1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười nào !!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Tin nhắn
    Xin chào các vị khách quý . Tôi là cơ trưởng Sinclair xin có vài lời với quý vị . Thay mặt toàn bộ đoàn bay, tôi xin được hân hạnh chào đón quý vị đến với hãng hàng không Anh quốc chuyến bay số 602 từ New York tới London. Chúng ta hiện đang bay ở độ cao 10000 qua Đại Tây Dương . Nếu quý vị nhìn qua bên cửa sổ mạn trái của máy bay thì quý vị có thể thấy 2 động cơ bên mạn phải đều đang bốc cháy . Quý vị cũng có thể nhìn qua mạn phải và cũng thấy cánh phải đầy khói. Nếu bạn nhìn xuống bên dưới đại dương sẽ thấy một cái bè màu vàng nho nhỏ trên đó có 3 người đang đứng vẫy tay chào các bạn. Vâng đó là tôi cơ trưởng , phi công phụ và một trong những tiếp viên xinh đẹp. Đây là lời nhắn được ghi âm chỉ để nhắc quý vị nhớ ghế ngồi có thể làm phao cứu sinh ?o
    --------------------------------------------[​IMG]
  2. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Cười đủ kiểu nào!!!
    Bắc Kỳ style :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về chửi đổng giữa đám đông
    Mẹ bố tiên sư nguyên giòng họ
    Ngựa chứng! Sao mày dám bỏ ông.
    Ba Tàu Style :
    Nếu piết rằng lị đã có chồng
    Ngộ về ngộ pán nốt Hồng Kông
    Mang tiền ngộ đổ vào chợ Lớn
    Lời vốn đầu tư.Ngộ mát lòng.
    Trung Kỳ Style:
    Nếu biêt rằng O nợ có chồng..Br> Tui về núi Ngự- nhảy xuộng sông...
    Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
    Tự tử mần răng cũng chẳng xong.
    Nam Kỳ style :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Mèn ơi! Em chê tui nhà nông
    Ruộng nương, nổi nóng tui đốt hết
    Không gạo cho em đói rét lòng.
    Việt kiều style :
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh về bên bển thế là xong
    Trăm cô ngồi đó cho anh lựa
    Cũng cỡ như em "but" rẻ rề.
    "Dân học trường Pháp" style:
    Nếu biết rằngg toi đã lấy chồng
    Ca va moi cũng tỉnh như không
    Bạn gái secours moi cả đống
    Buồn chi cho khổ nest ce pas.
    "VN Teenagers bên Mỹ" style (nói không rành tiếng Việt)
    If I know you just lấy chồng
    I''ll just hang out with my friends
    Wish you luck with what''s his facee
    Find me new girl no problem !
    The Bùi Chu Phát diệm style:
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Tim anh nở noét như nợn nòng
    Nòng thòng nê nết nằm na niệt
    Nâu nâu nại ngứa mấy sợi nông
    "Bùi Chu, Phát Diệm" accent:
    Nâu nắm mới biết em nấy chồng
    Anh về nạnh nẽo một phòng không
    Nưu nuyến chỉ nàm thêm đau khổ
    No nắng chi cho thêm ná nông!
    Chế Linh style:
    Thôi rồi en đã bước sang sông
    Bỏ anh lái đò mình đơn không
    Ðôi đường đôi ngã nay từ biệt
    En về nhà khách, anh xuống ...sông!!!
    Tây Bồi style:
    Toa đi lấy autre saucisson
    A quoi bon ở lại làm con
    Moa đi chạy theo autres jupons
    Ðầm mập Tó Vu cũng khá bon!
  3. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    VTB hơi bị đẹp giai tốt bụng nhưng khổ nỗi lại bị cái tật nói lắp, nhất là khi đứng trước các em gái. Có cảm tình với 1 cô gái nhưng đến lúc cần thiêt nhất nói câu "anh yêu em" thì lưỡi hán lại líu lại mãi ko thốt ra đc hic
    _ hắn ta nói thế này _
    VTB : anh .. anh ..yêu ..em ..em
    cô gái : thế thì để anh ấy đi mà nói với nó!
    VTB : ko anh muốn nói, anh... anh yêu em!
    cô gái : thế thì để anh ấy nói với em
    VTB : ko phải Anh yêu em..em !!
    cô gái (coi bộ hơi khó chịu): thế thì anh đi mà nói vơi nó!
    ko bít kết cục thía nào nữa! có lẽ vì câu chuyện này mà VTB nhà ta dạo này tính khí thất thường, hay thơ thẩn chăng?!?!
    quảng cáo luôn cái topic [Chuyện cười!!!] hồi trước, toàn những truyện đỉnh cao của mình hehe
    Nàng đẹp và thánh thiện làm sao, nàng ngây thơ và dễ thương làm sao, tôi rất thích nàng, và tôi đã phát hiện ra nàng trong trường... mầm non mẫu giáo lớn q(^ L^)p
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    --------------------------------------------[​IMG]
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Tiện vớt lại cái chuyện của sư cụ CBBC nhờ :
    http://ttvnonline.net/cun82hn/123734/trang-4.ttvn
    Sau khi cưới vợ về, chú VTB nói với bác sĩ Thắng (CAUBEBUTCHI) rằng đang mong chờ một đứa con.
    "Hãy để mình kể cho cậu nghe một câu chuyện," bác sĩ Thắng nói. "Một anh chàng đãng trí đi săn, nhưng thay vì lấy cây súng, anh ta lấy một cây dù. Bất thình lình một con gấu tấn công anh ta. Chĩa cây dù vào con gấu, anh ta bắn và giết chết nó ngay tức khắc."
    "Không thể như thế được!" VTBkêu lên. "Phải có ai đó đã bắn con gấu đó."
    "Hoàn toàn chính xác," bác sĩ Thắng trả lời.
    --------------------------------------------[​IMG]
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn.
    Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần xì líp.
    Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần xì líp thì đưa cho anh ta.
    Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái.
    Phía dưới đây là nội dung của lá thư :
    Em yêu dấu,
    Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mặc nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây.
    Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau.
    Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mặc vào rất ấm,có phẹt-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya.
    Anh đã bắt em gái em mặc nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh hửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua.
    Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau khi mặc em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.
    P.S. Theo mode bây giờ thì người ta mặc nó theo kiểu bẻ quặp ra ngoài 1 tí để lông bên trong lòi ra xem rất đẹp.
    .



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...

Chia sẻ trang này