1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười MU: nhân vật chính là thành viên Box MU

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi DraK_VII, 26/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    chết cha hoá ra highblue là người iu anh SinMU thế này thì mình sắp chết roài tự nhiên viết truyện cười làm gì để đoạn này nhẹ nhất là nằm viện nặng thì xuống mộ
  2. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    He he he anh Shi làm j có người iu mà nói em nào đó là người iu anh Shi chỉ có người iu là : yêu em 9537 thôi
  3. highblue

    highblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    oh, sorry nếu em hỏi câu này hơi ngớ ngẩn, yêu em 9537 la gi vậy?
    mà nếu anh biết rõ vậy sao ko trả lời lấy thưởng nhỉ?
  4. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hé hé,chị 6h nghe thông tin ở đâu mà bảo iem học lớp 12 í nhỉBáo cáo bà chị là em học lớp 15 roài cơ ạ!!!!He he!
    Ơ mà đeck phải em...hì hì
    Á,bà Gà lại điêu thuyền!!!
  5. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chị lại lo bò trắng răng roài
  6. highblue

    highblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    nè, có ai nghi ngờ chị gà không vậy?
    em đoán là chị gà. nếu đúng là phải có thưởng ngay đấy, chứ để lâu lại ko có dịp nhận.
    news to chị gà: em bay hôm 13th Dec. có gì liên lạc với chị sau, ok?
  7. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Shinichi bước vào tiệm vi tính ở Hà Lội nói với cô bán hàng Tamagochi81:
    -Shinichi: Cô ạ, tôi thấy hình như phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi ở nhà. Khi vừa cài đặt phần mềm của cô vào ổ đĩa cứng của tôi thì sự cố đã xảy ra. Bộ xử lý trung ương của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi lịm luôn. Tôi nghĩ là cô có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm.
    - Gà:Ấy chết, anh đừng nói vậy. Phần mềm của em chất lượng cực kỳ đấy. Đảm bảo an toàn, mọi người ai dùng qua cũng hài lòng.
    -Shin: Không đâu, thực sự là có vấn đề.
    - Gà:Thế thì lúc cài đặt anh đã kích hoạt đúng mức chưa ? Anh có điều chỉnh cổng vào cho cân đối không ?
    - Shin:Có chứ. Tôi đã làm đầy đủ các thao tác theo trình tự bài bản hẳn hòi.
    - Gà:Thế anh có thể nào cho em xem công cụ của anh được không ? Anh chàng vội đưa cái còm lên .Cô bán hàng săm soi một hồi rồi nói :
    - Gà:Em thấy công cụ phần cứng của anh đã cũ và yếu lắm rồi. Thế hệ của anh như thế này thì làm sao mà xử lý phần mềm đời mới như của chúng em. Phải nâng cấp thôi anh ạ. Anh có muốn sử dụng thêm loại công cụ tiện ích bổ sung không ? Hàng Trung Quốc mới về, tốt lắm !
    - Shin:Thế nó có phục hồi và tăng cường chức năng cho tôi không cô ?
    -Gà: Có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tăng kích thước bộ mạch chính và làm tăng tốc xung nhịp của anh nữa.
    - Shin:Được rồi, cô cho tôi cái ấy ngay đi.
    - Gà:Vậy xin anh đặt phần cứng lên đây ngay để em truyền vào nhá. Tiếc cái là bây giờ băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẫn truyền chậm chạp từng ít một. Đừng tham mà tiếp thu nhanh nhé, kẻo làm chúng em nghẽn mạch, còn bao nhiêu khách hàng sau đang chờ kia kìa.
    Ớ ớ!!!Em ngất!!!hé!
  8. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Trường đại học mời giáo sư Gà về giảng dạy đạo đức và truyền thống cho tất cả các nữ sinh. Trong hội trường lớn giáo sư Gà khi giảng đến một câu tục ngữ mà các bạn nữ phải luôn nhớ là đừng có ( khôn ba năm dại một giờ )
    Dưới hội trường ồ lên và các tiếng xì xầm khúc khích của các nữ sinh
    Giáo sư Gà rất bực và nói : Các em muốn hỏi gì thì cứ mạnh dạn đứng lên vì đây là một buổi thảo luận nên rất hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp và các câu họi
    Sau mấy phút đùn đẩy nữ sinh 6hsangHN đứng dậy rụt rè hỏi :
    Thưa giáo sư, cô có thể cho em biết bí quyết nào giữ được những một giờ không ạ, vì thông thường bọn em cố gắng lắm cũng chỉ được khoảng 15 phút thôi a.
    Giáo sư...Ngất????
  9. knick_knack

    knick_knack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ặc, Gà đang xa quê cơ mà, nghe người ta nói Gà thương con cháu lắm. Trót được sinh ra xấu người xấu nết rồi, bi h chưa bit mẹt mũi Shi thế nào.... sao dám liều thế chứ??? Cha mẹ sinh con, trời sinh tính mừ, hị hị, Gà kô muốn sau này con cháu oán trách tại bố nó xấu nên nó kô xinh
    Mọi người suy tính kỹ và nên loại Gà khỏi cuộc chơi này đê
  10. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    He he he chỉ có những người để ý thì mới biết được em yêu 9537 của anh Shi là ?????????????? he he he cố gắng lên nha .mà fần thưởng là j nhỉ ? ,em cũng không cần lắm !

Chia sẻ trang này