1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười Nga bằng tiếng Việt - đọc cho vui ý mà

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi vusonviet, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Truyện cười Nga bằng tiếng Việt - đọc cho vui ý mà

    Sao lần nào vào box Nga, em cũng thấy im lìm lìm thế? Ảm đạm quá trời. Nhiệt huyết của mọi người đâu cả rồi? Tình yêu nước Nga trong trái tim mọi người lẽ nào đã tàn phai, khô héo? Buồn nhỉ!!!

    Em lập ra topic này để mọi người đăng tải các truyện cười của Nga cho tất cả cùng đọc. Chủ yếu là đọc để cười, để có những giây phút bớt căng thẳng. Vì thế, truyện cười có thể rất đa dạng, có thể là truyện bậy bạ (ý bậy thì được, còn từ bậy thì không) cũng được, miễn là mọi người đọc xong thấy thoải mái là ok. Truyện cười đăng lên phải bằng tiếng Việt, bởi vì thành viên box ta không phải ai cũng thông thạo tiếng Nga, vả lại còn có khách khứa nơi khác đến xem nữa (thí dụ như em miu_miu) chẳng hạn. Truyện nào vi phạm nghiêm trọng quy định của TTVN hay có nội dung tuyên truyền văn hoá không lành mạnh sẽ bị xoá sổ thẳng cánh khỏi topic.

    [to All]

    Mong mọi người tích cực hưởng ứng! Làm ơn đi mà...

    [end All]

    [to mods]

    Chủ đề này cấm xoá! Mong tất cả các moderator cùng hợp tác để duy trì chủ đề.

    [end mods]

    Em xin phép các bác, em bắt đầu nhé:

    THI LẠI

    Trong giờ thi vấn đáp...

    Giáo viên: Em có hiểu thi là gì không?
    Sinh viên: Là cuộc đàm đạo của 2 con người thông thái.
    GV: Thế nếu một trong hai người lại là thằng ngu thì sao?
    SV: Thì người kia chắc chắn phải thi lại môn đó.



    [begin]
    :: vusonviet :: vietech group ::
    cell phone: 0903219779
    e-mail: hattorix@mail.ru | vietech@japan.com
    ICQ#: 262847701
    [end]
  2. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Trường Đại học Y, kỳ thi cuối khoá, vấn đáp... Vasya bốc thăm trúng phải đề "các dấu hiệu của sự mang thai". Đề này khoai quá vì Vasya chẳng biết gì cả. Làm sao bây giờ nhỉ? Bọn con gái mới rõ ba cái vụ thai thiếc này chứ cánh mày râu thì biết sao được. Vasya đứng đực ra đó, mặt đần thúi ra, không biết trả lời như thế nào nữa. May thay trong lúc gay cấn các bạn gái cùng lớp thấy Vasya tội nghiệp quá nên nhắc khéo:
    - Tóc rụng, chân cong, bụng thì...
    Vasya như vớ được cọc, trả lời luôn:
    - Hói đầu, chân vòng kiềng, bụng... phệ...
    Giáo viên hỏi thi:
    - Đủ rồi đấy, anh về chỗ đi, hết giờ thi xuống văn phòng khoa gặp tôi.
    Sau giờ thi, Vasya đến văn phòng khoa. Ông giáo nọ mới hỏi cậu:
    - Cậu Vasiliy này, tôi có hói không?
    - Hói... - Vasya đáp.
    - Thế chân tôi có cong không?
    - Cong...
    - Còn bụng có phệ không?
    - À, ờ, phệ...
    - Vậy tức là ở tôi có dấu hiệu của sự mang thai, phải không? Được thôi, vậy thì khi nào tôi sinh cháu thì anh sẽ được lên lớp, nhé!
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    toàn tiếng lóng của bọn Nga dịch sao nổi.
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  4. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé chạy hộc tốc đến bên mẹ nó, hớt ha hớt hải:
    - Mẹ ơi, mẹ ơi, con vừa nhìn thấy trên mái nhà có một người đàn ông với người đàn bà, cả hai trần truồng ở bên nhau...
    Mẹ:
    - Kệ họ con ạ, đừng nhìn họ, họ là những con mèo hoang ý mà.
    Thằng bé:
    - Cô kia thì là hoang, nhưng bố là người nhà mà mẹ.
  5. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Em là con chuột nhỏ xíu dễ thương

    Hai cô bạn gái gặp lại nhau. Một cô hỏi thăm:
    - Sao rồi, lấy chồng vào trông ấy xinh hẳn ra, da dẻ hồng hào, mỡ màng hẳn ra đấy. Thế chồng ấy thì sao, anh ấy khoẻ không?
    - Anh ấy vẫn khoẻ. Mà ấy biết không, sau khi cưới nhau, hình ảnh của tớ ngày càng trở nên to lớn trong mắt anh ấy...
    - Thế nào, thế nào? Kể cho tớ nghe đi...
    - Ờ thì, lúc chưa cưới anh ấy gọi tớ là "em là con chuột nhắt bé nhỏ của anh"...
    - Còn bây giờ thì sao?
    - "Con chuột... cống của anh"...

Chia sẻ trang này