1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cười sưu tầm do lãng tử thu lượm

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi langtudatbac, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0

  2. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ lục Việt Nam
    Chúng ta phải rất tự hào về dân tộc của chúng ta, một dân tộc đứng hàng đầu thế giới về "Khoa Học Kỹ Thuật":
    - Người đầu tiên có thể sống dưới nước mà không cần bình dưỡng khí: Lạc Long Quân.
    - Người đàn bà đầu tiên trên thế giới đẻ ra "trứng": Âu Cơ
    - Người trẻ tuổi nhất hành tinh bay vào vũ trụ: Thánh Gióng
    - Robot đầu tiên là cái gì và ai tạo nên? câu trả lời: Con ngựa sắt của Thánh Gióng và người làm nên là nhà nước Việt Nam cổ.
    - Súng tiểu liên đầu tiên do ai làm ra, và nó là cái gì? trả lời: đó là cây nỏ thần của vua An Dương Vương
    - Công nghệ đánh bóng ngọc trai đầu tiên trên thế giới: máu của Mị Châu
    - Điệp viêu siêu đẳng đầu tiên của thế giới: Trọng Thủy (làm gián điệp để ăn cắp nỏ)
    - Cặp vợ chồng đầu tiên thực hiện chính sách chia gia sản: Âu Cơ và Lạc Long Quân. (50 con xuống nước, 50 con lên núi)
    - Vật thể ngoài hành tinh đầu tiên được rao bán: Mặt trăng (Hàn Mặt Tử bán)
    - Người đầu tiên mang hàng giả vào Việt Nam: Trọng Thủy (mang nỏ thần giả cho AN Dương Vương)
    - Người biết tiếp thị đầu tiên: Mai An Tiêm (Ông này đi tiếp thị ... dưa)
    - Người đi du lịch đại dương đầu tiên: An Dương Vương (Ông này đi tới giờ chưa về - chắc chắn ông phá kỷ lục của Nemo rồi)
    - Người đánh ghen nhân từ nhất: Thủy Tinh: (Tay này chỉ lấy ... nước tạt tình địch chứ không chơi ... axit).
    - Người đi du lịch vũ trụ đầu tiên: Từ Thức: Theo thuyết tương đối của Anstanh thì ông này đi với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng, do đó khi về vẫn ... trẻ măng.
    - Trẻ vị thành niên tham gia quân đội sớm nhất: Thánh Gióng : Ông này thì khỏi nói, 3 tuổi đã làm tướng đi đánh giặc.
    - Mối tình sét đánh kinh nhất: Tiên Dung - Chử Đồng Tử: Gặp phát ... cưới liền.
    - Người được nhân bản vô tính đầu tiên: Cô Tấm, vì may mắn có ADN giữ lại nên dù có chết đi vài lần, cô vẫn sống lại, chỉ có điều truyện không đề cập ai đã làm việc này, có lẽ thời đó việc này là bí mật công nghệ không được tiết lộ.
    - Người đặt chân lên mặt trăng đầu tiên: Chú Cuội, lên đó thăm chị Hằng bỏ vợ ở nhà luôn, giờ cũng chưa thèm về
  3. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Ba là con cá mập , mẹ là con cá voi , con là con cá kình , ba con cá hung hăng , la là lá la la ... quốc hết 1 con bò.Ba là xúc xích bò, Mẹ là xúc xích heo, Con là xúc xích gà, 3 xúc xích ngon ngon la là lá la la Nấu với mì ăn liền. Ba là tên cướp vàng, Mẹ là tên cướp đô, Con là tên cướp tiền, 3 tên cướp lưu manh la la` la'' la la..... Cướp hết 1 ngân hàng. Lung lay lung lay tình Mẹ, tình Cha, Lung lay lung lay tội một mái nhà. Lung lay lung lay tình Mẹ tình cha, Lung lay lung lay hai tiếng...ra toà => da^n tj`nh nhj`u cai"kh0" hj~u >"<
  4. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    ha ha thể theo yêu cầu của nhok Polyme, Sn xin được post lại danh sách những người thuộc dòng họ tôn thất có ra làm quan.... ( danh sách chỉ có tính tham khảo. he he he)
    Tôn Thất Tùng - Bộ trưởng bộ Y Tế
    Tôn Thất Đức - Bộ trưởng bộ Công An
    Tôn Thất Bại - Bộ trưởng bộ Quốc Phòng
    Tôn Thất Tung - Bộ trưởng bộ Thương Binh Liệt Sĩ
    Tôn Thất Học - Bộ trưởng bộ Giáo Dục
