1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười ngắn

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi ngatxiu, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngatxiu

    ngatxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cụ ông tâm sự với cụ bà: "Hôm qua, đi mua lúa giống, tôi được tặng một cái áo mà không dám mặc".

    - Sao vậy, áo xấu hả ông?

    - Không, rất đẹp.

    - Hay ông mặc không vừa?

    - Rất vừa.

    - Thế thì tại sao?

    - Trước áo có dòng chữ "Giống tốt, năng suất cao".
  2. ngatxiu

    ngatxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôn người nào đó gọi là hôn nhân. Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú. Hôn vợ gọi là hôn thê. Hôn chồng gọi là hôn phu. Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước.Mới hôn xong gọi là tân hôn. Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn. Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn. Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn. Hôn trộm được ai đó thì gọi là thành hôn. Đang hôn bị dính mép gọi là đính hôn. Vừa hôn vừa quỳ lạy gọi là Hôn lễ. Mê một người nào đó và hôn gọi là Hôn mê. Hôn cây rong tảo biển gọi là Tảo hôn. Hôn bọn nghiện hút hít gọi là hôn hít. Hôn 7 người 1 lúc gọi là Thất hôn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Con voi đi qua con lạc đà, bỗng cười âm lên:
    - Hô hô, con gì buồn cười thế kia? Vú mọc trên lưng .
    Con lạc đà cú, chửi lại con voi:
    - Còn hơn cái loại mày. Cu mọc trước mặt
  3. ngatxiu

    ngatxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ
    Luật sư nói với góa phụ vừa mất chồng: "Trước khi tôi đọc di chúc của ông nhà thì xin mạn phép hỏi bà một câu: "Thưa bà, bà có bằng lòng lấy tôi không?"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nông trại xôn xao vì những lời bàn tán, khen ngợi: chị gà mái vừa đẻ được một quả trứng nặng đến hơn 1 kg... Các phóng viên từ khắp thế giới đến thăm hỏi và lia lịa ghi chép để đăng tin giật gân này... Một phóng viên kéo gà trống ra và hỏi: - Ông đánh giá gì về sự kiện trọng đại này? - Miễn bình luận! - Ông có dự định lặp lại kỳ tích này không? - Không! - Vậy ông có dự định gì cho thời gian sắp tới? - Thiến thằng đà điểu khốn nạn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một lần cãi nhau với một nhà thơ, ông này vốn ghét nhà văn đã nói:

    - Thưa ngài Saphir, ngài viết chỉ vì tiền. Còn tôi viết vì danh dự!

    - Mỗi chúng ta viết chính vì cái chúng ta thiếu! Ông từ tốn đáp
  4. toivaem12

    toivaem12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ: "Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi củng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu" em nào đối được câu này thầy cho "10đ".
    Một em đứng lên dõng dạc: "Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi củng thành phân, lôi thôi sao không ăn phân ngay từ đầu".
    học trò khác: "Mẹ thầy đẻ ra thầy, mẹ thầy không đẻ ra con thầy, đẻ ra thầy rồi thầy lấy vợ rồi củng đẻ ra con thầy, vậy mẹ thầy sao không đẻ ra con thầy luôn đi để thầy đở phải đứng đây nói lung tung"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một cầu thủ bóng đá qua đời, hồn anh bay lên trời. Ít tháng sau, anh ta tới thăm một đồng nghiệp đang sống dưới trần.
    Anh bạn ngạc nhiên hỏi:
    - Chẳng phải là cậu đã chết rồi ư?
    - Phải. Nhưng mình đến đây để báo cho cậu hai tin tốt và xấu. Tin tốt là trên thiên đường cũng tổ chức liên tục giải vô địch, còn nhiều hơn ở đây, cầu thủ gồm toàn những người xuất sắc nhất của mọi thời đại, sân vận động hoàn hảo với 350.000 chỗ ngồi, cỏ luôn xanh mượt, bảng điện tử không thể chê vào đâu, còn trọng tài thì không bao giờ nhầm lẫn.
    - Thế còn tin xấu?
    - Đó là huấn luyện viên của tớ đã ghi tên cậu vào danh sách sẽ đấu trong trận ngày mai.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tóc vàng đi khám thai
    Một tóc vàng đi gặp bác sĩ để khám thai. Đây là lần đầu tiên cô ta mang thai. Khám xong bác sĩ hỏi tóc vàng có gì thắc mắc không.
    - À! Tôi chỉ hơi lo lắng một tý lúc chuyển dạ, nó có đau lắm không?
    Bác sĩ đáp:
    - Còn tuỳ, cơn đau của từng người phụ nữ khác nhau, từng ca khác nhau, nhưng thật khó mà diễn tả được cơn đau.
    - Nhưng bác sĩ có thể giúp tôi hình dung cụ thể không? - Tóc vàng nài nỉ.
    - Thôi được! Túm lấy môi trên của cô và kéo nó ra.
    - Thế này được chưa?
    - Hơn thế nữa!
    - Thế này?
    - Không! Hơn nữa!
    - Thế này!
    - Đúng rồi! Có đau không?
    - Hơi hơi thôi!
    - Bây giờ kéo căng nó qua khỏi đầu xem nào!
    - !!!
  5. ngatxiu

    ngatxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ở một trường mầm non sáng nọ, một cô giáo nhắc học sinh rằng sáng hôm sau sẽ có tiết dự giờ của các giáo viên trường khác đến. Cô dặn dò, nếu cô nói A thì cả lớp phải nói cái ca nhá.
    Hôm sau trong giờ dự giờ:
    Cô giáo: A
    Học sinh: Cái ca.
    Cô giáo tỏ vẻ rất hài lòng và bước xuống bục giảng nhưng chẳng may bị vấp té, cô kêu lên: U
    Học sinh: Cái Cu.
    Cô giáo đỏ mặt liền quát lớn :Ồn!
    Học sinh : Cái L......n!
    Cô giáo hết chịu nổi liền nói: Im!! để hòng át tiếng học sinh nhưng đã muộn. Học sinh cùng đồng thanh đáp:
    Cái .........Chim!
    Cô giáo và các giáo viên khác...?!?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lớp học bài "An toàn trong lao động" cô giáo dẫn cả lớp đến tham quan công trường xây dựng. Sau bai giang... Không may tại công trường có một chú công nhân bị rơi từ trên cao xuống. Cô giáo họp cả lớp lại và hỏi : - Các con cho cô biết tại sao chú công nhân lại bị rơi xuống đất ?
    HS1 : - Thưa cô tại chú công nhân không mang dây bảo hiểm ạ. - Tốt lắm, rất có thể như thế, còn ai có ý kiến nào khác không ??
    HS2: - Thưa cô tại thang của chú công nhân bị trượt. - Tốt lắm, rất có thể như thế, còn ai có ý kiến nào khác không ??
    HS3: - Thưa cô tại chú công nhân chửi em. -???? Chú công nhân chửi em thế nào ? - 'Đ.M thằng kia đừng có rung'.
  6. trada

    trada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đáng một xu
    Chai-en với Xeko đứng đầu đường Láng Hạ (chỗ FPT ấy) gọi Taxi:
    - Ê taxi, 2 thằng bọn tao đi từ đây lên bờ hồ hết bao tiền mày? Chai-en hỏi
    - Dạ, các anh cứ đi đi, đồng hồ chỉ bao nhiêu em lấy bấy nhiêu thôi ạ, lái xe trả lời
    - Nhưng mà tao muốn biết nó khoảng bao nhiêu? Chai-en hỏi.
    - Dạ (nhẩm nhẩm), chắc khoảng 60 ngàn anh ạ
    - Thế mình tao đi thì hết bao nhiêu mày?
    - Cũng vẫn 60 ngàn anh ạ.
    .....
    - Thấy chưa (Chai-en quay sang Xeko), tao đã bảo mày chả đáng một xu mà lị ... thôi đi đi em tài, bọn anh không đi đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    3 con vi trùng nói chuyện với nhau:
    Vi trùng Ráy tai nói: - Thỉnh thoảng có một cái que bông lại chui vào tai để lôi tao ra, nhưng tao chốn kỹ vào sâu bên trong nên nó không làm gì được.
    Vi trùng sâu răng nói: - Ngày hai lần có cái bàn chải muốn lấy tao ra, nhưng ta chui vào giữa kẽ răng nên nó cũng không làm gì được.
    Vi trùng bệnh lậu nói: - Ở chỗ tao cũng có một thằng trọc hay đến, nhưng nó chẳng biết nên vào hay nên ra. Rồi nó còn nôn oẹ đầy người tao! Nghe thấy vậy vi trùng sâu răng cũng phản ứng giận dữ: - A, cái thằng này tao cũng quen nó!
  7. ngatxiu

    ngatxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    nga`y 8/3 Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi: - Ăn không ??? Nàng: - Ăn !!! Chàng: - Có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó! Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi. - !?!?!?!?!?!?!?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lời khuyên tốt

