Trong cuôc thi có rất nhiều quốc gia tham dự trong đó có cả việt nam.
    Đầu tiên là những vận động viên tới từ Mỹ biểu diễn chò chặt tay máu mê be bét khán giả quay đầu vì kinh hãi.
    Tiếp theo là các vận động viêc tới từ nhật với màn trình diễn đóng đinh vào người với những chiếc đinh dài đóng vào người, khán giả đều lẵc đầu kinh hãi.
    tiếp theo là lần lượt các quốc gia tham dự với những màn biểu diễn mà quỷ thần cũng phải sợ.
    tới lượt thi của việt Nam, hai vận động viên Việt Nam khiêng Quả BOM vào ngồi CƯA, ban giám khảo và khán giả bỏ chạy hết
    Kết quả đã rõ
  4. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hay, nhưng nhiều người post quá.
  5. vuoncahl

    vuoncahl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học cô giáo hỏi :
    _Đố các em con gì có 4 chân mà người ta thường nuôi trong nhà
    AH giơ tay :
    _Dạ con chó
    _Em đoán sai rồi.... Ý cô là con mèo tuy nhiên cô rất thích cách trả lời của em
    _Đố các em vật gì trong gia đình có 4 chân
    AH lại giơ tay
    _Thưa cô cái bàn
    _Em đoán sai rồi... Ý cô là cái ghế tuy nhiên cô rất thích cách trả lời của em
    _Vậy giờ em đố cô vật gì dài dài,cái đầu đỏ đỏ,đàn ông thường để trong túi quần lâu lâu lấy ra xài
    Cô giáo tát AH và nói :
    _Ai dạy em hư hỏng thế hả???
    AH mếu máo và nói :
    _Co đoán sai rồi,ý em là que diêm.... Tuy nhiên em rất thích cách trả lời của cô
    --------------------------------------------------------------------------------
  6. vuoncahl

    vuoncahl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    - Lần này bài tập lại là do bố em làm phải không?
    - Biết làm sao được ạ, mẹ em bận suốt ngày, làm gì có thời giờ mà giúp em.
  7. vuoncahl

    vuoncahl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo dặn học sinh:
    - Ngày mai các em đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ.
    Hôm sau, nhất loạt các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật.
    - Tuấn, em đem gì tới?
    - Thưa cô, em mang băng gạc dùng để băng vết thương ạ.
    - Tốt lắm. Thế còn Tèo, em mang gì nào?
    - Thưa cô, lọ ê-te dùng để rửa sạch vết thương ạ.
    - Tý, em mang cái gì kia?
    - Dạ, bình ôxy ạ?
    - Em lấy ở đâu ra vậy?
    - Dạ, của bà em.
    - Thế bà nói gì khi em mang bình đi?
    - Dạ, bà chỉ thở dài và phều phào nói: ?oKhông được mang đi?.
  8. vuoncahl

    vuoncahl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cha nào con nấy
    Có một thằng con bất hiếu, trời sai thiên lôi xuống đánh chết. Thiên lôi vừa rơi búa thì nó vội vàng nắm lấy tay thiên lôi hỏi :
    - Ông là thiên lôi mới hay thiên lôi cũ ?
    - Cũ, mới, mày hỏi làm gì ?
    - Ông là thiên lôi mới, ông đánh tôi đã đành. Nếu ông là thiên lôi cũ, ngày xưa bố tôi bất hiếu với ông tôi còn nhiều hơn tôi bất hiếu với bố tôi ngày nay, lúc bấy giờ, ông đi đâu ?
  9. vuoncahl

    vuoncahl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vì lý do tổ kiểm tra sẽ vào giám thị lớp, cô giáo Thảo bèn dặn các học trò:
    - Các em phải biểu hiện cho thật tốt, lanh lợi vào phải dơ tay khi cô hỏi. Khi cộng hoặc trừ các em phải tính nhẩm hoặc bỏ tay vào túi áo, quần chứ đừng tính bằng cách giơ ngón tay ra vậy thì không tuyệt lắm
    Học sinh:
    - Dạ vâng ạ
    Giờ kiểm tra tới cái em ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Cô giáo hỏi cu Bi:
    - 5 cộng 5 bằng mấy ?
    Cu Bi thọc tay vào túi quần tính nhẩm như cô giáo đã dặn, đáp:
    - Thưa cô ... 11 ạ
  10. vuoncahl

    vuoncahl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Xếp chữ
    Trong giờ giảng của một giáo viên tiểu học Thầy: Đố các em sắp xếp các từ sau thành một câu có nghĩ: Thầy, đố, nên, không, mày, làm Trò: (trả lời nhanh nhảu) Làm thầy mày không nên đố.

Chia sẻ trang này