1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười nèo!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi conthanbien, 28/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    trên danh nghĩa là anh đoán thế Cón thực tế thế nào chỉ em với NY em biết
    Còn cái giải trình thì anh ko hiểu cái ba chấm là cái gì
  2. Nhocngoc87

    Nhocngoc87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cái này em đọc nhưng chả thấy bùn cười j cả, hay là em chưa hiểu hết nhỉ?
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ối làng nước ơi, chít với em Nhocngoc87 này mất!
    Thế này nhé, thực ra anh NCD đã rất tế nhị, thay đi một số chi tiết. Thực ra thì cái từ DO ấy phải được thay bằng một cái từ khác (Khó dịch sang tiếng Việt lém!) ). Cơ mà em có thể hiểu nôm na là DO = một hành động phát ra tiếng động và không có bốc mùi, ... còn phần sau, em tự hiểu nhé!
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Thông báo đau lòng thứ 2 đây!
    Vừa thấy NCD trưng avatar mới (hình conthanbien) trên diễn đàn ttvnol.com các bạn bè của conthanbien ầm ầm báo tin:
    - Nè, hình như nhà NCD đấy lần này lại chít em rùi đấy, conthanbien ạ!
    - Đâu ạ, cười duyên, bẽn lẽn, làm gì có chuyện đó!?
    Nói thế thôi, cơ mà conthanbien nhà ta cứ âm thầm sướng nhá!
    Hai tháng sau, chờ mãi chả thấy NCD nói gì, conthanbien nóng ruột bèn tung hoả mù:
    - NCD ơi, bố mẹ em bắt em cưới chồng vì sợ em ế! Tháng tới sẽ tổ chức! Lúc đó anh có về được không?
    - Thật thế không? Mà không phải bố mẹ em bắt lấy con trai XD đấy chứ!? NCD hốt hoảng.
    - Dạ! Conthanbien hơi thất vọng.
    - Chắc anh không về được rồi, công việc và việc học bận lắm, với cả anh cũng phải chuẩn bị money.
    - Conthanbien giận dữ: Vậy thì ai sẽ là chú rể trong đám cưới của em hả???
    Phù, hết nơron thần kinh rồi!
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 06/10/2007
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ứ chơi với anh TA này nữa, toàn nói xấu người ta trước mặt thui, ghét cái mặt òy!
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    đọc xong cái này cũng cười không nổi
    2 em Thuỷ: Em trêu anh ghê quá, làm anh đại hạ giá mất roài. Quả này có khi anh phải treo cái biển "Chân tu đắc đạo" mất.
    2 Nhocngoc87: Trong tiếng Anh cũng chưa có cái từ nào để diễn tả cái hành động thường ngày đó cả (hoặc là anh kém quá không biết cái từ đó), cái kiểu này là truyện cười hơi mất vệ sinh tí, em thông củm , chẳng qua là anh bị trêu nhiều quá, trả đũa tí
  7. minhtuctn

    minhtuctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, em cũng chả hỉu gì cả.
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Thực ra cũng đã có truyện cười về biển "Chân tu đắc đạo" rồi, cơ mà thôi!
    Thoai, vậy thì em hok trêu anh nữa nhá! Để không ai phải dùng hàng sale off!
    Em bít cái từ đấy trong tiếng anh là gì đấy nhá!
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Em Thuỷ nhắc mới nhớ, lập tức trong đầu xuất hiện ngay 1 từ, tra từ điển thì mọc thêm ra 2 từ nữa, nhưng cơ mà mất vệ sinh quá
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Vào một ngày đẹp trời, anh Điếu cày rủ em nhocngoc87 đi dạo trên chiếc xe đạp của mình. Trăng thanh, gió mát, và phong cảnh lãnh mạn, ngocnhoc87 ngồi e ấp sau lưng anh Điếu. Đến đoạn xuống dốc, xe lăn bánh rất nhanh. Phía trước có một quán kem hấp dẫn, bỗng dưng anh Điếu phanh xe kêu ?okét? dừng lại ngay trước cửa quán kem. Quay lại anh Điếu hỏi ngocnhoc âu yếm: ?oĂn không?? Nàng e lệ nhẹ nhàng đáp lại: ?o Dạ, có?. Nói xong,anh Điếu phóng xe tiếp và nói: ?oAnh mới thay phanh xe đấy!?

Chia sẻ trang này