1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười MU: nhân vật chính là thành viên Box MU

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi DraK_VII, 26/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmquanht

    lmquanht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào lại đây, dạo này MUFC có nhìu thành viên nữ nhỉ, chẳng bù cho ngày xưa, nhưng hình như là tỉ lệ thành viên nữ cũng thuận với tỉ lệ chát chít nhỉ
    Người cũ
  2. highblue

    highblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    trò này có vẻ hay đấy.
    yêu cầu mod đưa ra danh sách thành viên nữ cua box MUFC(vì em không phải người của box nên ko biết hết )
    tạm thời, em đoán là 6hsanghn
  3. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    các anh các chị nhầm chỗ rồi hay sao ấy chỗ này post chuyện cười mà
  4. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ui giời,tưởng gì...người cũ mà vào ba lăng nhăng được 1 câu thế này thì tớ cũng nói được.Ờ mà nhìn kĩ hơn 1 tí cái bài của Người cũ,tớ lại hình dung ra cái vụ "VIP đến thăm nhà dân,vào nhà và phán luôn 1 câu...cuộc sống của gia đình có vẻ khá giả hơn ngày xưa nhỉ?"Deck biết cái ngày xưa là cái ngày deck nào,việc hỏi han là việc của VIP(là Người cũ chứ ai)...còn việc có ăn hay khá giả là việc của chúng mày(chúng mày ở đây là bọn tớ đấy Người cũ ạ) ....dù sao thì tớ cũng suất hiện ở cái box này được 1,5 năm rồi chứ ít à?Người cũ có biết nhiều,hiểu nhiều thì người cũ vào bàn luận...viết bài đi cho chị em học hỏi...ai lại nói thế!chị em dỗi...lại bỏ đi chỗ khác chat cheat thì các bác lại buồn...Kính người cũ vài nhời thế nhỉ?
    Được o0o_Bi_o0o sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 03/12/2004
  5. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm liền, Tamagotchi81 trổ tài nội trợ . Ăn cơm .
    xong, Tamagotchi81 bảo chồng ShinichiMU đem thức ăn thừa bỏ ngoài thùng rác .
    Lát sau, anh quay vào Tamagotchi81 bèn nhắc :
    -Ngoài thùng rác nhà mình có mấy con mèo hoang, anh đậy cẩn thận kẻo chúng nó lại bới tung ra đấy
    ShinichiMU trả lời :
    -Kể từ ngày em nấu ăn, bọn chúng chả đến bới nữa .
  6. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    6hsangHN tự dưng một hôm muốn trổ tài nấu bếp. Ông chồng ShinichiMU ngồi chờ 2 tiếng rùi thấy 6hsangHN đi lên than thở:
    - Em sơ ý để con mèo ăn vụng mất một ít rùi, làm sao giờ hả anh?
    - Ko sao đâu em, mình đi ăn tiệm rùi tiện đường anh ghé vào mua con mèo khác cho em
  7. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    về đến nhà, ông chồng brooklyn càu nhàu:
    - lại cơm với trứng hả ??
    cô vợ Tamagotchi81 đáp:
    - ko đâu anh ạh, hôm nay là trứng với cơm
    brooklyn bực quá, vo viên khăn ăn quẳng ra ngoài cửa sổ, cô vơ Tamagotchi81thấy vậy gom hết bát đũa cốc chén vào cái khăn trải bàn rồi quăng ra ngoài cửa sổ. brooklyn hỏi:
    - cô làm sao vậy ?? có bị điên ko ??
    - ai biết được, tưởng anh thích ăn ngoài vườn để đổi không khí
  8. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm đang ngủ, vợ lay ShinichiMU:
    - Anh ơi, có thằng ăn trộm ở trong bếp, nó đang lục nồi xúp em mới nấu hồi chiều kìa.
    ShinichiMU trấn an:
    - Em đừng lo, có gì để sáng mai anh chôn nó.
  9. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    - Em nói với anh là khi chưa có chồng, em thường phụ má chuyện cơm nước lắm phải không?
    - Dạ, đúng vậy! Mà có gì không anh?
    - Nếu vậy thì chuyện bếp núc em phải khá lắm, chứ đâu có nấu nướng ẹ như vầy!
    - A, đúng rồi! Em có phụ má thật, nhưng chỉ phụ lặt rau, rửa cá, còn nấu nướng là một tay má lo hết. Từ ngày em lỡ tay làm cháy trụi phân nửa cái nhà bếp thì má không dám cho em mó tay vào nữa ạ.
    ShinichiMU ... té xỉu bất tỉnh!!!
  10. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về, chồng lmquanht thấy vợ o0o_Bi_o0o mặt mày bí xị:
    - Anh đã không còn yêu em. Tối qua em nấu canh chua ngon thế kia mà anh lại đi ăn mì gói.
    lmquanht an ủi:
    - Làm gì có, tại vì lâu quá không ăn mì gói nên anh thèm thôi. Chứ anh vẫn thích nhất là ăn đồ ăn em nấu. Giống như cái nồi cháo trên bếp, anh thấy ngon tuyệt vời.
    o0o_Bi_o0oòa khóc:
    - Trời ơi, em nấu cơm tấm đó mà, đâu phải là cháo! Hu hu hu ...
    lmquanht lại té ... bất tỉnh thêm lần nữa!!

Chia sẻ trang này