    Trong phòng mạch, bà mẹ kể lể :
    - Cháu đêm thì tỉnh như sáo và lại hay nói xoen xoét như con vịt, nhưng ban ngày thì cứ ngủ gà ngủ gật, ho như quốc kêu mùa hè, thở khò khè như mèo hen...
    Bác sĩ :
    - Vậy thì tôi khuyên bà nên dẫn cháu đến bác sĩ thú y (!!!)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cũng huề thôi!
    Nha sĩ nổi quạu nói với khách hàng :
    - Tại sao lần trứơc ông trả cho tôi những 2 tờ bạc giả?
    Ông khách tỉnh bơ :
    - Thì cũng huề thôi, vì ông gắn cho tôi toàn là răng giả!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cha con thi kua gái!
    Một ông bố suốt ngày phàn nàn với thằng con: trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá! Kém hơn tao rồi!
    Thằng con gân cổ: Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem thằng nào tán được trước?
    Bố: Đi thì đi, tao sợ gì! Hai bố con ra ngõ! Thấy 1 cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua, anh con tán tỉnh, "em ơi anh yêu em em có yêu anh không?"
    Gặp đúng cô đanh đá, cô này ngoái lại : "Yêu yêu cái thằng ******* ý!"
    Ông bố nhảy cẫng lên: Đấy! thấy chưa? mày thua....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đối quá chuẩn!
    Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 vế đối : “Con bò ******* con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp”. Một học sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối : “Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật”. Thầy đỏ mặt tía tai, một học trò khác : “Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương”
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giáo sư môn logic!
    Giáo sư môn logic học bị mất kính. Ông bèn suy luận: Ai lấy cắp? Đương nhiên là kẻ cắp rồi. Và tên này có thể bị cận thị, có thể không. Có thể hắn đã có kính, có thể chưa có. Nhưng nếu chưa có làm sao hắn có thể trông thấy kính của mình? Điều này chứng tỏ hắn không bị cận thị. Mà không bị cận thị thì đâu cần tới kính. Từ những giả thuyết trên, có thể kết luận là không ai lấy kính của mình cả. Chắc chắn nó nằm ở đâu đây thôi. Nhưng mình đã nhìn khắp rồi, không thấy gì cả. Mà mình nhìn được như vậy có nghĩa là mình đang đeo kính
  8. ngatxiu

    ngatxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Biết Ở Đâu Mà Tìm!
    Heo con hỏi heo mẹ: Sao mẹ không mang hài cốt của cha về thờ cúng hả mẹ??
    Heo mẹ buồn bã: Biết hài cốt cha con nằm trong gói Knoor nào mà tìm hả con.!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bảo Vệ Tình Yêu!
    Để bảo vệ tình yêu hai người rủ nhau đi nhảy cầu tự tử. Đi đến cầu, người con trai nói người con gái nhảy xuống, người con gái lại nói người con trai nhảy xuống trước, thế là anh ta nhảy xuống. Anh ta nói vọng lên, em ơi nhảy xuống đi, cô gái nói : Bố thằng ngu, cho mày chết. Chàng trai nói vọng lên : ****** biết bơi, ****** đếch sợ.....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đoạn Cuối Cho Một Cuộc Tình!
    Cá nói:
    Anh không bao giờ thấy được nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước...
    Nước nói: Tôi cảm nhận được nước mắt em, vì em luôn sống trong tim tôi...
    Cá nói: Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh!
    Nước nói: Anh yêu em! Anh luôn ở bên em, để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình....
    Nồi nói: Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chàng Và Nàng!


    Có một đôi sắp cưới nhau tâm sự.
    Cô gái nói:
    - Anh iu, sau này cưới nhau rồi anh không được ăn hiếp em nha.
    Chàng trai:
    - Đương nhiên rùi cục cưng, làm sao anh có thể ăn hiếp em được.
    - Anh cũng không được la em đó nha.
    - Thương em không hết mà làm sao la được.
    - Thật không anh?
    - Đương nhiên rồi
    - Anh hứa đi, có thật không?
    - Thật mà.
    - Thât không Anh?
    - Thật mà, hỏi hoài tao táng một cái chết bi giờ

Chia sẻ trang này