1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười Thái Nguyên. Mời các đồng hương nhào dzô!!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi netsurfer, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Truyện cười Thái Nguyên. Mời các đồng hương nhào dzô!!

    Ở Thái Nguyên, ngay tại "đường tròn" trung tâm TP, có một chiếc đồng hồ lớn . 4 mặt của đồng hồ chỉ giờ của 4 nước khác nhau. Riêng giờ địa phương, xin mời du khách tự xem bằng đồng hồ đeo tay của mình!!!
  2. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Thanh niên, sinh viên Thái Nguyên uống rượu hơi bị siêu, nhưng uống rượu cũng phải có thủ tục đàng hoàng
    Rót rượu thì phải Cao Bằng (cao bằng nhau)
    Uống rượu thì phải Bắc Cạn (bắc lên là cạn)
    Đồ nhắm thì phải Thái Nguyên (thái rồi phải còn nguyên)
    Tay nào uống kiểu Đại Từ (uống từ từ kiểu huyện Đại Từ), hoặc ăn đồ nhắm kiểu Võ Nhai (huyện Võ Nhai) là bị tống cổ ra khỏi bàn tiệc.[​IMG]
  3. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Sorry anh chị em cái nha, cái này hơi đụng chạm nhưng mà chỉ để đùa vui, đừng giận nha
     
    Thanh niên Túc Duyên:
     
    Đứng sau hố xí xin thề [​IMG]
    Không lấy được kít, không về Túc Duyên [​IMG]
     
    (Phường Túc Duyên, ngày xưa là xã Túc Duyên nằm kề TP, xã này trồng rau nên thanh niên nông dân ở đây hay vào thành phố lấy chất thải ở các WC về bón rau)
    Được NetSurfer sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 13/03/2005
  4. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    vậy cơ à?
    Thái Nguyên có cột đồng hồ
    Bốn bên bốn mặt, bốn giờ khác nhau
    net mở cái topic này chắc có khiếu kể chuyện hài. kể cho tôi chuyện " alađanh và cái xilanh" ở thái nguyên đi
  5. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Thơ của SV trường Đại Học Y Thái Nguyên:
     
    Chồng Y mà lấy vợ Y
    Như hai khúc gỗ nó ghì lên nhau[​IMG]
  6. vorrei

    vorrei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Truyện cười gì cũng dc a? Hay la chỉ truyện cười về Thái Nguyên thôi?
    À mà để em góp một chuyện, còn buồn cười hay không các bác tự nhận xét. Em mạo muội đặt tên la "cao thủ". Thật 100%
    Ngày xưa hồi học lớp 10 trường Lương, em có thằng bạn thân tên là Thế Anh, nhìn cũng sáng sủa mỗi tội ... lác. Nó thích một em cùng lớp tên là Nhung nhưng mà khổ nỗi em này lại không thích nó (em mà là con gái thì nhìn thấy nó chắc cũng vãi ...ái. Một hôm nó rủ em với 1 thằng nữa xuống nhà em ấy ở gần công ty ô tô để tặng hoa. Cũng biết mình không đẹp ... mắt nên xuống đến nơi nó đưa hoa cho thằng kia vào tặng hộ, thế là thằng kia hí hửng mang hoa vào nhà. Thấy lạ em mới hỏi nó la không sợ mất gái à? Nó nháy con mắt còn lại trả lời tỉnh bơ: "Mày yên tâm, tao khắc tên tao vào cuống hoa rồi". Đến thua bố con nhà nó!!!

Chia sẻ trang này