1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cười sưu tầm do lãng tử thu lượm

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi langtudatbac, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết nấu Zn
    Cô con gái hỏi mẹ tại sao phải cắt nhỏ miếng giZm bông trước khi nấu.
    Mẹ trả lời: - Mẹ không biết, bà con vẫn làm thế.
    Cô bé chạy đi hỏi bà: - Bà ơi, tại sao phải cắt nhỏ miếng giZm bông trước khi nấu?
    Bà trả lời: - Bà không biết, cụ cháu vẫn làm thế.
    Cô bé lại đi tìm cụ: - Cụ ơi, tại sao phải cắt nhỏ miếng giZm bông trước khi nấu?
    Cụ trả lời: - Phải làm như thế bởi vì chiếc nồi ngày xưa nhỏ quá.
  2. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Tại sao gà trống gáy sớm
    - Bà ơi, tại sao gà trống gáy sớm vậy?
    - Để người ta còn có thể nghe thấy tiếng của nó, chứ khi nghe gà mái thức dậy rồi thì chuyện đó là không thể được, con ạ.
    Tự lập
    Trên chuyến tàu tốc hành đông nghịt hành khách, một bà lão lớn tuổi hỏi người đàn ông to béo cứ đứng dựa vào người mình:
    - Thưa ông, thực ra ông bao nhiêu tuổi?
    - 42 tuổi, nhưng tại sao bà lại hỏi vậy?
    - Không có gì. Nhưng ở tuổi này, người ta có thể đứng trên đôi chân của chính mình.
  3. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0

  4. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    [Chết vì tội không gầm gè nữa
    Chồng bảo vợ:
    - Vài ngày nữa anh sẽ làm thịt con cẩu rồi mua con khác về nuôi.
    - Nó khôn thế, sao nỡ thịt hả anh?
    - Anh thấy dạo này nó không gầm gè với lão hàng xóm nữa mà lại vẫy đuôi mừng.
  5. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không trúng
    Cô vợ mua vé xổ số và nói với chồng:
    - Nếu em trúng thưởng, em sẽ mua cho mình chiếc áo choàng lông thú...
    - Thế nhỡ em không trúng? - anh chồng hỏi
    - Thì khi đó anh sẽ mua cho em.
  6. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Con sợ...
    Cô bạn hàng xóm sang chơi, bế và hôn em bé. Em bé khóc ré lên. Thấy vâỵ bà mẹ dỗ :
    - Kìa sao con khóc, ngoan nào ..
    - Con sợ ..
    - Con sợ gì nào ?
    - Hôm qua sang chơi, bố hôn cô ấy rồi bị tát đau lắm.
  7. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Cái gì to ra
    Đứa bé hỏi bố :
    - Chơi thể thao có ích gì hả bố ?
    - Thể thao làm cho mọi cái đều to ra. Thí dụ : Bóng đá làm cho đùi to ra. Quyền anh làm cho tay to ra, cử tạ làm cho ngực to ra ... Bà vợ thấy thế hỏi luôn :
    - Còn ông chơi cờ tướng suốt ngày, thì cái gì to ra ? Ông chồng bí quá :
    - Thì cái mồm bà to ra, chứ còn cái gì nữa !
  8. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Gấu
    Khi đi rừng bạn hãy cảnh giác với gấu!
    Bạn nên mang theo những vật phát tiếng động nhỏ, như một cái chuông nhỏ chẳng hạn, để cảnh báo con gấu mà không làm nó giật mình. Bạn cũng nên mang theo hạt tiêu, đề phòng khi gặp gấu.
    Và bạn có thể nhận biết loài gấu qua phân của chúng .
    Phân của gấu đen thường có lẫn những hạt hoa quả, còn phân của gấu xám thường có lẫn cái chuông nhỏ và mùi hạt tiêu.
  9. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo
    * Bữa tối đặc biệt: Gà tây $2,35; Thịt gà hoặc thịt bò $2,25; Trẻ con $2.
    * Bán: Một cái bàn kiểu cổ rất phù hợp với quý bà với chân to và ngZn kéo rộng.
    * Tiệm giặt của chúng tôi không làm rách quần áo của bạn bằng máy móc, mà chúng tôi sẽ làm một cách cẩn thận bằng tay.
    * Bán chó: Ǎn tất cả mọi thứ và đặc biệt thích trẻ em.
    * Bị mù chữ ư? Không sao, hãy viết thư cho chúng tôi để nhận được sự giúp đỡ miễn phí.
  10. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Thư ký và Sếp
    Sếp cùng cô thư ký trẻ trung xinh đẹp đến thành phố nọ để dự một hội chợ quan trọng. Nhưng tất cả các khách sạn lớn đã kín khách... Cuối cùng, hai người cũng tìm được chỗ tại một khách sạn nhỏ, nhưng lại chỉ còn một phòng không rộng rãi lắm. Họ không còn cách nào khác là ở chung phòng.
    Lần lượt họ cởi quần áo trong buồng tắm rồi mỗi người lên một giường nằm giêng, và sếp tắt đèn. Được một lát, cô thư ký rụt rè hỏi sếp:
    - Ông Martin, ông có thể dậy đóng cửa sổ được không ạ? Em lạng quá...
    - Cô Julie - sếp đáp - Riêng đêm nay, cô đóng vai trò bà Martin nhà tôi có được không?
    Đỏ bừng mặt trong bóng tối, cô thư ký tự nhủ không biết mình có hiểu đúng ý sếp không. Nhưng cô không thể bỏ qua một dịp thế này nên cô trả lời rằng cô rất sung sướng được như vậy...
    - Tốt lắm - sếp nói - Vậy cô hãy tự ra đóng cái cửa sổ tồi tệ kia lại đi!

Chia sẻ trang này