1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cười sưu tầm do lãng tử thu lượm

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi langtudatbac, 11/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    truyện cười sưu tầm do lãng tử thu lượm

    ác sĩ trong bệnh viện tâm thần đi ra sân thì thấy rất nhiều bệnh nhân đang trèo ở trên cây. Bác sĩ hỏi:

    - Các anh làm gì ở trên đó thế?

    Các bệnh nhân đồng thanh nói:

    - Có cái này hay lắm, bác sĩ trèo lên đây thì biết.

    Bác sĩ tò mò cũng trèo thử lên cây. Các bệnh nhân reo lên sung sướng và nói:

    - Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục chơi trò "chín" đi.

    Thế là bệnh nhân đầu tiên nói : "Tao chín rồi, tao rụng đây" , và hắn buông hai tay ra rơi xuống đất đánh "bộp" một cái, mỉm cười thú vị.

    Bệnh nhân tiếp theo cũng nói: "chín rồi", và buông tay rơi xuống đất.

    Đến lượt bác sĩ, ông ta sợ quá kêu:

    -Tôi chưa chín, tôi vẫn còn xanh nên không rụng được.

    Thế là các bệnh nhân nói: "Thằng này còn xanh, phải ném thì nó mới rụng" và thi nhau cầm đá ném cho bác sĩ đau quá buông tay ra rơi xuống đất thì mới thôi.
  2. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Trên xe buýt người nêm như cá hộp không còn một chỗ trống nào.
    Một cô gái xinh đẹp vừa bước lên xe, lập tức người đàn ông say xỉn ngồi gần cửa vội lảo đảo đứng lên. Cô gái thấy vậy dịu dàng đưa tay đẩy anh ta ngồi xuống. Cô nói:
    - Cám ơn ông, xin ông đừng làm như vậy nữa, ông xỉn quá rồi.
    - Nhưng thưa ... cô ... hic ... cho ...
    Cô gái trả lời ngay:
    - Xin ông đừng bận tâm.
    Anh say ngồi một lát lại lảo đảo vịn tay cô gái đứng lên:
    - Thưa cô, cho phép ... hic hic ... cho tôi được ...
    Cô gái một lần nữa lại đưa tay đẩy anh say ngồi xuống ghế. Tới lần thứ ba, khi cô gái yêu cầu anh say đừng cố đứng lên, thì anh chàng nghiêng người lạng qua một bên rồi phân trần:
    - Thưa cô ... cô làm tôi lỡ hết ... ba trạm xe buýt rồi. Happy Happy Happy
  3. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Tom không đỗ xe ở ngã tư khi đèn đỏ sáng và đâm phải một xe khác. Anh chàng nhảy khỏi xe và tiến tới chiếc xe kia.
    Trong xe có một người đàn ông ở độ tuổi trung niên. Ông ta hét lên khi nhìn thấy anh:
    - Anh làm gì thế? Suýt nữa anh giết chết tôi đấy, có biết không?
    - Vâng, tôi xin lỗi.
    Tom quay về xe, lấy một chai rượu rồi đưa cho ông:
    - Uống một chút rồi ông sẽ thấy đỡ hơn.
    Người đàn ông kia nhấp một hớp, rồi lại hét lên:
    - Tí nữa thì anh giết tôi đấy !
    Tom lại đưa cho ông ta cái chai và lần này thì ông uống khá nhiều. Khi chai rượu vơi quá nửa, ông ta mỉm cười:
    - Cám ơn, giờ tôi thấy khá hơn rồi. Nhưng sao anh không uống nhỉ?
    - Ồ, tôi chẳng muốn uống giọt nào hết. Không biết khi nào thì cảnh sát mới mang máy kiểm tra nồng độ cồn tới nhỉ?
