1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười , ranh ngôn, ...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi anh_binh_minh, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Giúp hàng xóm
    Một cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu vẫn chưa có con. NgườI chồng bèn hỏi ý kiến người hàng hàng xóm có bảy con ở tầng trên.
    - Dễ thôi ?" ông hàng xóm đáp ?" Nếu anh làm đúng như tôi bảo, mọi việc sẽ ổn cả. Trước tiên, anh hãy đi mua một bánh xà phòng loại thật thơm, một lọ nước hoa và một cái chổi cán dài. Sau đó, anh bảo vợ anh tắm sạch sẽ rồi sức nước hoa thật thơm.
    - Thế còn cái chổi cán dài để làm gì? ?" người chồng hỏi.
    - Khi cô ấy đã sạch sẽ thơm tho, anh lấy cán chổi gõ gõ lên trần nhà, tôi sẽ xuống ngay!
  2. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Cô gái tóc vàng và chiếc gương
    Hai cô gái tóc vàng đang đi dạo thì nhìn thấy hộp trang điểm cá nhân rớt dưới đường. Một cô vội nhặt lên, mở ra, nhìn vào chiếc gương trang điểm nhỏ, rồi nói với cô kia:
    - Ê, tao thấy con nhỏ này quen quen!
    - Đâu, để tao coi. Nhìn vô gương được vài giây, cô bạn giận giữ nói:
    - Quen quen cái con khỉ. Đó là tao chứ còn ai nữa.
  3. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con thời hiện đại (2)
    Hai đứa trẻ trong trò chuyện với nhau. Một đứa nói:
    - Tớ biết họ đẻ ra trẻ con như thế nào rồi.
    Đứa kia bĩu môi:
    - Tưởng gì! Tớ còn biết làm thế nào để không đẻ nữa kìa!
  4. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Cảnh sát mắc lỡm
    Buổi tối, một viên cảnh sát đi tuần quanh một bar có tiếng về các tay nhậu quắc cần câu. Gần đến giờ đóng cửa, ông thấy một gã loạng choạng bước ra, tra thử khóa vào năm chiếc xe trước khi tìm đúng chiếc xe của hắn. Sau khi ngồi vào tay lái, hắn lại tiếp tục loay hoay với chiếc chìa khoá trong khi mọi người lục đục rời khỏi quán. Cuối cùng hắn ta cũng khởi động được máy và lái đi. Ngay lập tức viên cảnh sát dừng chiếc xe lạI, yêu cầu kiểm tra nồng độ rượu và sửng sốt khi thấy gã hoàn toàn không uống rượu. Ông bèn hỏi tại sao lại gã lại có những cử chỉ lạ lùng thế. Gã điềm nhiên đáp:
    - Hôm nay tôi là chim mồi mà?
    (sưu tầm)
  5. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    __ Con có cha như nhà có sổ đỏ .
    __Lấy vợ xem tông , lấy chồng xem quốc tịch.
    __Hãy cho tôi biết bạn chi bao nhiêu ''''vé '''' , tôi sẽ cho biết dự án của bạn có được fê duyệt ko
    __Ko nên đứng nuýi này trông núi nọ , vì leo lên núi rất mệt
  6. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    NHƯỜNG NHỊN .
    Có 1 fụ nữ mang thai tìm đến bác sĩ :
    _Tôi muốn các con tôi sau này fải biết nhường nhịn nhau . Bác sĩ có cách nào giúp tôi ko ?
    _Trước khi đi ngủ , chị chỉ cần vuốt bụng 3 cái & bảo '''' fải biết nhường nhau ''''.
    Người fụ nữ về nhà & thực hiện theo đúng như vậy . Nhưng 6 tháng , 1 năm , 10 năm , rồi 60 năm sau ...bà ta vẫn chưa sinh , thâm chí đến lúc chết đứa bé vẫn chưa chào đời . Mọi người ngạc nhiên bèn mổ xác của người fụ nữ này , thì thấy có 2 ông già bên trong cứ thay fiên nhau nói '''' mời anh ra trước đi '''' .
  7. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là những đoạn hội thoại được ghi chép tại tòa án, chính xác đến từng chữ.
    [​IMG]
    Hỏi: Bác sĩ pháp y! Trước khi ông tiến hành khám nghiệm tử thi, ông có kiểm tra mạch đập của nạn nhân không?
    Đáp: Không.
    Hỏi: Ông có kiểm tra huyết áp không?
    Đáp: Không.
    Hỏi: Ông có kiểm tra hơi thở không?
    Đáp: Không.
    Hỏi: Vậy thì, có khả năng nạn nhân đó vẫn còn sống khi ông bắt đầu khám nghiệm tử thi không?
    Đáp: Không.
    Hỏi: Tại sao ông có thể đoan chắc như vậy?
    Đáp: Vì khi đó, não của người đó đang đặt trong một chiếc bình, trên bàn làm việc của tôi.
    Hỏi: Kể cả trong trường hợp đó mà nạn nhân vẫn còn sống thì sao?
    Đáp: Nếu thế thì có lẽ bây giờ anh ta vẫn còn sống và đang tham gia tranh tụng tại một tòa án nào đó.
    ***
    Hỏi: Hãy cho biết ngày sinh của bà!
    Đáp: Ngày 30 tháng 12
    Hỏi: Năm nào?
    Đáp: Năm nào cũng vậy.
     ***
    Hỏi: Loại thuốc này có ảnh hưởng đến trí nhớ của bà không?
    Đáp: Có.
    Hỏi: Ảnh hưởng như thế nào?
    Đáp: Nó làm tôi trở nên hay quên.
    Hỏi: Bà quên những gì? Hãy kể ra một trường hợp!
    ***
    Hỏi: Người con trai sống với ông năm nay bao nhiêu tuổi?
    Đáp: Tôi không nhớ rõ. Khoảng 38 hoặc 35 gì đó.
    Hỏi: Anh ta sống chung với ông bao nhiêu năm rồi?
    Đáp: 45 năm.
    ***
    Hỏi: Hãy cho tòa biết câu đầu tiên chồng cô nói với cô khi thức giấc, buổi sáng hôm xảy ra án mạng? 
    Đáp: Anh ấy hỏi: "Anh đang ở đâu thế này, Cathy?"
    Hỏi: Tại sao điều đó lại làm cô nổi giận?
    Đáp: Tên tôi là Susan.
    ***
    Hỏi: Tai nạn xảy ra ở đâu?
    Đáp: Gần cây số 499.
    Hỏi: Thế cây số 499 ở đâu?
    Đáp: Ở giữa cây số 498 và cây số 500.
    ***
    Hỏi: Sĩ quan cảnh sát hãy cho tòa biết, khi anh dừng xe của người phạm luật, anh có nháy đèn xanh đỏ không?
    Đáp: Có
    Hỏi: Cô ta nói gì khi ra khỏi xe?
    Đáp: Cô ta nói: "Tôi đang ở sàn nhảy nào thế này?".
    ***
    Hỏi: Ông có mặt ở đó khi người ta chụp ảnh ông không?
    ***
    Hỏi: Thế nghĩa là, thời điểm đứa bé thụ thai là ngày 8 tháng 8?
    Đáp: Vâng.
    Hỏi: Cô làm gì vào lúc đó?
    ***
    Hỏi: Cô ta có 3 đứa con, phải không?
    Đáp: Vâng.
    Hỏi: Trong đó, có bao nhiêu bé trai?
    Đáp: Không ai cả.
    Hỏi: Thế có bé gái nào không?
    ***
    Hỏi: Ông nói rằng chiếc cầu thang đó dẫn xuống tầng hầm?
    Đáp: Vâng.
    Hỏi: Và nó cũng dẫn lên trên nữa chứ?
    ***
    Hỏi: Hãy tả lại nhân dạng của người đó.
    Đáp: Anh ta là một người tầm thước và để râu.
    Hỏi: Người đó là đàn ông hay phụ nữ?
    ***
    Hỏi: Bác sĩ pháp y! Hãy cho biết, ông đã tiến hành khám nghiệm tử thi trên bao nhiêu xác chết rồi?
    Đáp: Tất cả những ca khám nghiệm tôi đều thực hiện trên xác chết.
     
