1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cười sưu tầm do lãng tử thu lượm

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi langtudatbac, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0

  2. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Môn địa lý
    Ba bé Tí đang dậy bé Tí học bài về Ðịa Lý. Bỗng Tí quay sang hỏi Ba: -Ba ơi, tại sao có nước Áo mà lại không có nước Quần? Ba bé Tí ngẫm nghĩ một lúc rồi nổi khùng lên: -Mày học hành gì mà hỏi những câu ngu vậy, phí cơm phí gạo bao nhiêu năm trời của ba mẹ. Thế nếu có nước Quần thì còn làm sao nhìn thấy nước Cuba nữa hả con
  3. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Con rết
    Có anh này đến hàng bán thú cảnh bảo ông chủ tôi muốn mua con gì đó vừa để nuôi vừa để nó làm việc nhà được. Ông chủ nghĩ một lát rồi bảo thế thì mua con rết này đi. Anh này mang con rết về nhà rồi bảo nó: Mày dọn nhà đi! Chừng hai tiếng sau anh đó thấy nhà cửa sạch sẽ tinh tươm vừa ngạc nhiên vừa thích lắm. Xong lại bảo, mày giặt quần áo đi! Hai tiếng sau lại thấy quần áo bẩn đều đã được giặt là gấp rất gọn gàng cẩn thận. Sướng quá anh này lại bảo: Giờ mày xuống phố mua tao tờ báo với li cà phê. Một tiếng sau vẫn chưa thấy con rết về, rồi hai tiếng, ba tiếng. Anh này sốt ruột quá mở cửa trước ra ngóng con rết thì thấy nó đang ngồi trên cái ghế ngoài cửa. Anh này hỏi: Ê rết, cà phê với báo của tao đâu rồi? Con rết trả lời: Ông chờ thêm chút đi tôi phải đi giầy xong rồi mới xuống phố được.
  4. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Cùng một nguyên nhân !
    Có một con thuyền lớn có rất nhiều người trên đấy bị đắm. Người trên đó chết rất nhiều và chỉ còn có 10 người đàn ông và một người đàn bà sống sót trôi dạt vào đảo hoang gần đấy.
    Sau một tháng thì người phụ nữ tự tử vì cô ta cảm thấy rất kinh tởm
    Sau một tháng thì 10 người đàn ông đi chôn xác người phụ nữ vì họ cảm thấy kinh tởm
    Sau một tháng thì 10 người đàn ông đào xác người phụ nứ lên vì họ cảm thấy kinh tởm
    Sau một tháng thì Chúa Trời làm cho người đàn bà sống lại vì ngài cảm thấy kinh tởm
  5. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo
    Trong một nghĩa trang, người ta nhìn thấy 3 ngôi mộ gần nhau. Ngôi thứ nhất ghi: ?oĐây là mộ của cô Răng trắng vì cô dùng sản phẩm thuốc đánh răng của hãng X?. Ngôi thứ hai ghi: ?oĐây là mộ của ông Mặt sạch vì ông dùng dao cạo râu của hãng Y?.
    Ngôi mộ thứ ba ghi: ?oĐây là mộ của Không ai cả, vì cha mẹ họ đã dùng thuốc tránh thai của hãng Z?.
  6. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Ông bố đang ngồi chơi điện tử với cậu con trai thứ hai thì có tiếng chuông điện thoại reo:
    A: Em ơi, cho anh gặp T với.
    B: Dạ . T không có nhà anh ạ .
    A: Thế nó đi đâu rồi em
    B: Anh ấy đi làm ạ
    A: Thế em là em ruột của T à
    B: Không ạ. Em là bố của T đây ạ.
    A: Ối ối xin lỗi bác ...cháu nhầm
    B: No vấn đề
    A: Bác ơi bác làm ơn cho cháu xin số điện thoại của T có được ko ạ
    B: Nó có nhiều số lắm .
    A: Bác cho cháu một số thôi là được rồi ạ.
    B:8
  7. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Chơi Chữ
    Có một anh nọ tính hay đùa, một hôm khi nghe tiếng rao hàng lanh lảnh của cô bán hột vịt lộn, anh ta bỗng cười và gọi cô ta vào.
    Dạ, anh mua mấy quả?
    Cô còn bao nhiêu quả?
    Dạ, 27 quả.
    Thế ngày hôm nay cô bán được bao nhiêu quả rồi?
    Dạ, em bán được 43 quả.
    Vậy nếu tôi mua hết chỗ này thì ngày nay cô đã nhận và bán được 70 quả đúng không?
    Dạ đúng vậy.
    Thế thì cô đâu có lộn trứng nào đâu mà tôi nghe cô bảo là lộn. Thôi cô đi bán tiếp đi.
    ...? !
  8. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Nghề thuốc vất vả
    Ba đứa trẻ vào tiệm thuốc bắc. Một đứa hỏi mua 500 đồng cam thảo.
    Ông thầy thuốc dù đã rất già nhưng vẫn vui vẻ bắc thang leo lên trên kệ ở tuốt trên cao bê cái thấu thuốc xuống. Bán xong, ông leo thang trở lên cẩn thận cất cái thấu thuốc lại chỗ cũ. Trở xuống, ông hỏi đứa thứ hai:
    - Còn cháu mua thuốc gì?
    - Cháu mua 500 đồng cam thảo.
    Ông thầy bực mình, nhưng cũng đành chiều khách, lại bắc thang leo lên lấy thấu cam thảo xuống bán. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ ba:
    - Còn mày mua 500 đồng cam thảo luôn hả?
    Đứa bé lắc đầu. Ông thầy yên chí, bắc thang leo lên cất cái thấu cam thảo, rồi leo xuống, hỏi nó mua gì. Thằng bé nói:
    - Dạ ông bán cho cháu 1.000 đồng cam thảo.
  9. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Ngoan
    Có một thằng nhóc đi học về khoe với bố nó:
    - Bố ơi, hôm nay con dẫn một bà già qua đường
    Bố nó xoa đầu khen và thưởng cho nó một cái kẹo. Hôm sau, nhóc cùng ba người bạn nữa về và nói:
    - Bố ơi, bọn con vừa dẫn một bà già qua đường.
    Bố nó lại khen và cho mỗi đứa một cái kẹo . Hôm sau nữa thằng nhóc kéo cả lớp về nhà và bảo:
    - Bố ơi, chúng con vừa dẫn một bà già qua đường
    Bố nó vẫn khen, cho kẹo nhưng hỏi:
    - Từng này đứa dẫn một bà già qua đường hay sao?
    Thằng nhóc liền trả lời:
    - Bố tưởng dễ lắm à, Bà ta chống cự như điên ấy
  10. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Hai khách bộ hành đi ngược chiều nhau trên một đường mòn hẹp. Khi lại gần nhau, người nọ thấy người kia có dáng đi y hệt mình, kéo lê một chân dưới đất. Tới lúc giáp mặt, một người chỉ xuống cẳng chân tật nguyền của mình, cất giọng đầy cảm xúc: - Chiến tranh vùng Vịnh! 1991, cách đây 15 năm!. Người kia gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rồi cũng chỉ xuống cái chân đang kéo lê trên mặt đường của mình, thở dài: - *** chó! Cách đây 20 mét !....

Chia sẻ trang này