1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười nào !!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Truyện Cười nào !!!!!!!!!!

    Lâu rồi ko thấy box mình post truyện cười nữa, tiếp đi cho vui chứ mọi người nhỉ:

    Tớ mở đầu nhé:

    Có cơ hội là quấy rối[

    Tại một cửa hàng bán quần áo phụ nữ, anh chàng Cherish đi ra đi vào tần ngần ngắm nghía đủ thứ nhưng không chọn được gì. Thấy vậy, cô bán hàng missuta xinh xắn lại gần hỏi anh ta có cần giúp đỡ không.

    Anh chàng đáp:

    - Tôi muốn mua đôi găng tay tặng vợ nhưng lại không biết cô ấy dùng cỡ nào.

    - Tay chị ấy có bằng chừng này không? - Missuta dịu dàng hỏi và đặt tay lên tay người khách.

    - Có lẽ là nhỏ hơn một chút! - Cherish trả lời.

    Missuta ướm thử rồi chọn cho anh ta một đôi găng. Cô hỏi tiếp:

    - Anh còn cần gì nữa không?

    - Lẽ ra thì không cần, - Cherish lém lỉnh đáp - nhưng với cách cô bán hàng thì tôi thấy mình cần mua cho vợ bộ đồ lót nữa.





     
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Điên​

    Vị giám đốc nhà thương điên dẫn khách đi tham quan. Đến phòng của Silvermoon, thấy hắn đang nằm quay mặt vào tường, ôm chặt 1con búp bê vào lòng. Giám đốc liền giải thích:
    - Ông này trước đây đã yêu 1 người đàn bà, nhưng người ấy lấy chồng khác nên ông ấy bị điên, cứ tưởng con búp bê là người yêu mình.
    Đến phòng tiếp theo là của MMF, thấy y đang bị xích hai tay, cố vùng vẫy đập đầu vào tường, vị giám đốc ngậm ngùi:
    - Còn đây là người chồng đã lấy bà ta.

     
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Cần đàn ông​
    Cô nàng missuta xinh đẹp và gợi cảm mời MMF tới nhà để sửa tivi. Sau khi công việc kết thúc, cô trả tiền cho MMF, liếc mắt tình tứ và thì thầm như rót mật vào tai anh ta.
    - Tôi phải đưa ra... à... một đề nghị bất thường với anh. Nhưng trước hết, tôi xin anh hãy hứa giữ bí mật chuyện này! - missuta nói.
    MMF chấp thuận ngay và cùng missuta vào phòng trong một tâm trạng khấp khởi và hồi hộp.
    - Chồng tôi là một người đàn ông nhu nhược về thể chất, có thể gọi là bất lực trong chuyện này. Giờ đây, tôi là một người phụ nữ và anh là một người đàn ông... - miss giải thích.
    MMF xúc động hổn hển:
    - Vâng, vâng!..
    - Kể từ khi tôi nhìn thấy anh ở ngoài cửa tôi đã... biết anh thích hợp với chuyện đó.
    - Vâng, vâng!...
    - Vậy anh có thể giúp tôi chuyển chỗ cái máy giặt này được không?

    Được Vi Tieu Bao sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 08/01/2004
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ba lần thôi ​
    Trong giờ học "Giải phẫu sinh lý người", Nhoc_cj mất trật tự nhiều lần. Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát:
    - Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: "Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích gấp bẩy lần".
    Nhoc_cj suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời, chỉ cười "khi... khi"
    - Sao không trả lời đi còn cười gì?
    - "khi... khi"
    - ...!!!
    - "khi... khi"
    - Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài. Hãy nghe đây: "Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp bẩy lần. Còn cái "khi khi" của cô chỉ có ba lần thôi"!
     
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ngẩu pín​
    Nước Tây Ban Nha - nơi nổi tiếng về đấu bò tót - có rất nhiều hàng ăn bán món ngẩu pín của con bò tót bị chết sau khi thua trận. Một người đàn ông nọ thường xuyên đến quán hàng ăn ngẩu pín. Nhưng một hôm, khi ông gọi món mà mình ưa thích như thường lệ thì thấy thất vọng vô cùng vì ngẩu pín quá bé. Ông liền thắc mắc với người hầu bàn. Người hầu bàn trả lời: "Thưa ngài, hôm nay con bò thắng".
     
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thành thật với tình yêu​
    Deny_me : Anh có hút thuốc bao giờ không?
    VTB : Không bao giờ.
    Deny_me : Vậy anh có uống rượu chứ?
    VTB : Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
    Deny_me : Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?
    VTB : Không khi nào, em biết đấy.
    Deny_me : Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không?
    VTB : Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!
    Deny_me : Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ?
    VTB : À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay nói dối.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đứa con có hiếu​
    Ngày xưa, Missuta rất hay đánh con trai là VTB. Mỗi lần đều đánh rất đau, nhưng cậu bé cứng đầu chẳng bao giờ khóc. Một hôm nghĩ lại, Miss chợt thấy thương con quá. Hôm đó cô đánh rất nhẹ nhàng. Lạ thay, VTB lại oà khóc nức nở. Miss tra hỏi nguyên nhân, VTB đáp: "Con thương mẹ sức đã yếu rồi, nay đánh con cũng không đánh được đau". Miss cảm động lắm.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chú Vi cứ suy ?ohàng? ta ra ?ohàng? người như thế này làm ngượng mặt anh em quá! Cái KHI KHI của chú thì đúng là chỉ to gấp 3 lần (ko khéo còn chưa được 3 lần ấy chứ) chứ còn của anh em thì ai chả to gấp 7 lần
    [​IMG]
    NeversayNever
  9. vipxinhdep

    vipxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chú em Matrix trông còi còi mà sao to mồm thế. 7 lần với 3 lần cái gì. Đấy là chuyện của bon boy các chú sao cứ lôi em nhóc cj của chị vào. Khổ thân nó. Trông chú như thế mà gấp 7 lần thì bất hạnh quá. Em nhóc xem lại xem chứ tình hình hàng họ mà cứ phơi bày cho thiên hạ bình phẩm thì hỏng hết bánh kẹo rồi đấy. Kiểm tra lại đi em ạ!
    Yêu Châu nhất!
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    oài ơi.. cho tớ vô đây hử
    he he .. câu trả nhời phải là :
    - Có em thì bố anh cũng chả dám tèn ten với cô khác ( thì mới đúng mồm mép và bản chất của lão Vi, sợ .. người yêu. )
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********

Chia sẻ trang này