1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười nói về những người học giỏi......

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi vat_ly_vui, 23/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vat_ly_vui

    vat_ly_vui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Truyện cười nói về những người học giỏi......

    Mất kiến thức Vật Lý cơ bản......

    Trích từ bài của 7vienngocrong viết lúc 22:43 ngày 03/09/2006:

    tình hình giáo dục hiện nay đang xuống cấp trầm trọng, thậm chí trong diễn đàn vật lý này vẫn tồn tại nhiều bài viết mà người viết mất kiến thức vật lý căn bản. Điều này đưa đến chất lượng chung của diễn đàn bị giảm. Đơn cử như:
    Không phân biệt được giữa trọng lực và trọng lượng : trong chủ đề Trái đất không có trọng lượng, nhưng lại đi chứng minh thành ra TRÁI ĐẤT KHÔNG CÓ TRỌNG LỰC.
    Không phân biệt được giữa khối lượng và khối lượng riêng; cũng như khối lượng và trọng lượng.
    Lẫn lộn tên tác gỉa của các thí nghiệm vật lý: như thí nghiệm cho vật rơi tự do giữa 1 viên bi bằng chì và 1 cái lông ngỗng là của Galilê mà tác giả lại ghi là của Newton.
    Để diễn đàn ngày 1 phát triển mạnh mẽ hơn, là nơi hội tụ những nhân tài vật lý tương lai của đất nước, đề nghị ban quản trị lưu ý và xem xét các vấn đề liên quan mà ở trên là 1 vài ví dụ để chấn chỉnh diễn đàn có chất lượng hơn, mang tầm cỡ cao hơn.
    Có thể lấp bảng phong thần để đưa lên những bài viết kém chất lượng.
  2. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mod khóa cái topic này đi cho box nó trong. Quá đủ vật lý vui rồi, nghe đi nghe lại mấy cái luận điệu copy & paste cũng chán lắm rồi
    Mà nói thật, có kiến thức cơ bản quái đâu mà mất với cả mát
    Được Perseus sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 24/09/2006
  3. vat_ly_vui

    vat_ly_vui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hahahahahahahaha......
    Nếu tôi nói có gì sai.... thì cứ việc khóa nick của tôi luôn..... chứ khóa topic làm gì....????
    Sự thật mà nói..... thuốc đắng giả tật.... sự thật mất lòng........
    Hahahahahaha... Chẳng thà mất lòng trước được lòng sau vẫn hơn là mấy tay nịn bợ.... Tối ngày luồn cuối.....!!!!!!
    Nếu chứng tỏ bản lĩnh giỏi hơn người thì cứ gặp tôi mà nói chuyện.....!!!!
    có kiến thức cơ bản quái đâu mà mất với cả mát
    Hahahahahahahaha.... Nói hay lắm.... Nhưng đáng tiếc là cái cơ bản hô hào chứng minh cho tự nhiên 1 cách khoa học hơn..... Nhưng khi chính cái khoa học đó không có đúng với tự nhiên thì cái giá trị "cơ bản" đó có đáng giá không nhỉ.....????? Khoa học là khoa học thế nào nè.... Định nghĩa xem 2 từ "khoa học" là gì nè....?????
    Ăn nói mà chẳng có tý gì gọi là có suy nghĩ....!!!!
    Giống như cái bài tóan gì về trọng lực bên trong lòng đất...... Tôi kêu đi chứng minh thả 1 vật vào cái đường hầm qua eo biển giữa Anh với Pháp nó có rơi tự do không... nó có lăn không.....??? mà chẳng dám trả lời....
    Thế mà còn dám tính tóan trên "Lý Thuyết" là nó sẽ rơi tương đương 21 phút 20 giây......
    Khoa học là khoa học thế nào nhỉ....????? Khó hiểu thật..... Chẳng đúng với tự nhiên và chẳng thực tế thì cho là khoa học....?????
    Hahahahahahahaha........ Có giỏi thì dùng chính cái cơ bản mà đi chứng minh mấy câu hỏi của tôi ấy.....!!! Để xem nó lòi ra bao nhiêu cái cơ bản của Nhân Lọai......
    Hahahahahahahahaaaaaaa...... Thật nực cười khi bảo đi chứng minh cho tự nhiên 1 cách khoa học hơn... khi mà nó mang đầy định tính của 1 con người.....!!!!
    Được vat_ly_vui sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 24/09/2006
  4. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha, qua bao nhiêu topic từ hồi tháng 4 đã quá đủ chứng minh khả năng "vật lý vui" rồi, cần gì phải gặp trực tiếp cho ... phí thời gian.

