1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cười sưu tầm do lãng tử thu lượm

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi langtudatbac, 11/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0

  2. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    ám chỉ ai?
    Hoạ sĩ đang vẽ thì bà vợ đi vào nói như thét:
    - Ông vẽ bảng "Nhà có chó dữ" treo trước cổng nhà phải không?
    - Phải, có chuyện gì thế?
    - Còn cái gì nữa. Tôi hỏi ông, tại sao hình con chó dữ lại có đeo khuyên tai hả? Ông ám chỉ ai thế? Giải thích đi!
  3. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Người chồng tốt
    Vị giáo sư giảng bài về triết học:
    - Người chịu rút lui khi biết mình sai là người sáng suốt, còn người nào chịu rút lui khi mình đúng thì...
    Một sinh viên nhanh mồm:
    - Thưa giáo sư, & dó chính là người chồng ạ.
  4. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Khiếu nại
    Ông John mua hàng ở một siêu thị lớn. Khi nhận được phiếu thanh toán ông nghĩ họ đã tính nhầm. Ông gọi điện đến cửa hàng xin nói chuyện với phòng khiếu nại. Nhân viên lễ tân hỏi:
    - Thưa ông, ông muốn nói chuyện với ai trong phòng khiếu nại?
    Ông John nào biết tên người làm trong phòng ấy nên trả lời: "Ai cũng được".
    Được một lúc lâu sau mưới thấy nhân viên lễ tân hỏi lại: "Alô! Ông muốn nói chuyện với ông Peter ạ?"
    Ông John kiên nhẫn: "Vâng, thế cũng được. Với ai cũng được."
    - Vậy thì xin lỗi ông. Hôm nay ông Peter không đến.
  5. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Xác minh
    Khách hàng sốt ruột nói với quản lý nhà hàng:
    - Anh làm ơn xác minh lại xem người phục vụ mà tôi đã gọi bia ban nãy có còn làm việc ở đây nữa không? Sao lâu quá không thấy đem bia ra?

    Khóc ở đâu?
    Trong nhà hộ sinh, hai chị y tá hỏi nhau:
    - Tiếng khóc ở đâu mà to thế có phải của ba đứa trẻ sinh đêm qua không?
    - Không phải đâu, đó là tiếng khóc của bố chúng nó ở ngoài hành lang.
  6. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Lời bác sĩ
    - Ông bị ngộ độc vì uống nhiều rượu, - sau khi khám kỹ cho bệnh nhân, bác sĩ nói.
    - Nhưng tôi có uống rượu bao giờ đâu!
    - Thứ nhất, tôi không hỏi ông chuyện đó, - bác sĩ nổi cáu. - Thứ hai, lẽ ra ông phải nói cho tôi biết ngay từ đầu, để không gây khó khZn cho tôi khi chẩn đoán bệnh chứ!

    Khó tính
    Một ông phàn nàn với đồng nghiệp:
    - Phụ nữ thật khó tính. NZm ngoái, vợ tôi báo tin sắp được làm mẹ, tôi tặng cô ta bó hoa. Vậy mà hôm qua, tôi báo tin sắp được làm bố một đứa bé nữa, cô ta lại đập cán chổi vào đầu tôi!.
  7. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Lý do
    - Dậy đi con. Đến giờ tới trường rồi!
    - Nhưng con không muốn đi.
    - Hãy cho mẹ biết lý do.
    - Mấy đứa học sinh ghét con đã đành, các giáo viên cũng ghét con.
    - ồ, đấy không phải là lý do để không đến trường. Dậy và thay quần áo đi. Vì thứ nhất con đã 52 tuổi rồi và thứ hai con là một hiệu trưởng!
  8. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Bọ chét
    Trên tàu hoả, một phụ nữ nói với người đàn bà ngồi bên:
    - Xin lỗi, bà hãy nhấc con chó cảnh của bà khỏi đầu gối tôi! Tôi cảm thấy bọ chét đang bò lên tay mình...
    - Xuống ngay, Bobi! Bà này có bọ chét. Bọ chét là dễ lây lắm đấy!
  9. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Gần với đáp án nhất
    Con vui vẻ trở về nhà sau giờ học với một quyển vở mới trên tay: Mẹ ơi, hôm nay con được phần thưởng.
    Mẹ: - Phần thưởng à, tại sao con trai mẹ lại được thưởng?
    Con: Trong giờ học tự nhiên thầy giáo hỏi con: "con đà điểu có mấy chân", con nói là có 3 chân.
    Mẹ: Nhưng con đà điểu chỉ có 2 chân thôi cơ mà.
    Con: Vâng con biết, nhưng các học sinh khác đều nói nó có 4 chân, chỉ có câu trả lời của con gần với đáp án nhất.
  10. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Tỉ lệ

    Cô vợ trèo lên bàn cân, anh chồng nhZn mặt:
    - Em có biết, em phải cao chừng nào để tương xứng với trọng lượng không?
    - Chừng nào?
    - NZm mét rưỡi!

    Đồ ngốc
    Tên cướp lZm lZm khẩu súng trên tay, đe doạ chủ tiệm:
    - Nghe cho rõ: vét hết tiền bạc trong két ra đây.
    - Thật xui xẻo. Hôm qua bọn trộm đã khoắng sạch cả rồi.
    - Đồ ngốc! Tại sao khi đi ngủ không khoá cửa cẩn thận hả?!

Chia sẻ trang này