1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cười sưu tầm do lãng tử thu lượm

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi langtudatbac, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Bất tỉnh
    Một cô vợ xinh đẹp về nhà thấy anh chồng nằm bất tỉnh bên cửa, tay nắm chặt một tờ hoá đơn, bên cạnh là một chiếc hộp cac-tông lớn. Nàng không hề hoảng hốt hay ngạc nhiên mà reo lên thích thú:
    - Ô'', vui quá! Thế là chiếc áo lông chồn của mình đã được gửi đến rồi.

    Bị phạt

    Một anh chàng được mời đến dự tiệc ở nhà nọ, nhưng đến muộn. Vừa bước vào, tất cả khách khứa đã đồng thanh hô:? Đến muộn! Phạt! Phạt!?.
    Anh ta uống một cốc rượu phạt giữa lúc còn chưa ăn chút gì, rồi cốc thứ ba, thứ tư...Trên đường về nhà, anh ta sang đường không đúng chỗ qui định. Một viên cảnh sát gọi anh ta và nói:- Anh bị phạt!
    Anh ta thở dài não nề:
    - Thôi cũng được, rót đi!
  2. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Khi nào nên kết hôn

    Sau khi giảng về hôn nhân, nhà tâm lý xã hội hỏi một cô học viên:
    - Khi nào nên tiến tới hôn nhân?
    - Dạ, khi phát hiện mình có thai ạ!

    Ngủ mê
    Một phụ nữ đến gặp bác sĩ than phiền rằng chồng bà ta rất hay nói mê trong lúc ngủ. Bác sĩ bảo: - Tôi sẽ kê đơn thuốc giúp ông nhà không nói mê nữa.
    - ồ không, thưa bác sĩ - người phụ nữ kêu lên - Ông hãy kê cho chồng tôi thứ thuốc nào khiến ông ấy nói rõ hơn một chút ấy!
  3. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0

  4. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    chỉ mỉm cười
    Hai người bạn gái gặp nhau.
    Một cô phàn nàn: - Chồng tớ rất hay nói trong lúc mê ngủ, khiếp quá đi mất!! Thế chồng cậu có thế không?
    - Không, lúc mê ngủ, chồng tớ chỉ mỉm cười... Tức ơi là tức!

    Thiên thần
    Bé hỏi mẹ:
    - Mẹ ơi, có phải thiên thần có cánh và biết bay không hả mẹ
    - Đúng rồi đấy con yêu.
    - Hồi sáng, lúc mẹ đi chợ, con nghe bố gọi chị giúp việc là thiên thần. Thế bao giờ thì chị ấy bay?
    - Ngay bây giờ đây, con ạ!.
  5. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Sữa bò đen
    Đứa bẻ hỏi bố:
    - Bố ơi, làm sao để phân biệt được sữa của con bò đen và sữa của con bò xanh?
    - Dễ lám, con chỉ việc uống sữa, hễ có mùi sơn là của con bò xanh.
    - Sao lạ vậy?
    - Vì chắc chắn con bò xanh đã bị một thằng ngớ ngẩn nào đó quét sơn lên bộ lông!.
  6. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    So sánh
    Thư ký tòa soạn lớn tiếng với cô phóng viên trẻ:
    - Một bài báo hay có thể sánh với chiếc váy của cô gái đẹp. Chúng phải làm sao đủ dài để phủ kín được đối tượng. Tuy nhiên, chúng cũng phải khá ngắn để kích thích trí tò mò của độc giả.
    Gấp đôi
    Nhà thơ trẻ khoe với một nhà thơ lão thành:
    - Số người đọc thơ của tôi tZng gấp đôi rồi đấy!
    - Tất nhiên, vì cậu mới cưới vợ mà.
  7. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Không tin nổi
    Sau khi ly dị, người chồng vẫn điện thoại cho vợ hàng ngày. Một thời gian sau, không đủ kiên nhẫn, bà vợ quát lên:
    - Này, ông đừng gọi cho tôi nữa có được không? Tôi đã nói hàng trZm lần là chúng ta đã ly dị rồi kia mà.
    - Tôi biết thế, nhưng vẫn muốn được nghe lại điều đó mỗi ngày.
  8. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Cai rượu
    Một người đàn ông vào quán bar và gọi hai ly rượu cùng một lúc.
    Nhân viên phục vụ: "Tại sao ông lại gọi những hai ly?".
    Người đàn ông: "Một ly cho tôi và một ly cho bạn tôi. Anh ta bị bệnh nặng phải nhập viện, tôi uống thay anh ta".
    Ngày hôm sau, anh ta lại vào quán bar nhưng lần này chỉ gọi một ly rượu.
    Anh phục vụ hỏi thZm: "Bạn anh qua đời rồi ư?".
    Anh đừng có nói gở!".
    Nhân viên phục vụ: "Vậy tại sao ông chỉ gọi có một ly?".
    Người đàn ông: "Bởi vì tôi cai rượu rồi!".
  9. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    tìm ông chủ

    Một người khách du lịch không biết nói tiếng bản xứ. Vào tiệm Zn, ông ta muốn Zn thịt bò nên để hai bàn tay lên đầu, với hai ngón tay giơ lên tượng trưng cho hai chiếc sừng.
    Người phục vụ gật đầu, tỏ vẻ am hiểu và chạy vào bảo bà chủ tiệm Zn: Bà chủ ơi, có người muốn tìm ông chủ.

    chỉ một chiếc

    Con ôm mặt kêu đau rZng với bố. Bố bảo:
    - Tại vì lúc trước con Zn nhiều kẹo quá nên mới đau.
    - Ǎn kẹo và đau rZng đâu có liên quan gì tới nhau. Khi Zn kẹo thì tất cả các rZng đều phải nhai kẹo. Nhưng sao chỉ có một chiếc rZng đau.
  10. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    tìm ông chủ

    Một người khách du lịch không biết nói tiếng bản xứ. Vào tiệm Zn, ông ta muốn Zn thịt bò nên để hai bàn tay lên đầu, với hai ngón tay giơ lên tượng trưng cho hai chiếc sừng.
    Người phục vụ gật đầu, tỏ vẻ am hiểu và chạy vào bảo bà chủ tiệm Zn: Bà chủ ơi, có người muốn tìm ông chủ.

    chỉ một chiếc

    Con ôm mặt kêu đau rZng với bố. Bố bảo:
    - Tại vì lúc trước con Zn nhiều kẹo quá nên mới đau.
    - Ǎn kẹo và đau rZng đâu có liên quan gì tới nhau. Khi Zn kẹo thì tất cả các rZng đều phải nhai kẹo. Nhưng sao chỉ có một chiếc rZng đau.

Chia sẻ trang này