1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười: Tại sao chết?

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi remimotao2, 14/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. remimotao2

    remimotao2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ kể cho bạn gái biết tin mình vừa lấy chồng lần thứ tư.

    - Cô bạn nói: Ôi! tuyệt quá! Nhưng nếu không thấy ngại thì cậu có thể kể cho mình biết điều gì đã xảy ra với người chồng đầu tiên của cậu?

    - Anh ta ăn phải nấm độc và chết.

    - Thật bi kịch quá! Thế còn người chồng thứ hai?

    - Anh ta cũng ăn phải nấm độc.

    - Kinh khủng quá! Mình gần như thấy sợ khi hỏi về người chồng thứ ba của cậu.

    - Anh ta chết vì gãy cổ.

    - Gãy cổ ư?

    - Vì anh ta không muốn ăn nấm!
  2. kennymanh

    kennymanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    6
  3. mai.nguyenvn

    mai.nguyenvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2012
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    90
    Tiếp.
    Trong văn phòng giới thiệu việc làm
    Một chú SV mới ra trường đến xin nộp hồ sơ xin việc, em nhân viên xem hồ sơ xong nói với chú SV.
    - Hồ sơ của anh rất đầy đủ nhưng còn một số chỗ chưa điền đầy đủ đề nghị anh bổ xung thêm.
    - Còn chỗ nào hả em ?
    - Nơi sinh, anh bổ xung thêm nơi sinh vào - em nhân viên nói
    - Nơi sinh ? chàng SV đáp
    - Vâng, anh nhanh lên còn rất nhiều người đang chờ ở ngoài kia kìa.
    - Nhưng anh nghĩ nơi sinh làm sao có thể ghi vào đây được nhỉ ???
    - Sao lại không ???? em nhân viên hỏi lại và gắt.
    - Vì chỗ đó ghi vào đây sẽ làm ô uế hồ sơ mất - chàng SV đáp
    - Em nhân viên !!!!!!!!??????????????? :confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
  4. trangbuongbinh

    trangbuongbinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2012
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    74
    Anh...mạnh lên!

    Có đôi vợ chồng trẻ đang này nọ với nhau. Bỗng người vợ trong nhà nhìn thấy ông anh tên Mạnh mới ở quê ra người vợ liền bảo chồng" Anh mạnh lên ! anh mạnh lên" và thế là ... Bà vợ phải đi viên hồi sức.
  5. vivunguyen

    vivunguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2012
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    147
    Truyện 3:
    Một giảng viên y khoa lên lớp dạy giờ "Quan sát". Ông ta lấy ra một cái lọ chứa chất lỏng màu vàng và nói: "Cái này là nước tiểu. Để trở thành bác sĩ, các bạn phải có cảm quan về màu sắc, mùi vị, phải nhìn và nếm".
    Nói xong, ông thầy nhúng ngón tay vào lọ và đưa vào miệng. Cả lớp nhìn thầy đầy kinh ngạc. Phần vì sợ thầy và phần vì muốn chứng tỏ là mình cũng sẵn sàng cho khoa học, họ lần lượt bắt chước làm như thầy. Khi sinh viên cuối cùng làm xong, giảng viên lắc đầu ngao ngán: "Nếu các trò quan sát tinh ý, sẽ thấy tôi nhúng ngón tay trỏ vào lọ nhưng đưa ngón tay áp trỏ vào miệng".
  6. Nhatcuongmobile2015

    Nhatcuongmobile2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ nói với bệnh nhân: "Ông bị cảm cúm, nên kiên nhẫn chờ khỏi bệnh. Mùa đông người ta dễ bị cảm mà chả có thuốc gì chữa khỏi"
    Bệnh nhân sốt ruột:
    - Nhưng ông phải khuyên tôi làm gì đó chứ?
    - Ông thử tắm nước lạnh chừng nửa giờ, quấn khăn mỏng ngang bụng chạy ngoài trời khoảng vài chục phút...
    - Thế thì tôi sưng phổi mất còn gì?

Chia sẻ trang này