    Tôn Thất Hứa - Bộ trưởng bộ Kế Hoạch Đào Tạo
    Tôn Thất Kinh - Bộ trưởng bộ Phòng Chống Thiên Tai
    Tôn Thất Bát - Bộ trưởng bộ Nông Nghiệp
    Tôn Thất Thoát - Bộ trưởng bộ Đầu Tư
    Tôn Thất Sủng - Bộ trưởng bộ Hưu Trí
    Tôn Thất Sắc - Bộ trưởng bộ Phòng Cháy Chửa Cháy
    Tôn Thất Hẹn - Bộ trưởng bộ Giao Thông Vận Tải
    Tôn Thất Tín - Bộ trưởng bộ Ngân Hàng
    Tôn Thất Nghiệp - Bộ trưởng bộ Lao Động
    Tôn Thất Thu - Bộ trưởng bộ Tài Chính Thuế Khóa
    Tôn Thất Tiết - Bộ trưởng bộ Gia Đình
    Tôn Thất Lạc - Bộ trưởng bộ Thiếu Nhi
    Tôn Thất Vọng - Bộ trưởng bộ Tiếp Dân
    Tôn Thất Thủ - Bộ trưởng bộ Phòng Vệ Lãnh Thổ
    Tôn Thất Truyền - Bộ trưởng bộ Văn Hoá
    Tôn Thất Lợi - Bộ trưởng bộ Tố Tụng Toà Án
    Tôn Thất Thiệt - Bộ trưởng bộ Báo Chí
    Tôn Thất Thế - Phó Bộ trưởng tất cả các bộ
    Tôn Thất Tình - Bộ trưởng bộ Cố Vấn Tâm Lý
    Tôn Thất Tuần - Bộ trưởng bộ Dưỡng Lão
    Tôn Thất Lộc - Bộ trưởng bộ Hữu Danh Vô Thực
    Tôn Thất Lò - Bộ trưởng bộ Phục Hồi Nhân Cách
    Tôn Thất Thểu: bộ trưởng bộ sinh viên nghèo vượt sướng
    Tôn Thất Lễ : bộ trưởng bộ tôn giáo và tín ngưỡng.
    Tôn Thất Sách : bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư.
    Tôn Thất Thanh : trưởng khoa thanh nhạc cao đẳng nghệ thuật quân đội.
    Tôn Thất Thố : Vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao.
    Tôn Thất Thần : Đội trưởng đội phản ứng cực nhanh.
    Tôn Thất.. Kính : viện trưởng viện mắt trung ương.
    Tôn... Tam Thất : viện trưởng viện dược liệu cổ truyền trung uơng 2.
    Tôn... Ngộ Không : bộ "chưởng" bộ tây du ký.
  5. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Thầy đừng có dọa em
    Có những câu chuyện dở khóc dở cười khi học sinh đi thi môn lịch sử. Điển hình là đây, thầy giáo nghe xong chắc ngất xỉu luôn?
    Trong một buổi thi vấn đáp môn lịch sử, thầy giáo hỏi:
    - Anh hãy cho biết Lê Lợi là ai?
    - Dạ, em không biết!
    - Thế anh có biết Trần Hưng Đạo là ai không?
    - Dạ, em không biết ạ!
    - Thôi nếu anh trả lời được câu này, tôi sẽ cho anh qua. Anh có biết Trưng Trắc, Trưng Nhị là ai không?
    - Dạ, em cũng không biết ạ!
    Thầy giáo lắc đầu, quát to:
    - Vậy thì mời anh ra khỏi phòng thi, tôi không thể cho anh qua được.
    - Thế Thầy có biết Hùng móm, Minh sẹo, Phúc vữa? là ai không?
    - Hả?
    - Thầy có băng của thầy, em cũng có băng của em, thầy đừng mang băng của thầy ra mà dọa em nhé.
  6. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Một du khách nước ngoài sau hơn tháng chu du khắp Việt Nam, nhưng vẫn luyến tiếc vì cái gì đó nên chưa muốn về.
    Anh ta tâm sự với người hương dẫn viên:
    - Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần và tôi biết đất nước của bạn có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan là "Nha Trang Bay" và "Ha Long Bay". Nhưng sao còn một vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi mà anh vẫn giấu chưa dẫn tôi đi?
    Anh hướng dẫn viên vội vã hỏi:
    - Xin ông cho biết tên của cái vịnh đó.
    Ông khách liền chỉ lên bức tường ở bên đường rồi bập bẹ đánh vần:
    - Cam Dai Bay...
  7. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng cười đứt ruột, ngộp thở! bạn chấp nhận đọc xin cẩn thận... miễn truy cứu hình sự đến em.
    Nóng tính
    Một người đàn ông nọ nổi tiếng về tính nóng nảy. Ông ta qua đời ở tuổi 60. Trên bia mộ ông, người ta đọc được dòng chữ: Nhìn cái gì mà nhìn!