  4. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ, 1 người chủ tiệm bán hoa đến tiệm cắt tóc trong thành phố ...
    Sau khi cắt tóc, anh ta trả tiền nhưng người chủ tiệm cắt tóc nói: "Rất tiếc, tôi không thể nhận tiền của ông vì tôi đang phục vụ miễn phí cho cộng đồng ...". Người bán hoa cám ơn và ra về.
    Sáng hôm sau, khi người chủ tiệm cắt tóc mở cửa, ông thấy 1 tấm thiệp cám ơn và 12 bông hồng để trước cửa ...
    Hôm sau, 1 viên cảnh sát đến cắt tóc, trả tiền, và người chủ tiệm cắt tóc cũng nói: "Rất tiếc, tôi không thể nhận tiền của ông vì tôi đang phục vụ miễn phí cho cộng đồng ...". Người cảnh sát rất vui vẻ và rời khỏi tiệm.
    Sáng hôm sau, khi người chủ tiệm cắt tóc mở cửa, ông thấy 1 tấm thiệp cám ơn và 12 bánh "donuts" để trước cửa ...
    Kế hôm sau, 1 kỹ sư phần mềm người Ấn Độ đến cắt tóc, đưa tiền, và người chủ tiệm cắt tóc cũng nói: "Rất tiếc, tôi không thể nhận tiền của ông vì tôi đang phục vụ miễn phí cho cộng đồng ...".
    Sáng hôm sau, khi người chủ tiệm cắt tóc mở cửa ...
    Bạn đoán xem người chủ tiệm cắt tóc thấy gì trước cửa?Huh?
    ......
  5. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Vị thanh tra đến thăm 1 trừơng trung học, ông hiệu trưởng hãnh diện giới thiệu :
    - Thưa ông, nhà trường chúng tôi từ trứơc đến nay vẫn đựơc nổi tiếng là đào tạo những nhân tài nổi tiếng, chẳng hạn như J.F. Kennedy, Bill Clinton, Bill Gates ..., ngay cả tổng thống Chirac của Pháp cũng đã từng sang học trao đổi tại đây.
    Ông thanh tra chắp tay sau đít gật gù, ông hỏi thử cậu học trò :
    - Sau này lớn lên em thích làm nghề gì ?
    Cậu học trò trả lời dõng dạc :
    - Dạ thưa, em sẽ làm luật sư ạ !
    Ông thanh tra lại hỏi thêm mấy học sinh khác, em nào cũng có tham vọng lớn như nhau, người thì muốn làm quan tòa, bác sĩ, dược sĩ, bác học, thậm chí có em lớn lên đòi sẽ làm tổng thống ..., ông hiệu trửơng rất lấy làm hài lòng:
    - Học sinh của chúng tôi là cột trụ của đất nứơc, mỗi ngày một tiến nhanh hơn thế hệ trứơc, thưa ông !
    Thấy một em tay chống cằm, ông thanh tra tò mò thử hỏi :
    - Còn em, em mong làm gì ?
    Cậu bé nhanh nhẩu trả lời :
    - Dạ thưa ông, em muốn làm "đồ ăn hại" ạ !
    Cả ông thanh tra lẫn hiệu trửơng đều ngạc nhiên, ông hiệu trửơng giẫy nẩy:
    - Ấy, tại sao em lại nói như vậy ?
    Cậu bé đáp tỉnh bơ :
    - Dạ là vì đầu cổng nhà em, có 1 ông có 1 cái villa đồ sộ thật là đẹp lại có kẻ hầu người hạ, cứ mỗi sáng ông ta ra khỏi nhà thì Ba em đêù nói: "Thiệt tình, cái thằng này lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao, xe hơi bóng loáng, lại có vợ đẹp con khôn, chỉ ăn không ngồi rồi chẳng chịu làm gì hết, đúng là cái đồ ăn hại!"
  6. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Một thằng bé trèo tường vào chùa nghịch ngợm và hái trộm hoa quả, bị sư trụ trì tóm được và thọi cho cu cậu 1 trận tơi tả. Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó đến.
