1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cười sưu tầm do lãng tử thu lượm

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi langtudatbac, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Còn May
    Cô gái đi khám bệnh về kể cho mẹ nghe:
    - Eo ơi, con sợ cái ông bác sĩ, khám tim cho con, cứ bảo là quên ống nghe ở nhà nên cứ áp tai vào ngực con, mẹ ạ.
    - Vẫn còn may đấy. May là thằng ấy nó mới quên ống nghe ở nhà chứ nó bảo quên ống tiêm ở nhà thì hỏng cả một đời con gái đấy con ạ. - Bà mẹ từ tốn giải thích.
  2. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0

  3. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Thích Nằm Giữa
    Có hai vợ chồng trẻ. Anh chồng mải làm ăn, suốt ngày chỉ lo làm ra tiền, nên tối về hễ đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Chị vợ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cuối cùng, chị đưa tay sang lay chồng. Anh chồng tỉnh dậy hỏi:
    - Em cần gì thế?
    - Em chẳng cần gì cả, nhưng em nằm ngoài sợ ma lắm.
    - Sợ ma thì nằm vào trong để anh nằm ra ngoài.
    - Ứ ừ! Nằm trong, nhỡ có trộm nó sờ vào người em thì sao?
    Anh chồng mệt, lại buồn ngủ, nghe vợ nói vậy liền nói như gắt gỏng:
    - Nằm ngoài sợ ma, nằm trong sợ trộm, thế em thích nằm chỗ nào?
    - Ứ ừ! Em thích nằm ở giữa cơ. Nằm ở chỗ giữa này này.
  4. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Bạch Tuyết và 7 chú lùn
    Ngày xửa ngày xưa ..................(xin được phép cắt đoạn này)
    ................Và thế là nàng Bạch Tuyết ở lại trong rừng cùng với 7 chú lùn. Hàng ngày, 7 chú lùn đi vào hầm mỏ trong rừng sâu đào quặng, Bạch Tuyết ở nhà nấu nướng giặt giũ... Thấm thoát đã được vài tháng.
    Một hôm, Bạch Tuyết nổi hứng lên đòi đi theo các chú lùn chơi, gọi là "thay đổi không khí". Các chú vốn chiều nàng Bạch Tuyết, đồng ý ngay. Tất cả xếp thành hàng một hành quân vào rừng, vừa đi vừa hát "Hey ho.. hey ho.. to take the trouble go..." theo đúng như trong phim.
    Đang đi, bỗng đâu có một khe suối hiện ra, nước trong veo mát lạnh. Bạch Tuyết thích quá, đòi xuống suối tắm. Bảy chú lùn không yên tâm để Bạch Tuyết lại suối một mình. Nàng đành bảo: "Thế bây giờ các chú quay mặt đi vậy, bao giờ ta tắm xong sẽ ném một hòn đá xuống suối "tủm" một phát".
    Các chú lùn vốn thật thà, ngay lập tức xếp thành hàng quay lưng lại phía suối, chú nọ trông chú kia. Bạch Tuyết được một mẻ tắm suối đê xê mê (giống hồi còn ở hoàng cung được tắm bồn mà). Vừa hay nàng tắm xong, đi lên bờ định mặc quần áo thì có một con ếch thấy động nhảy xuống suối. "Tủm" một cái! 7 chú lùn quay lại...
    Thế là hãng nước ngọt 7-UP ra đời!
  5. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    CÁI BAO
    Ngày ấy ở 1 vùng cao,khi người ta chưa biết đến cái Condom thì vấn đề kế hoạch hóa gia đình là chuyên vô cùng khó khăn. Thế nhưng có 1 fụ nữ dân tộc quyết tâm chấm dứt kế hoạch sản xuất vô tội vạ của người chồng lúc nào cũng có nhu cầu. Chị ta tìm đến bác trưởng hội phụ nữ để tìm 1lời khuyên.Sau khi nghe chị trình bày, bác trưởng hội PN cười nói:
    - "chuyện nhỏ,thế này nhé, trước khi đi ngủ chị hãy đút 2 chân vào bao tải rồi buộc thật chặt vào, đêm nào cũng lam như vậy tôi dam bao chi se ko mang bầu nữa".
    Nhung 2 tháng sau chị ta quay lại bắt đền bác trưởng hội PN.
    - "Thế chị có làm đúng như lời tôi hướng dẫn ko?" bác trưởng hội PN hỏi lại.
    - "Dạ đúng ạ, em còn cẩn thẩn hơn, em đứt mỗi chân vào một bao tải cho nó chắc ăn cơ mà".
  6. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Ba xác chết với bộ mặt mỉm cười được đặt tại Trung tâm điều tra hình sự. Ông quản lý đang trả lời thám tử về nguyên nhân của những xác chết
    -Đây là Jack. Ông ta chết ngay khi nghe tin mình trúng số 20 triệu ÚD
    Ông ta bước đến bên cái xác thứ hai
    -Đây là Peter. Ông ta chết khi nghe tin toà án cho li dị vợ mà không phải chia gia sản
    Đến cái xác thứ ba :
    -Đây là Tim. Ông ta chết vì bị sét đánh
    -Hai người trước thì còn có thể hiểu được nụ cười, còn ông này cười vì cái gì?- Thám tử hỏi
    -Ồ, ông ta cứ ngỡ mình đang được chụp hình
    Tình yêu là thế
  7. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng than thở chuyện tình yêu tình báo với bạn:
    - Cậu biết ko ,hồi học lớp 11 tớ thầm yêu trộm nhớ 1 em học lớp 9
    - Uh, rồi sao?
    -Tớ quyết định lưu ban 2 năm để chờ em
    - Cậu thật đúng là kẻ si tình
    - Nhưng hỡi ôi
    - Sao vậy?
    - Hai năm sau tớ nhìn xuống em ấy vẫn học lớp 9
    - Hả? Cái gì? Em của cậu học...ngu thế á?
    - Nếu học ngu thì ko nói làm gì. Đằng này nó ở lại lớp 9 để chờ 1 thằng lớp 7 mới tức chứ
    Cần tìm người yêu
  8. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0

