1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cười sưu tầm do lãng tử thu lượm

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi langtudatbac, 11/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0

  2. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nhân đầu tiên
    Một cậu bé 8 tuổi con một bác sĩ chơi đùa cùng một cô bạn ở nhà. Bất thình lình, đứa bạn mở tủ và hét lên sợ hãi khi nhìn thấy bộ xương người.
    - Không việc gì cả -Thằng bé giải thích- Bố tớ cất ở đây đã lâu rồi.
    - Thật không? Tại sao?
    - Tớ không rõ... Có thể đấy là bệnh nhân đầu tiên của bố tớ.
  3. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Bất đắc dĩ
    Hai người Pháp gặp nhau tại Châu Phi:
    - Ngài làm nghề sZn voi đã lâu chưa? - Một người hỏi - Con voi đang đứng cạnh ngài thật là quý hiếm.
    - Thật ra lúc đầu tôi đến đây sZn bươm **** - Người kia trả lời với vẻ bất đắc dĩ- Nhưng sự bất hạnh đã xảy ra vào tháng trước, khi tôi đánh rơi mất cặp kính của mình.
  4. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Giải phóng phụ nữ
    Phóng viên hỏi một cô gái:
    - Cô nghĩ sao về phong trào giải phóng phụ nữ?
    - à, được giải phóng tất nhiên là tốt thôi. Nhưng trước hết cần phải để cho mình bị một người đàn ông nào đó bắt giữ đã chứ...
  5. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Tìm ở đâu nhỉ
    Hai người phụ nữ trung niên nói chuyện với nhau:
    - Thời thế thay đổi đến là nhiều. Tôi không thể hình dung nổi làm sao mà phụ nữ lại đi quan hệ với những người đàn ông đã có vợ!
    - Từ lâu tôi cũng vẫn ngẫm nghĩ chuyện đó và tôi không hiểu nổi họ tìm được những người đàn ông như thế ở đâu nhỉ?
  6. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Sắp làm bố
    Một anh lính xin về phép 2 ngày, lấy lý do sắp được làm bố. Khi quay về đơn vị, sĩ quan chỉ huy hỏi:
    - Vợ anh sinh con trai hay gái?
    - Tôi cũng chưa biết! Phải đợi 9 tháng 10 ngày nữa cơ.
  7. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Điểm khác biệt
    - Theo cậu, điểm khác nhau giữa một nữ thư ký giỏi và một nữ thư ký cực giỏi là gì?
    - Nếu là nữ thư ký giỏi, mỗI sáng cô ta sẽ nói:? Chào sếp, chúc một buổi sáng tốt lành!?. Cô nữ thư ký cực kỳ giỏi sẽ nói:? Sếp ơi, trời sáng rồi đấy!?.
  8. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Thời cơ
    Thấy môn bơi lội của người Scotland vẫn cứ lẹt đẹt mãi, một anh chàng than thở:
    - Không biết đến khi nào thì môn bơi lội của chúng ta mới chiếm được đỉnh cao kỷ lục của thế giới.
    Nghe thấy thế anh thứ hai nói:
    - Điều đó sẽ xảy ra nếu nhà nước tZng thuế cầu phà gấp đôi hiện nay không những cho xe cộ mà cho cả những người đi bộ nữa.
  9. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Kỹ niệm cưới

    - Tôi sẽ đưa vợ sang thành phố Venise thơ mộng để kỷ niệm 40 nZm ngày cưới!
    - Thế đến kỷ niệm 50 nZm?
    - Tôi sẽ sang rước bà ấy.

    Thiệt hại từ đâu?
    Vợ đọc to bài báo: "ở Mỹ mới có trận lụt lớn làm thiệt hại mấy trZm triệu đô la".
    - Đấy, vậy mà em cứ nói mọi thiệt hại đều từ rượu mà ra - anh chồng nhanh nhảu.
  10. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Gặp may
    Đôi vợ chồng nhà nọ kết thúc cuộc khẩu chiến cũng là lúc bát đĩa và đồ đạc trong nhà đi tong. Cô vợ thu dọn quần áo rồi bỏ đi.
    Hai tiếng sau, chị ta lại hì hục xách đồ về và quát vào mặt chồng:
    - Anh gặp may đấy! Vì mẹ tôi cũng mới bỏ về nhà bà ngoại.
    Xót xa
    Ông xã này, nếu em bỏ anh để đến với một người đàn ông khác thì anh có xót xa không?
    - Anh làm gì phải xót xa cho cái thằng đó cơ chứ!
    Tìm chồng
    Tại một bữa tiệc, người khách hỏi chủ nhà:
    - Cô hầu bàn lúc nãy đem rượu lên đây đi đâu rồi hả bà?
    - Bà muốn uống thêm rượu à?
    - Không, tôi chỉ muốn tìm chồng mình thôi.

Chia sẻ trang này