  8. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Không làm phiền
    Một cặp vợ chồng đi nghỉ tại một khu câu cá. Người chồng thích đi câu vào lúc trời sáng, người vợ chỉ thích đọc sách. Một hôm người chồng đi câu về và muốn chợp mắt một chút. Mặc dù không quen với không khí trên hồ nhưng người vợ vẫn chèo thuyền ra ngoài để hưởng ánh sáng mặt trời.
    Cô ta chèo thuyền ra xa một đoạn sau đó dừng lại và tiếp tục đọc sách. Đột nhiên, có một anh bảo vệ tiến lại gần. Anh ta dừng ngay bên cạnh thuyền của cô và hỏi:
    - Xin chào quý cô, cô đang làm gì thế?
    - Tôi đang đọc sách. - Người phụ nữ trả lời.
    - Cô đang ở trong khu vực cấm câu cá đấy. - Anh ta nhắc
    - Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi không câu cá, tôi chỉ đọc sách thôi mà.
    - Nhưng cô có tất cả các dụng cụ cần thiết cô có thể câu bất cứ lúc nào, tôi phải giữ cô lại và lập biên bản mới được.
    - Nếu anh mà làm vậy tôi sẽ kiện anh về tội quấy rối ********. - Người phụ nữ nạt lại.
    - Nhưng tôi thậm chí còn chưa đụng vào cô kia mà.
    - Đúng thế, nhưng anh có đầy đủ dụng cụ cần thiết và anh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
    Nghe đến đây anh chàng ngán ngẩm, lặng lẽ chuồn êm.


  9. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    SÁNG KIẾN
    Cậu bé mới 5 tuổi thông báo với mẹ :
    __Mẹ ơi ! Bể nước ăn nhà mình bị 2 con chuột ngã vào đấy !
    + Con mau vớt chúng ra đi
    __Mẹ yên tâm đi ! Con đã ném cả 2 ******o` con nhà mình vào đó để chúng thi hành nhiệm vụ rồi ạ !
    +Trời !
    Được anh_binh_minh sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 19/09/2004
  10. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cướp Thời Hiện Đại
    Có một thanh niên đi vào cửa hàng bán súng,anh ta nói với cô bán hàng:
    _Cho tôi 1 khẩu Rulo.
    _Hiện còn 2 khẩu,1 khẩu có 5 viên đạn và 1 khẩu có 6 viên,anh lấy loại nào?
    _Cô cho tôi phone nhờ chút chứ?
    _Okay.
    Anh ta quay số đên Ngân Hàng và hỏi:
    _Alô,chỗ các anh đang có mấy người?
    _Thưa,có 6 người ạ.
    _Cảm ơn cô.Bye!
    Anh ta quay sang cô bán súng và nói:
    _Cho tôi khẩu 6 viên!

Chia sẻ trang này