    Thanh niên 28 tuổi, đọc thân vui tính, khoẻ mạnh không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỷ luật. Không lang thang trên mạng, không chít chát hay chơi game trực tuyến. Đã sống theo đúng thời khoá biểu trên 6 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, có lòng vị tha... Ai mến xin thư về cho:Quốc Lủi, khu tù chung thân, nhà giam Chí Hòa".
    Hiểu lầm
  9. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Có một bà vợ trẻ , khi thấy chồng mình về đến nhà bà ta chạy ra đón hớn hở khoe :
    - Anh ơi , em vừa "trễ" một tháng , có lẽ mình sắp có em bé đó anh yêu à !
    Người chồng lấy làm vui sướng , sáng hôm sau có một người đàn ông thu tiền điện nước đến nhà bà vợ và nói rằng :
    - Thưa bà , bà vừa trễ một tháng !
    Người đàn bà gào lên :
    - Làm sao các ông biết điều này , điều này chỉ mỗi chồng tôi biết cơ mà ?
    Người đàn ông đáp :
    - Thưa bà , chúng tôi đã ghi trong hồ sơ cả rồi
    Bà ta suy nghĩ một hồi rồi nói :
    - Tôi sẽ hỏi chồng tôi , các ông về di !
    Sáng hôm sau , ông chồng lên công ty điện lực và quát tháo rằng :
    - Ai cho phép các ông lập biên bản vợ tôi , chuyện "trễ " hay không thì có liên quan gì đến các ông ?
    Người tổng giám đốc trả lời :
    - Sao lai không thưa ông ? Ông buộc phải đóng tiền vì việc này !
    Nghĩ rằng mình bị tống tiền , người đàn ông gân cổ lên :
    - Nếu tôi không đóng thì sao ?
    - Thì chúng tôi buộc lòng phải "cắt " thôi
    - Thế ... thế ... các ông cắt rồi thì vợ tôi sẽ ra sao ?
    - Bảo cô ta xài đỡ một cây nến vậy
    Hihi, cái này gọi là gì nhỉ, chắc "Gậy ông đập lưng ông"
  10. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Một thiếu phụ trẻ đẹp đang làm cơm nước trong bếp đợi chồng về. Chợt nghe tiếng gõ rụt rè ngoài cửa, người thiếu phụ vội vàng bỏ dở việc bếp núc chạy ra. Đứng trước cửa là một người đàn ông lạ mặt, đầu hói, đeo gọng kính đen, trông đứng đắn, đạo mạo như một thầy ký. Ông ta gật đầu chào lễ phép rồi hỏi:
    - Thưa bà, bà có nghĩ rằng bà có sắc đẹp thật quyến rũ và một thân hình thật khêu gợi hay không?
    Bị hỏi một câu quá bất ngờ, người đàn bà sững sờ không trả lời trong giây lát. Khi đã lấy lại bình tĩnh, bà liền đóng sập cửa lại. Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Vẫn người đàn ông hôm trước, vẫn câu hỏi cũ. Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ đóng sập cửa. Chuyện này diễn ra cả tuần như thế. Không chịu nổi nữa, người thiếu phụ trẻ đẹp đó bèn kể đầu đuôi với chồng để tìm cách đối phó. Người chồng hùng hổ :
    - Thằng nào láo ! Để ngày mai, anh nghỉ việc sớm. Anh sẽ về nhà đứng sau cửa. Cái thằng khốn nạn đó nó mà dám hỏi em câu hỏi hỗn xược một lần nữa, anh sẽ đập nó một trận nhừ tử thấy ông cố nội nó luôn cho em coi.
    Đúng như đã dự đoán, chiều ngày hôm sau người đàn bà đang làm bếp thì lại nghe tiếng gõ cửa. Người chồng bèn rón rén bước theo vợ và đứng nấp sau cánh cửa. Người vợ mở cửa ra coi thì y như rằng, vẫn người đàn ông đầu hói, đeo gọng kính đen, trông đứng đắn, đạo mạo.Người đàn ông lại gật đầu chào lễ phép rồi hỏi:
    - Thưa bà, bà có nghĩ rằng bà có sắc đẹp thật quyến rũ và một thân hình thật khêu gợi hay không?
    Theo đúng lời dặn của ông chồng, người thiếu phụ trẻ đẹp bèn hất hàm, đứng chống nạnh trả lời:
    - Nếu tôi nghĩ như vậy thì sao chứ ?
    - Thưa, nếu vậy xin bà nói giùm với ông nhà là hãy xài đồ nhà chứ đừng sang ve vãn vợ tôi nữa

Chia sẻ trang này