1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười nào !!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười à sao ko chuyển thành mục đố vui có phải hay hơn ko he he Thì tớ cũng góp vui một chuyện vậy.
    Hai thằng ăn trộm
    Có hai thèng ku ăn trộm buổi đêm hẹn hò nhau vào trộm của một ngân hàng. Khi đã đột nhập được vào ngân hàng và phá xong két sắt nhưng trong két sắt ko hề có tiền mà toàn sữa chua. Hai tên trộm rất cay cú và quyết định ăn hết số sữa chua trong két sắt cho bõ ghét.
    Sáng hôm sau các tờ báo đều có một tit rất lớn: "Ngân hàng tinh trùng bị đánh cắp vào đêm hôm trước."
    Lonely number one!!!
  2. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0

    Híc, ghê quá bác Lonely 13 ạ ... bác lấy chuyện này ở đâu vậy? Hay bác là một trong 2 tên trộm ấy nhỉ ...
  3. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hè, thì góp thêm chuyện nào.
    Trong giờ thực tập tại một trường Y, thầy giáo VTBmới ra một đề là sinh viên sẽ phải đoán lục phủ ngũ tạng trong một túi đựng kín. Đầu tiên là MMF bị gọi lên trả bài. Cậu ta mò mò một lúc rồi nói: Đây là quả tim, và cậu ta lôi ra được đúng quả tim. Đến lượt Matrix, sau một hồi lần mò, rồi cậu ta cũng nói được quả thận và lôi ra đúng quả thận.... Lượt cuối cùng là của Missuta. Cô bé cũng thò tay vào đoán vật thể , thì tự dưng mặt cô lại đỏ ửng lên. Mãi lâu ko thấy trả lời thì thầy giáo VTB mới gặng hỏi. Ấp úng một lúc cuối cùng missuta cũng thốt lên được lời:
    "Thưa thấy, đó là xúc xích ạ"
    Quả như đã đoán, missuta cũng lôi lên được một cái xúc xích và cô vô cũng hơi ngỡ ngàng vì vật thể đó. Nhưng người ngỡ ngàng hơn cả ko phải là missuta, mà đó chính là thầy giáo VTB. "Quái, thế ko hiểu sáng nay mình ăn bánh mỳ với gì nhỉ?" Thầy giáo VTB chột dạ nghĩ thầm.
    <P><FONT color=dodgerblue size=4><EM>Chả là gì cả</EM></FONT></P>
    Được pc82genetic sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 11/01/2004
  4. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Thì nó là chuyện cười mà sao cứ thắc mắc thế nhỉ.
    Lonely number one!!!
  5. VirtualPerson

    VirtualPerson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ặ hay nhỏằ?, cĂc cún lỏưp ra box này 'ỏằf thặ giÊn mà sao lai ''chặĂi'' nhau thỏ. ĐÊ vào box rỏằ"i thơ cung phỏÊi góp vui vỏằ>i cĂc cún vỏưy:
    Nfm ngoĂi, do mỏằTt trỏưn bÊo lỏằ>n, tai nỏĂn 'Ê sỏÊy ra vỏằ>i mỏằTt chiỏc tàu không may mỏn. Sau tai nỏĂn cỏÊ tàu chỏằ? còn sỏằ'ng sót mỏằTt chàng trai và anh ta bỏằ< dỏĂt vào mỏằTt hòn 'ỏÊo hoang vu không có ai cỏÊ.
    MỏằTt thỏằi gian sau câng có mỏằTt chiỏc thuyỏằn bỏằ< nỏĂn và lỏĐn này nỏĂn nhÂn bỏằ< 'Ănh dỏĂt vào 'ỏÊo là mỏằTt thiỏu nỏằ xinh 'ỏạp.
    Sau mỏằTt hỏằ"i thỏằư hỏt mỏằi cĂch, cuỏằ'i cạng chàng trai câng cỏằâu 'ặỏằÊc cô gĂi.
    Khi cô gĂi vỏằôa mỏằY mỏt, chàng trai Ân cỏĐn hỏằi:
    - Cô có còn mang theo thỏằâ gơ không?
    Cô gĂi nhơn chàng trai vỏằ biỏt ặĂn và mỏằ?m cặỏằi 'Ăp:
    -Không anh ỏĂ,... nhặng em còn mỏằTt cĂi mà 'àn ông cĂc anh ai câng thưch.
    Chàng trai mỏằông rỏằĂ reo lên:
    -Tuyỏằ?t quĂ, em mang theo Beer hỏÊ.
  6. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ưh đúng rùi bạn V.Person nói đúng đấy....Chẹp cái bọn này sao nó lại thế cơ chứ...uổng công mình hàng ngày tốt bụng vẫn đối xử tử tế với chúng nó...chúng nó cứ thế này làm mình đau lòng quá cơ....Hic....
    Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây
    Rồi lãng quên khi tim em đọa đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
    &nbsp;
  7. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Dạ hội hoá trang
    Một bệnh viện tâm thần tổ chức dạ hội hoá trang cho các bệnh nhân. Tất cả các bệnh nhân cùng nhân viên đều ủng hộ nhiệt tình và chuẩn bị rất kỹ cho buổi tiệc này. Vào tối hôm đó, mọi người đều được lên sân khấu trình diễn các mẫu hoá trang của mình. Có một người mặc cả bộ đồ đen từ đầu đến chân. Anh ta nói: Tôi là một quả bom. Tất cả hội trường vỗ tay tán thưởng. Sau đó lại có một anh cô nàng mặc quần áo rất loè loẹt lên và nói: Tôi là bom có chưa chất độc. Tất cả lại vỗ tay tán thưởng. Tiếp sau đó một anh chàng hoàn toàn ko mặc gì chạy lên sân khấu. Khi được hỏi anh hoá trang thành cái gì thì anh ta trả lời: Tôi là một thùng thuốc nổ. Câu trả lời vừa dứt ca? hội trường xô nhau chạy và chẳng mấy chốc chỉ còn lại anh chàng trong trạng thái adam trên sân khấu. Thấy vậy một phóng viên đã đuổi theo và hỏi một trong số người bỏ chạy.
    PV: Vì sao mọi người lại hốt hoảng và bỏ chạy rất nhanh như vây.
    Câu trả lời là: Cậu ko thấy cái ngòi nổ của nó ngắn thế kia à, ko chạy nhanh nó nổ chết cả đám.
    Lonely number one!!!
  8. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0

    hic, vãi đái, hàng khủng ....


    nhọc, nhọc , nhọc lắm
  9. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    ặ hay nhỏằ?.........sao bài mơnh viỏt không xoĂ 'ặỏằÊc nhỏằ?? VTB xoĂ hỏằT cĂi hay ai xoĂ hỏằT cĂi....nhỏằ?.
    Được shinichimu sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 21/01/2004
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ việc nhà
    Nhóc con jê khai với cố vấn hôn nhân: "Chúng tôi có cùng nhau chia sẻ việc nhà chứ ạ. Anh ấy nấu, tôi ăn."

    -----------------------------
    Gió nọ mà bay lên nguyệt kia
    Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìa
    Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ
    Hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya
    ---------------------------------

Chia sẻ trang này