    Hỏi cuộc đời tại sao sinh ra hàng bao nhiêu tài năng đến thế
    Và cực nhiều người luôn vênh vênh cho rằng mình là tài năng
    Thật nực cười người ta không như là lời mà người ta vẫn nói
    Hãy nghĩ lại đi, soi vào gương xem mình đã là ai


  5. vat_ly_vui

    vat_ly_vui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hahahahahahahahaaaaaaaa......
    Không biết không hiểu bác chứng minh được gì ở tôi nhỉ..... Hay chính bác chứng minh được rằng bác chính là con vẹt chính hiệu vậy ha......!!!!!!
    Không hiểu ai nói ra cái câu...... biết người biết ta trăm trận trăm thắng........ Vậy mà tôi hỏi lại 1 câu..... biết tôi và ASC đến mức nào...???? Chẳng trả lời nổi.......!!!!
    Khi nào thì có không trọng lực cũng chẳng biết.... cứ khăng khăng là không trọng lượng.....!!!!
    Lực hút trung bình và lực đẩy trung bình của nước và không khí là bao nhiêu vậy nhỉ... để biết được nước có lực đẩy lớn hơn không khí nhỉ....???? Để chứng minh mút xốp rơi trong không khí nhưng nổi trong nước nhỉ....????? Để xác chết thì chìm...... trương sình thì nổi.....???? Kiến thức căn bản chứng minh đến đâu nhỉ.....??????
    Kakakakakakakaka.......!!!! Cười chết sặc luôn.....!!!!!
    Ai bảo ai tài năn nhỉ...???
    Ai bảo ai thông minh hơn nhỉ...???
    Ai bảo ai giỏi căn bản hơn nhỉ...???
    Ai trả lời không nổi mấy câu hỏi của tôi nhỉ...???
    Có người còn không phân biệt nổi văn viết và văn nói là thế nào.... thì làm gì... mà phân biệt ... và phân tích được mặt trái và mặt phải của vấn đề.....!!!!!!!
    Không phân biệt được giá trị nhân tạo và giá trị tự nhiên.... thế mà cũng đòi dạy đời.... biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
    Hahahahahahaaaaaaa.... cười rất sảng khóai......
    Con người thích ưa ngọt.... thích nghe ai khen mình đúng..... Cho nên tôi đi chứng minh nó không đúng ai cũng ghét........
    Hay dzaaaaa...........
    Chẳng trách được thói đời của con người thích giả dối hơn thích sự thật..... đáng tiếc... đáng tiếc thật.
    Được vat_ly_vui sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 24/09/2006
  6. vat_ly_vui

    vat_ly_vui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Chu choa ơi..........Này chú vẹt kia ới ơi.... Chú nói hay nhiều thứ lắm lắm.....
    Chú bảo chú biết tôi thế nào, chứng minh khả năng của tôi ra sao.... thì chú đã làm cái thí nghiệm với 3 cái bong bóng chưa.....?????
    Đấy... chú làm thí nghiệm xong đi rồi biết tôi thế nào.... nhá....
    Đừng bảo với tôi.... chú là con vẹt nên không làm được thí nghiệm nhá.... 1 ngàn đồng Việt Nam rẽ lắm..... !!!!
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    ê chú tâm thần nói ngọng kia, giải thích hộ thiên hạ tại sao trong cái cốc thủy tinh đểu nó lại có nhiều bọt khí thế
  8. hugoxxxhugolina

    hugoxxxhugolina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Một dạng tâm thần hoang tưởng.
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi đừng có lôi tên tôi vào nhé
    tôi chưa từng là người học giỏi và cũng chưa từng đc ai coi là tài năng đâu, mội tội là ghét những thằng đã ko biết gì còn ko biết câm họng mà nghe
  10. vat_ly_vui

    vat_ly_vui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi nhớ không lầm... cái nick này là của bác Fairydream.
    Bác dùng từ tâm thần.... "hoang tưởng".
    Bác là người hay bắt bẻ cách dùng từ ngữ.... Bác hãy đi chứng minh cho tôi cái chữ .......hoang tưởng..... với những thí nghiệm mà tôi làm...... và với những chứng minh của tôi... xem nó hoang tưởng điểm nào....????
    Chính bác nói ra... thì bác... hãy đi chứng minh và có trách nhiệm về lời nói của mình....!!!!
    Bác chứng minh xem... tôi..... hoang tưởng..... điểm nào
    Tôi vẫn còn tôn trọng bác đấy....!!!!
    Được vat_ly_vui sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 26/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này