    Quan sát bằng thực tế
    Một người thông báo bằng điện thoại cho cảnh sát giao thông rằng trên xa lộ 34, có một chiếc Mercedes 600, biển số 2340 FF đang chạy với vận tốc 240 km/giờ. Viên cảnh sát trực ban ngạc nhiên hỏi:
    - Ông đang quan sát đối tượng bằng phương tiện gì mà có các thông số chính xác đến vậy?
    - Thì nó đang chạy ngay sau xe tôi đây này!
  8. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Nói thật
    Vợ mới cưới thút thít trách chồng: "Anh dối em! Anh nói anh không biết uống rượu và không biết đánh bạc. Mới lấy nhau được có mấy ngày mà anh đã say túy lúy và nướng sạch cả mấy chục triệu tiền mừng".
    Chồng quay sang nói giọng an ủi "Anh có dối em bao giờ đâu! Chỉ vì không biết uống rượu nên anh mới say, không biết đánh bạc anh mới thua! Anh mà biết uống rượu, biết đánh bạc thì... đâu đến nỗi!

    Bí quyết
    Nhà báo phỏng vấn một vận động viên chạy tốc độ:
    - Do đâu mà anh chạy nhanh đến thế?
    - Vì tôi luôn tưởng tượng người vợ mới cưới đang mong chờ tôi ở phía trước.
    Một nZm sau.
    - Anh đã phá kỷ lục của chính mình, xin cho biết bí quyết?
    Tôi nghĩ vợ mình đang ở sau lưng
  9. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Chứng minh
    - Khách hàng: Chiếc cốc này bẩn quá, phiền chị cho đổi chiếc khác.
    - Chủ hàng: Tôi có thể chứng minh rằng chiếc cốc này sach. Mười người đến trước ông dùng nó có thấy ai kêu bẩn đâu...!

    Leo tất cả các bậc thang
    Biết con trai kém toán, ông bố quyết định phụ đạo cho con. Ông bố hỏi con:
    - Ngôi nhà của chúng ta có 5 tầng. Mỗi tầng có 12 bậc thang. Vậy con hãy nói cho bố biết phải leo bao nhieu bậc để lên tới tầng 5 nhà ta?
    Đứa con trao ngước nhìn lên cao rồi trả lời một cách đầy tự tin:
    - Phải leo tất cả các bậc ạ!
  10. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Trò dốt?
    Trong giờ học lịch sử, thấy một nhóm học sinh tỏ vẻ không chú ý, thày giáo bèn yêu cầu một người trong đó trả lời câu hỏi.
    - Em ở bên cạnh cửa, chú ý nghe thày hỏi đây: Trần Quốc Tuấn đánh tan quân Nguyên lần thứ hai nZm nào?
    - Dạ, em không biết.
    - Thôi được, thế thì tôi cho em một cơ hội nữa: Hồ Quý Ly lập ra nhà Hồ vào nZm nào.
    - Em cũng không biết.
    - Thế đấy, vậy tối qua em làm gì hả? Chắc không phải học bài chứ?
    - Không, tối qua em chơi bài.
    - Hay thật đấy anh bạn trẻ ạ! Thế anh có mặt ở đây làm gì hả?
    - Để thay bóng đèn điện. Vì em là thợ điện được cử đến đây sửa chữa m

Chia sẻ trang này