1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cười sưu tầm do lãng tử thu lượm

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi langtudatbac, 11/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Cái nôi và đứa con trai
    Đêm khuya, vợ bắt gặp chồng mình đứng mê mải bên nôi đứa con trai vừa mới sinh của họ, nét mặt anh ta thật rạng rỡ. Xúc động trước cảnh đó, cô ôm vai chồng thủ thỉ:
    - Anh yêu, anh đang nghĩ gì đấy?
    - Thật không thể tưởng tượng được, cái nôi đẹp thế này mà giá chỉ có 20USD thôi ư?
  2. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0

  3. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Nếu cá chép đắt...
    Khi chồng ra khỏi nhà đi câu, cô vợ dặn với theo:
    - Nếu hôm nay cá chép đắt quá thì anh "câu" tạm cá mè cũng được.

    Biết ngay thôi mà
    - Bố ơi! Tại sao người ta lại nói: "Không nên dánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa"?
    - Thì con cứ thử đánh xem, sẽ biết ngay thôi mà!

    Ngày nay

    Hai ông bố nói chuyện với nhau:
    - Bây giờ trẻ em khác xưa nhiều quá!
    - Tất nhiên rồi, nhưng với con ông thì ông làm thế nào?
    - Ngày xưa, con hư mình phạt bằng cách nhốt nó trong phòng của nó, còn ngày nay mình muốn phạt nó thì phải đưa nó sang nhốt ở phòng của mình.
    - Sao lại phảu làm thế?
    - Thì phòng của nó bây giờ có đủ tivi, dàn nghe nhạc, máy tính, điện thoại chả nhốt thì nó cũng ở trong phòng nó suốt ngày.
  4. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Thần hộ mệnh ở đâu?
    Một người đang đi ngoài đường thì đột nhiên nghe có tiếng kêu:
    - Nguy hiểm, dừng lại.
    Anh ta vừa dừng bước thì một viên gạch ở trên cao rơi xuống ngay trước mặt.
    Đi thêm vài bước nữam, anh ta lại nghe tiếng nói lúc nãy:
    - Nguy hiểm, dừng lại.
    Anh ta dừng bước thì chiếc xe tải phóng qua trước mặt. Sợ quá, anh ta cất tiếng hỏi:
    - Cám ơn đã cứu mạng nhưng ai là ân nhân của tôi vậy?
    - Ta là thần hộ mệnh của nhà ngươi đây.
    Nghe thấy vậy người nọ đùng đùng nổi giận:
    - Vậy lúc ta lấy vợ, người trốn biệt tZm, biệt tích ở đâu vậy?
  5. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phụ nữ
    Một phụ nữ hay kén chọn vào cửa hàng mua giày. Sau khi đã xem hàng chục đôi, bà ta bảo với người bán: "cô ơi, tôi thấy đôi giày đầu tiên hợp nhất, cô đưa lại cho tôi xem".
    - Thưa bà, thật đáng tiếc một bà khác đã mua cách đây ba tiếng rồi - người bán hàng nói.
  6. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Khôn ngoan
    Vợ vốn rất sạch sẽ hôm đó đi làm về muộn, vừa bước vào nhà đã thấy sàn đầy vỏ cam vỏ quít, trên bàn còn có mảnh giấy của chồng:"xin lỗi em yêu, anh ngủ trước. Ngày mai anh sẽ dậy dọn dẹp!"
    Vợ thấy vậy bèn tiện tay quét dọn. Lúc leo lên giường lại trông thấy một mảnh giấy khác để trên gối:"Cám ơn em yêu!".
  7. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Bố đánh hai lần
    Con mách mẹ:
    - Hôm nay bố đánh con hai lần.
    - Sao bố lại đánh con đến hai lần?
    - Lần thứ nhất, con đưa bố xem bài kiểm tra bị điểm hai. Lần thứ hai, bố phát hiện ra đó là bài của bố ngày xưa.
  8. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con
    Cô giáo đưa học trò lớp 1 xem tấm hình rồi nói:
    - Đố các em đây là con gì?
    - Thưa cô, con gà!
    - Đúng rồi! Còn đây là con gì? Cô giáo hỏi khi đưa ra tấm hình khác.
    - Thưa cô, con chó!
    - Đúng rồi! Còn đây là con gì? Cô giáo đưa ra hình con nai.
    Im lặng. Cô giáo liền gợi ý:
    - Con gì mà mẹ các em vẫn thường dùng để gọi các em đấy?
    - Con lừa! Con lừa, thưa cô! Học trò đồng thanh trả lời
  9. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Hàng độc
    Ông khách nọ bước vào một cửa hàng có bán những mặt hàng đặc sắc (hàng độc). Ông nói với người bán hàng: "Tôi muốn có một thứ gì` đặc biệt khác lạ dành cho một ông bạn đã có mọi thứ". Tay bán hàng chỉ cho ông ta xem một số thứ rất hay nhưng ông ta đều lắc đầu nói: "Ông ấy đã có rồi". Sau một hồi suy nghĩ tay bán hàng sực nhớ ra: "Trong kho của tôi vẫn còn một cái cầu tiêu kiểu Siberi đấy!" Ông khách lật đật: "Cho tôi xem". Sau một hồi tìm kiếm rất lâu, tay bán hàng lôi ra ba thanh sắt gỉ. "Sử dụng nó như thế nào?"- ông khách hỏi. "Thế này nhé, đầu tiên ngày cắm cái thứ nhất xuống tuyết để treo áo khoác. Cái thứ hai cũng làm thế." "Thế còn cái thứ ba 3?". "Ngài cứ để nó cạnh bên mình, để còn canh chừng bọn chó sói!"
  10. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    ám chỉ ai?
    Hoạ sĩ đang vẽ thì bà vợ đi vào nói như thét:
    - Ông vẽ bảng "Nhà có chó dữ" treo trước cổng nhà phải không?
    - Phải, có chuyện gì thế?
    - Còn cái gì nữa. Tôi hỏi ông, tại sao hình con chó dữ lại có đeo khuyên tai hả? Ông ám chỉ ai thế? Giải thích đi!

Chia sẻ trang này