1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cười nè,đọc chắc có khi lại cười đấy:ông vua....

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi luongtamchau, 25/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    cái gì nó nổ ấy nhỉ
  2. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0

    Thịt nó đè,mà ngòi chưa tới....xẹp lép,tan tành,be bét
  3. matrix1312

    matrix1312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nhiều truyện cười được đấy.Thank
  4. matrix1312

    matrix1312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn luongtamchau nhiều truyện cười được đấy.Thank
  5. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    chuyện thư ký
    Giờ ăn trưa, ba cô thư ký 1 văn phòng ngồi kể về những việc đã chơi khăm ông giám đốc .Một cô kể:
    - Đã có lần tớ vắt giẻ lau nhà vào tách cafe của lão.
    Cô thư hai nói tiếp:
    - Ăn thua gì , có lần tớ khóa tất cả ngăn kéo làm cho lão không thể làm việc được.Lần đó lão tức điên lên,dọa đuổi việc ai làm việc đó.
    Cô thứ ba:
    - Tuần trước,tớ đã từng lấy kim chọc thủng tất cả các BSC trong ngăn kéo lão.
    Hai cô kia nghe vậy cùng đồng thanh hét lên rùi ngât xiu
  6. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Tin vui, tin buồn.
    Sau khi đi họp trên xã về Già làng Trưởng buôn liền họp lũ làng tại nhà rông để thông báo tình hình và chỉ thị của cấp trên:
    Trưởng buôn: Ta vừa mới tham dự một cuộc họp rất quan trọng về, muốn thông tin cho lũ làng cùng biết. Hiện nay có 02 tin, một vui và một buồn. Lũ làng muốn nghe tin nào trước.
    Lũ làng: (Nhao nhao...) Tin buồn trước, tin vui sau vậy. Gian khổ trước, sung sướng sau.
    Trưởng buôn:
    - Vậy ta xin thông báo tin buồn trước. Hiện nay Chính phủ đang chủ trương phát triển chăn nuôi nên lương thực và các thứ khác đều phải dùng làm thức ăn cho gia súc và gia cầm. Chính phủ chỉ cho phép Lũ làng ta từ nay ăn *** thôi. Hai bữa chính trưa và tối, còn buổi sáng thì nhịn.
    Lũ làng:
    -(???) Thế còn tin vui.
    Trưởng Bản:
    -Còn tin vui là thế này. Trên đường từ xã về buôn Già này đã tìm thấy một chỗ rất chi là nhiều ***. Ta đã bẻ các cành cây che lại hết, không buôn nào biết cả.
    ( Truyện cười,ko có ý gì đâu nhá )

Chia sẻ trang này