truyện cười thể thao Nhất định không cho vào Một fan của đội Manchester United chết, hồn anh ta bay lạc lên thiên đường. Thánh Pierre đang đứng canh cổng, nhận ra màu áo quen thuộc của MU liền quát: - Hừm, tất cả fan của MU đều rất hư hỏng, phải xuống địa ngục! - Nhưng thưa Thánh, con đã giúp cho trẻ em nghèo 3.000 bảng, người vô gia cư 3.000, quỹ AIDS 3.000. Ngoài ra con còn đóng góp 3.000 cho nhà thờ... - Thôi được, ta sẽ vào trong nói lại với Chúa xem sao... Lát sau, Thánh Pierre quay ra, vẻ mặt hớn hở: - Người đã đồng ý với đề xuất của ta... - Ơn Chúa! - người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. - Đây là 12.000 bảng của ngươi, và bây giờ thì hãy xuống dưới địa ngục đi!
Huấn luyện viên cưỡi ngựa hỏi học viên: - Trước đây anh đã từng ngồi trên lưng ngựa chưa? - Chưa bao giờ ạ. - Vậy thì anh sẽ tập với một con ngựa chưa ai cưỡi lần nào, khả năng hai bên sẽ ngang nhau.
Phóng đại? Chồng tức tối nói với vợ: - Tôi đã biết hết rồi nhá. Cô đã lén lút có quan hệ với một tay huấn luyện viên bóng đá. - Lúc nào anh cũng cứ phóng đại mọi chuyện lên. Anh ấy chỉ là một cầu thủ bình thường thôi.
Huấn luyện viên đội bóng bầu dục bước vào phòng tập, trừng mắt nhìn ngôi sao của mình: - Tôi rất buồn khi biết hồi trung học anh đã rớt môn toán. Trong đội hình của chúng ta không thể nào có một người dốt nát. Cho nên tôi sẽ đặt một câu hỏi về toán, nếu không làm được, mời anh ra khỏi đội. Tất cả các thành viên của đội tuyển gào lên: - Thầy hãy cho anh ấy một câu thật dễ! Người huấn luyện viên cân nhắc và ra câu hỏi: - Hai nhân hai là mấy? Sau một lúc suy nghĩ, ngôi sao dè dặt trả lời: - Là 4. - 4 ư? - huấn luyện viên lặp lại như không tin vào tai mình. - Bỗng các cầu thủ còn lại hét lên nài nỉ: - Thầy ơi, làm ơn cho anh ấy một cơ hội nữa đi!