1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cười sưu tầm do lãng tử thu lượm

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi langtudatbac, 11/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0

  2. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Chuông điện thoại reo: - Alô, cho tôi gặp bà chủ quán bar này ! - Chính tôi đây, ông cần gì ạ ? - Tôi cần 1 cô gái phục vụ cho tôi. - Ông muốn 1 cô cao hay thấp ạ ? - Sao cũng được, tôi đã mất cả 2 chân. - Thế ông muốn mập hay ốm ạ ? - Mập hay ốm cũng thế cả thôi, cả 2 tay của tôi cũng không còn. - Xin lỗi, cho phép tôi tò mò 1 chút, thế cái ấy của ông có còn không ạ ? - Ðồ khỉ ! Vậy bà nghĩ xem, nếu tôi không còn cái ấy thì tôi gọi điện thoại bằng cái gì nào ?
  3. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng đến ra mắt Bố vợ tương lai. Ông này nổi tiếng là triết lý đạo đức. Ông hỏi chàng trai:
    - Nếu bây giờ được chọn một trong hai túi: túi Đạo đức và túi Tiền thì cậu chọn túi nào?
    Chàng trai đáp:
    - Dạ, tất nhiên là túi Tiền ạ.
    Ông bố cau mặt:
    - Bọn trẻ bây giờ quả là thực dụng. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn túi Đạo đức.
    Chàng trai nhanh nhảu:
    - Dạ thưa bác, cháu tưởng ai thiếu cái gì thì lấy cái đấy chứ ạ?
    - ???
  4. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    1> Hươu Cao Cổ Và Con Thỏ
    Con Hươu Cao Cổ nói chuyện với thỏ trắng
    Hươu: Mày biết người có cái cổ dài như tao làm việc gì cũng sướng không?
    Mỗi khi muốn ăn lá non tao chỉ việc ăn những lá ở ngọn cảm giác nó mới n...g...o....n và n...g...ọ...t làm sao.
    Thỏ:( vẫn im lặng không nói gì)
    Hươu: Vào mỗi khi trời nóng cái cảm giac tao uống từng ngụm nước ôi chao sao mà nó s...ư...ớ...n...g đến thế.Mày có được như thế bao giờ chưa hả thỏ?
    Thỏ:( thản nhiên vừa ăn vừa nói): mày đã bao giờ ói chưa:-&.:)
  5. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    2> Thi Bắn Cung
    -Một Chàng Trai người Mỹ đặt 1 quả táo lên đầu 1 một cô gái xinh đẹp và lùi ra 100m. Anh ta giương cung và bắn mũi tên lao vụt cắm vào trái táo. Anh ta nói: I''m Simbat
    -Một Chàng Trai người Anh đặt 1 quả quýt lên đầu 1 một cô gái xinh đẹp và lùi ra 200m. Anh ta giương cung và bắn mũi tên lao vụt cắm vào trái quýt. Anh ta nói: I''m Robinhood.
    -Một Chàng Trai người Việt Nam đặt 1 quả sơri lên đầu 1 một cô gái xinh đẹp nhất và lùi ra 300m. Anh ta giương cung và bắn mũi tên lao vun vút... Anh ta nói: I''m Sorry.Hiz:cute_smiley21:
    3> Bí Mật Quốc Gia
    Một người đàn ông chạy ra giữa quảng trường và la lớn tổng thống là thằng ***.
    Tất nhiên anh ta bị bắt người ta nghĩ rằng anh ta sẽ bị bỏ tù vì làm nhục quốc thể.
    Nhưng thật ra anh ta bị xử tử hình vì đã tiết lộ bí mật quốc gia.:o3
  6. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối, chàng trai hẹn cô gái ra ngoài, chàng mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn khắc tên cô gái.
    - Em có đồng ý làm vợ anh không? - Chàng trai hỏi. - Em không biết nên nói với anh thế nào, em đã có người yêu rồi. - Cho anh biết, người đó là ai? - Không được đâu, anh sẽ giết anh ấy mất. - Anh không giết anh ta đâu, anh chỉ muốn bán chiếc nhẫn này cho anh ta thô
  7. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0

    Một ông già 75 tuổi trúng giải 100.000 đô la trong một cuộc chơi xổ số. Ông bị yếu tim, nên gia đình sợ tin kia có thể làm ông xúc động quá chết mất. Vì vậy họ nhờ mục sư nói chuyện trước với ông già. Vị mục sư làm đúng như thế - hỏi ông già rằng nếu ông trúng 100.000 đô la thì ông sẽ làm gì. Ông già nói : - Tôi sẽ biếu ông và nhà thờ một nửa số tiền đó. Ông mục sư lăn đùng ra chết
    ********************************
    Một bà xinh đẹp đi nghỉ mát, vừa thay xong quần áo lúc sáng sớm, đã thấy người phục vụ đẩy cửa đưa bữa điểm âm vào phòng : - Ðáng lẽ anh nên gõ cửa ! Nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì làm sao đây ? - Bà an tâm ! Tôi đã nhìn kỹ và chờ bà thay xong tôi mới vào đấy.
  8. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Một cô hầu phòng hớt hải chạy tơí gặp bà chủ : - Bà ơi, bà ơi. Nguy rồi ! Ông đang cáu. Không hiểu sao cái con mẹ quản lý khu nhà nó mách với ông là trong thời gian ông đi vắng, có một người đàn ông trẻ tới nhà mình và ở lại qua đêm, mới đi sáng sớm nay. - Bình tĩnh đi nào ! Ta có một sáng kiến. Hay là cô cứ nhận vơí ông chủ rằng người đàn ông đó tới thăm cô ! - Không được đâu, bà ơi ! Nói như thế thì ông còn "điên" hơn, không khéo đổ nhà đổ cửa mất. - ?? !!
  9. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn hàng xóm sang chơi, bế và hôn em bé. Em bé khóc ré lên. Thấy vâỵ bà mẹ dỗ : - Kìa sao con khóc, ngoan nào .. - Con sợ .. - Con sợ gì nào ? - Hôm qua sang chơi, bố hôn cô ấy rồi bị tát đau lắm.
    ********************************
    Biết con trai kém toán, ông bố quyết định phụ đạo cho con. Ông bố hỏi con : - Ngôi nhà của chúng ta có 5 tầng. Mỗi tầng có 12 bậc thang. Vậy con hãy nói cho bố biết phải leo bao nhiêu bậc thang để lên tới tầng 5 của chúng ta ? Ðứa con trai ngước nhìn lên cao rồi trả lời một cách đầy tự tin : - Phải leo tất cả các bậc ạ !
  10. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    0

    "Chỉ cần một đôla, tôi sẽ dạy cho bí quyết trở lên giàu có. Ai muốn biết rõ, hãy gửi đến địa chỉ của tôi một bức thư kèm một đô la" Quảng cáo này đăng trên một tờ báo. Một người đọc thấy, lập tức gửi thư kèm một đôla cho người đã đăng quảng cáo ấy. Rồi anh ta nhận được thư trả lời . Thư viết : "Chớ bao giờ tin những lời quảng cáo trên báo. Cứ như thế, chắc chắn anh sẽ trở nên giàu có !"
    ********************************
    Cháu : - Ông ơi, tại sao tóc ông bạc trắng, mà râu của ông lại đen ? Ông : - Ðạo lý này rất đơn giản. Bởi vì, râu của ông trẻ hơn tóc 20 tuổi.

Chia sẻ trang này