1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười MU: nhân vật chính là thành viên Box MU

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi DraK_VII, 26/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. highblue

    highblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    mod co gf rùi mà còn dám ăn nói kiểu đó, cố lên, xem được bao lâu
    dù sao cũng nên ủng hộ mod tí chứ nhỉ
  2. knick_knack

    knick_knack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lộng hành quá đáng, thong manh mà lại cứ tưởng mình thông minh
  3. heo_luoi

    heo_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    [:Đ]Mo này tâm địa gian xảo wá đã thế còn chối tội nhanh hơn tỏ tình nữa khiếp thật đúng là đàn anh có khác
  4. tracy_whitney91

    tracy_whitney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    hix
    sao ko ai viết tiếp cả
    truyện hay đó mờ
  5. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Thi vẽ tranh
    Tại cuộc thi vẽ quốc tế năm 1996 tại Pháp,người Mỹ cử cô Tracy_whitney91 với nhiệm vụ bám sát và vẽ y như danh hoạ Dark người Nga vì anh ta đã được 3 giải thưởng liên tiếp.Cuộc thi diễn ra trong 3 ngày,và mọi hoạt động của anh Dark đều bị cô Tracy_whitney91theo dõi sát từng chi tiết nhỏ với các thiết bị theo dõi tinh vi.
    Ngày đầu,Dark đi chơi ,xem phong cảnh suốt cả ngày.Ngày thứ hai,anh ta bắt đầu pha mầu,Tracy_whitney91làm tương tự.Ngày thứ 3,Dark lại đi chơi và xem phong cảnh suốt.tracy_whitney91 sốt ruột lắm vì chưa đặt được mục đích.Buổi tối,Dark vẫn không vẽ gì,tracy_whitney91 thực sự rất suốt ruột nhưng cuối cùng trước khi đi ngủ cô cũng đạt được mục đích.Đêm Dark tụt quần ,ngồi vào chậu mầu đã được pha sẵn,rồi ngồi lên tờ giấy vẽ.tracy_whitney91 làm tương tự .Cả hai đều ghi tên đề "quả bí đỏ "
    Nhưng khi tuyên bố giải,BTC thông báo Dark được giải nhất.tracy_whitney91 khiếu nại BTC thiếu công bằng :
    -Tôi cũng vẽ quả bí đỏ như anh ta sao tôi không được giải gì ?
    -Quả bí của cô có phần cân đối hơn,nhưng đáng tiếc là nó không có cuống-BTC nói.
  6. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    1.Cô giáo Tomagotchi81 mặc Mini Zip bước vào phòng,cả lớp im lặng.Cô giáo bắt đầu giảng bài,bỗng viên phấn trên tay cô rơi.Vừa cúi xuống nhặt bàn đầu tiên rộ lên tiếng cười.Cô giáo ngoảnh lại hỏi:
    -High-blue vì sao em cười ?
    -Dạ....em nhìn thấy mắt cá chân của cô ạ.
    Em ra ngoài ngày mai đến lớp.Cô Tomagotchi hỏi tiếp :
    -Heo-lười vì sao em cười ?
    -Thưa cô...vì em nhìn thấy đầu gối của cô ạ.
    -Em ra ngoài,tuần sau đến lớp.
    -Dark ,vì sao em cười ?
    -Thưa cô...em nhìn thấy đùi cô ạ.
    Ra ngoài ngay,Tomagotchi quát,tháng sau đến lớp.
    Bỗng nhìn thấy Shinchi đứng dậy cắp sách vở đi ra cửa ,cô giáo Tomagotchi ngạc nhiên:
    -Shinichi,tôi chưa hỏi đến em sao em về ?
    -Dạ thôi.Em xin chào cô và các bạn ,năm sau em đến lớp ạ.
    ....
  7. tracy_whitney91

    tracy_whitney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, shinichiMU loạng choạng bước vào một quầy bar và gọi 3 ly rượu lớn. Người phục vụ hỏi shinichiMU có chuyện gì buồn vậy và được trả lời: "Tôi vừa phát hiện, con trai cả của tôi mắc bệnh đồng tính luyến ái".
    Người phục vụ gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi mang rượu ra cho shinichiMU .
    Vài tháng sau, người phục vụ lại thấy khách cũ vào bar của mình. Lần này,shinichiMU gọi 5 ly rượu lớn. Người phục vụ hỏi xem gặp chuyện buồn gì và người khách đáp:
    - Thằng con thứ của tôi cũng mắc chứng đồng tính luyến ái.
    Uống hết 5 ly rượu. Ông khách lảo đảo rời quán.
    Vài tháng sau, vẫn shinichiMU vào quán cũ và gọi 10 ly rượu. Đoán biết lần này khách hàng của mình có chuyện gì đó còn ghê gớm hơn, người phục vụ lại ân cần thăm hỏi và shinichiMU :
    - Thằng út nhà tôi vừa thú nhận, nó là một thằng đồng tính luyến ái.
    Người phục vụ kêu lên:
    - Thượng đế ơi! Chẳng lẽ trong nhà ông không có ai thích đàn ông sao?
    - Có chứ! Đó là chồng tôi! - Ông khách đáp.
  8. tracy_whitney91

    tracy_whitney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    ShinichiMu mặc bộ đồ người nhái tung tăng bơi dưới biển. Đang thưởng thức thủy giới ở độ sâu 6 mét thì ShinichiMu phát hiện một chàng trai ở cùng độ sâu mà không cần bình dưỡng khí, chân nhái hay bất cứ trang bị nào khác.
    ShinichiMu liền lặn sâu thêm 3 mét nhưng gã trai kia cũng chỉ mất một phút đã bắt kịp, thêm 5 mét nữa nhưng cũng chỉ một phút sau lại bị bắt kịp.
    Ngạc nhiên, ShinichiMu rút ra mảnh giấy không thấm nước và cây bút chì, viết: "Thật kỳ diệu! Làm thế nào mà anh có thể lặn tới độ sâu này mà không cần trang bị nào hết?".
    Anh chàng kia cầm lấy cây bút chì, xóa sạch những gì anh thợ lặn đã viết và nguyệch ngoạc: "Tao đang bị chết đuối, đồ ngu!".
  9. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hi hi topic của mình vui ghê nhưng bận quá ko pót chuyện cười lên cho mọi người được
  10. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    He he,cái mặt đâu bộc lộ bản chất đâu!!!!

Chia sẻ trang này