    Ông bố vốn là 1 đầu gấu có tiếng ở vùng này vội đến gặp nhà sư và hầm hầm nói: - Này, sao mày chửi con tao? - Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa chửi ai bao giờ. - Thế tại sao mày đánh con tao? - Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa đánh ai bao giờ. - Cái thằng này, đã đánh con tao tại sao lại không nhận. Có giỏi thì đánh nhau với tao nhé. - Thiện tai, thiện tai, xin mời thí chủ, bần tăng chưa ngán ai bao giờ. - ......???
  7. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Một cô chủ nọ có con vẹt biết nói tiếng người giỏi, lại khôn, nên cô ta rất quý và chăm sóc nó từng ly từng tí một. Một hôm, trong lúc tắm cho vẹt, vì vẹt đùa nghịch làm ướt hết quần áo nên cô nhân thể tắm luôn. Thấy vậy, con vẹt đậu trên giá quần áo liền kêu lên: "Thấy hết rồi nhé, thấy hết rồi nhé..." Tức quá, cô ta liền nhổ trụi lông đầu con vẹt để nó chừa tính nói bậy. Bẵng đi một thời gian, một hôm ông giám đốc của cô gái nọ đến thăm. Ông này đã luống tuổi nên đầu bị hói. Trong lúc cô chủ lúi húi trong bếp pha đồ uống mời khách, con vẹt lấm lét nhìn quanh và hỏi vị giám đốc: "Chắc ông cũng thấy hết rồi chứ ?
  8. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật đẹp trời,mục sư quyết định vào rừng đi săn.Qua khúc quanh nguy hiểm,ông ta va phải một con gấu lớn và ngã lăn xuống sườn núi.Khẩu súng văng xa còn ông bị trẹo cả hai chân. Con gấu hung tợn xồng xộc lao tới trong khi mục sư không thể chạy trốn. - Lạy Chúa ! - ông mục sư cầu nguyện. - Xin Người hãy tha lỗi cho con đã chốn buổi lễ chủ nhật để đi săn.Giừo đây con chỉ xin Người một ân huệ duy nhất là hãy biến con gấu này thành một con chiên ngoan đạo.Chúa ơi! Con xin Người!... Phép mầu đã xảy ra.Ngay lập tức,con gấu quỳ gối bên cạnh ông mục sư,chắp đôi bàn chân truớc đầy móng vuốt và bắt đầu cầu nguyện: - Tạ ơn Chúa!đã cho con một bữa ăn ngon lành này.hahaha
  9. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé da đỏ hỏi mẹ với bộ mặt rất băn khoăn: "Mẹ, tại sao anh trai của con lại tên là Cơn Bão?" "Bởi vì anh ấy được thụ thai trong một ngày mưa bão", người mẹ nói. "Thế sao chị gái con lại tên là Hoa Cải?" "Bởi vì khi tạo ra chị ấy, mẹ và bố đang ở giữa cánh đồng hoa cải", người mẹ trả lời. "Thế còn một chị nữa tên là Mặt Trăng?" "Bố mẹ đang ngắm mặt trăng thì tạo ra chị con". Rồi người mẹ ngừng lại và hỏi con trai: "Sao con lại băn khoăn thế hả Cao Su Thủng?"
  10. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo hỏi : Số điện thoại nhà con bao nhiu ? ----A trả lời : 19001772 - nhấn phím 1 để gặp bố con , nhấn phím 2 để gặp mẹ con, nhấn phím 3 để gặp con, khi gặp bố mẹ con tiếp tục nhấn phím # để thông báo tình hình học tập & bấm số người có cùng kết quả học tập như con. Gặp bất cứ vấn đề gì thầy có thề liên hệ với tổng đài bẳng phím 4 để dự đoán xem con có bị đuổi học hay ko ! Thâ?y nhớ đoán có bi nhiêu người có câu trả lời giống thầy nhé ?

Chia sẻ trang này