1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười nèo!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi conthanbien, 28/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Truyện cười nèo!

    Em mở quán truyện cười, mời các bác vào đây vui chơi, thả cửa!

    Nhớ trả tiền bản quyền!

    Lưu ý, truyện cười là em copy paste, cấm bác nèo kiện!
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lenin ngồi nói chuyện với ktshoanghai:
    - Tớ vừa trải qua một cuộc phiêu lưu khiếp quá cậu ạ. Cậu hãy tưởng tượng nhé, cô thư ký xinh đẹp của tớ mời tớ về nhà uống rượu để kỷ niệm sinh nhật tớ.
    - Thế thì sao?
    - Gượm để nghe tớ kể đã nào. Cô ấy cho tớ uống một ly Martini, cho tớ ăn ôliu và hạnh nhân muối. Cô ấy vặn một điệu nhạc êm dịu rồi bảo tớ: ?oBây giờ, em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Em sẽ vào buồng của em và anh cũng sẽ vào đó sau 5 phút nhé. 5 phút, anh nghe rõ chưa? Và không được sớm hơn đâu đấy!
    - Tuyệt, thế mà cậu lại không bằng lòng.
    - Để tớ kể nốt đã nào. Khi tớ vào buồng của cô ấy, tớ thấy đủ mặt nhân viên văn phòng và tất cả đều hát bài Mừng sinh nhật..
    - Thế thì vui lắm nhỉ.
    - Vui gì mà vui. Lúc ấy, tớ đã cởi hết quần áo và chẳng còn mảnh vải nào trên người.
    Ha ha ha. Tiếp tục nèo!
  3. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    có cần thiết mở topic này không nhỉ trong ttvnol cũng có mục truyện cười mà:
    http://www8.ttvnol.com/forum/joke.ttvn
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Có chứ!
    Mỗi ngày một truyện!
    Anh hói và ktshoanghai vào giải trình sự kiện trên đi!
  5. exploisive

    exploisive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hình như em thư ký này là em conthanbien
  6. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    đúng òy, sao biết rõ thế?
  7. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Chú ko nhìn thấy Hú sờ đứng trong đám nhân viên à?
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hông, hông, hông, ... em không là thư ký đâu!
    Hu hu hu, anh lenin và ktshoanghai vào minh oan cho em đi!
    Không có là em không kể tiếp truyện cười đâu!
  9. exploisive

    exploisive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    anh thành phần VIP roài sao đứng trong đội ngũ nhân viên được , chú hay theo đá khoáy anh nhể?
    kể cho mọi người câu chuyện:
    một buổi sáng nọ, nhân buổi giời đẹp, anh chúa ban phước lành, Sói cô đơn và vợ (đứa nào số đen) đi oánh golf. 2 vợ chồng vừa oánh quả golf đầu tiên, do đêm qua sói ta ko làm hiệp 2 nên hôm nay dư sức, oánh quả golf bay làm vỡ cửa sổ 1 ngôi biệt thự. hoảng quá 2 vợ chồng chạy vào, định xin lỗi gia chủ, nhưng quái lại ko thấy ai ở trong đó. 2 vợ chồng bước vào thì thấy 1 người đàn ông ngồi trên ghế, 2 vợ chồng hoảng quá định mở mồm xin lỗi thì bỗng người đàn ông đó nói to.
    - ta là thần đèn đây, ta bị nhốt ở cái đèn này mấy nghìn năm roài, nhờ có 2 người mà ta được giải thoát, giờ ta cho 2 người 1 điều ước, duy nhất 1 điều ước mà thôi, nhưng ta cũng sẽ có 1 điều ưóc ngược lại với 2 ngưòi. nếu đồng ý thì chúng ta ký giao kèo? ok?
    2 vợ chồng sói già sướng quá kẻo này chắc mẩm ngon ỏià, nên OK deal luôn
    sau thời gian 4h đồng hồ cãi nhau oánh nhau bàn bạc, cuối cùng 2 vợ chồng sói già cũng thỏa thuận đưọc 1 điều ước, là có trong tay 1 triệu đô la.
    - OK, done! thần đèn úm ba la và nói.
    giờ đến ngươi, tên sói già kia, đến lượt ta làm điều ưóc của mình, người hãy chạy ra ngoài, để ta phù phép vợ ngươi cái
    nghe đến thế, sói cũng hơi run, nhưng mà vợ bảo ko sao đâu, lại cộng thêm món tiền 1 triệu đô la mà thần đèn hứa sẽ đưa cho khi phù phép vợ, hắn ra ngoài rít điếu cày ngồi đợi
    sau 2 canh giờ "phù phép" vợ no nên, hắn vào, thấy thần đèn cưòi hà hà và đang nhâm nhi bia cùng vợ. ngạc nhiên hắn hỏi vợ tiền đâu?
    - ông có tin ở thế kỷ 21 mà còn có thần đèn ko ?
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Tiếp nèo!

    Lenin vốn tính nhút nhát, quen với hoanhai đã lâu mà không hề dám có một cử chỉ thân mật nào.
    Trong một lần đi chơi ngoài công viên, hoanhai tìm cách tạo cơ hội cho Lenin bèn khều sẽ:
    Hoanhai: Anh ạ, em nghe nói độ dài cánh tay của đàn ông bằng vòng eo của phụ nữ, anh thử xem có đúng vậy không?
    Lenin: Thật thế à... nhưng anh không mang theo thước dây rồi...
    Ha ha ha, tiếp nèo!
    Lenin và hoanhai vào giải trình sự việc này đi!

Chia sẻ trang này