1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười tổng hợp (Không cười không lấy tiền :)))))

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nangthuytinh85, 15/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangthuytinh85

    nangthuytinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về ba con heo va con chó sói:

    Ba con heo , heo A tên là "Ai" , heo B tên là "Ở Đâu" , heo C tên là "Cái Gì". Có một hôm , heo A và heo B đứng trước cửa , heo C thì ở trên gác Một con sói phát hiện và muốn ăn thịt chúng, thế là chạy lại trước mặt heo A...
    - Sói : mày là ai ??
    - Heo A : uh !!
    - Sói : cái gì ??
    - Heo A : cái gì trên gác
    - Sói : tao hỏi mày tên gì ??
    - Heo A : tôi là ai !!
    - Sói lại quay sang hỏi heo B...
    - Sói : mày là ai ??
    - Heo B : tôi ko phải là ai , nó là ai .(chỉ sang heo A)
    - Sói : mày quen nó ??
    - Heo B : uh .
    - Sói : nó là ai ??
    - Heo B : đúng thế .
    - Sói : cái gì ??
    - Heo B : cái gì trên gác .
    - Sói : ở đâu ??
    - Heo B : là tôi .
    - Sói : ai ??
    - Heo B :tôi ko phải là ai , nó là ai .(tiếp tục chỉ sang heo A)
    - Sói : trời ơi !!
    - Heo A+B : "trời ơi" là ba của chúng tôi .
    - Sói : cái gì là ba của chúng mày à ??
    - Heo B : ko phải .
    - Sói chịu hết nỗi , lớn tiếng quát : tại sao...???
    - Heo A+B : ông quen ông nội chúng tôi hả ??
    - Sói : cái gì ??
    - Heo A : cái gì trên gác , tại sao là ông nội chúng tôi .
    - Sói : tại sao ??
    - Heo A : đúng rồi .
    - Sói : cái gì ??
    - Heo A : ko , cái gì ở trên gác .
    - Sói : ai ??
    - Heo A : tôi là ai .
    - Sói : mày là ai ??
    - Heo A : uh , tôi là ai .
    - Sói : cái gì ??
    - Heo A+B : nó trên gác ....
    - Sói cắn lưỡi tự sát
    ( Lượm nhặt được từ in tẹc nét :D Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ tươi trẻ và mát mẻ ^_^)

    Đàn ông là giống loài bất hạnh ^_^

    2 giờ sáng, có tiếng chuông điện thoại reo trong phòng ngủ của cặp vợ chồng nọ.

    Người chồng (C) nhấc điện thoại, người vợ (V) nằm im.

    C: Hello… Hello?

    Chồng cúp điện thoại, đinh ngủ tiếp nhưng chị vợ đằng hắng:

    V: Ai thế?

    C: Không biết. Chẳng thấy nói gì cả. Cúp máy.

    V: Sao lại cúp máy?

    C: Chắc gọi lộn số.

    V: Tại sao lại có người gọi lộn số vào giờ này nhỉ?

    C: Người ta gọi lộn số giờ nào mà chẳng được.

    V: Thế sao lại chọn số của mình mà gọi lộn chứ?

    C: Tôi không nghĩ là người ta chọn số của mình mà gọi lộn. Người ta chỉ gọi lộn...

    V: Chắc đây là ám hiệu quá.

    C: Ám hiệu gì? Ai đưa ám hiệu?

    V: Thì "bạn" của ông chứ ai vào đây nữa.

    C: Thằng cha đó đâu có phải là bạn tôi đâu mà bà nói vậy.

    V: "Thằng cha" đó không phải là bạn ông?

    C: Đúng thế.

    V: Thế mà ông nói là không nói gì cả.

    C: Đúng. Có nói gì đâu.

    V: Thế tại sao ông lại biết là "thằng cha"?

    C: Tôi có biết gì đâu.

    V: Ông vừa mới nói, "Thằng cha đó đâu có phải là bạn tôi".

    C: Thì… nói vậy cho nó tiện thôi chứ đâu có phải là… đáng lẽ tôi phải nói là…
    "người ta…" … "Người ta không nói gì hết".

    V: Thế tại sao ông không nói như vậy?

    C: Tôi đâu có biết… Nếu nói thế thì đã không có chuyện với bà.

    V: Có phải đây nằm trong âm mưu của ông không?

    C: Âm mưu gì?

    V: Âm mưu làm cho tôi rối trí.

    C: Làm sao tôi làm bà rối trí được chứ?

    V: Dễ quá mà… Ông dùng chữ "thằng cha" trong khi thật ra đó là "con mẹ"… Rồi ông lại đổi sang dùng chữ "người ta" để làm cho tôi rối trí…

    C: Tôi bây giờ mới là người bị rối trí. Bà nói "con mẹ" nào?

    V: Làm sao tôi biết được. "Con mẹ" đó là bồ của ông mà.

    C: Không có "con mẹ" nào hết. Chỉ có người ta gọi lộn số mà thôi.

    V: Thế con mẹ đó có đẹp đẽ gì không?

    C: Con mẹ nào?

    V: Con mẹ bồ của ông chứ còn ai.

    C: Bà ăn nói hàm hồ... làm gì có con mẹ nào... Người ta gọi điện thoại... lộn số... chỉ có thế thôi mà bà làm gì dữ vậy?

    Chồng đứng lên ra đóng cửa sổ một cái rầm.

    V: Lại ám hiệu gì nữa đó?

    C: Bà nói gì? Ám hiệu gì?

    V: Ám hiệu bằng cách đóng cửa sổ...

    C: Tôi đóng cửa sổ lại vì thấy lạnh.

    V: Thế tại sao ông không thấy lạnh và đóng cửa sổ lại trước khi ông nhận được ám hiệu bằng cú điện thoại?

    C: Tôi không thấy lạnh trước khi nhận được ám hiệu.

    V: Thấy chưa. Tôi nói có sai đâu!

    C: Để tôi nói cho bà nghe: Không có ám hiệu... mà cũng chẳng có con mẹ nào hết... chỉ có người nào đó gọi lộn số... và tôi đóng của sổ lại vì tôi thấy lạnh... Chỉ có thế thôi. Bà làm ơn đi ngủ đi cho tôi nhờ.

    Anh chồng với tay tắt đèn, miệng lẩm bẩm: "Trời đất quỷ thần!!!"

    V: Ông có chắc là con mẹ ấy thấy cái ám hiệu của ông không?

    C: Thấy cái gì?

    V: Cái đèn, bật lên bật xuống đó.

    C: Ai thấy?

    V: Tại sao ông lại hỏi tôi? Con mẹ bồ của ông chứ ai.

    C: (Thở dài) Thôi bà ơi, đi ngủ đi. Hai rưỡi sáng rồi.

    V: Sao ông biết là hai rưỡi sáng rồi?

    C: Coi đồng hồ thì biết chứ sao nữa?

    V: Chứ không phải là con mẹ ấy nói trước với ông là nó sẽ gọi ông lúc hai rưỡi sáng hay sao?

    C: Con mẹ nào?

    V: Con mẹ đứng ngoài kia chờ ám hiệu đóng cửa sổ và tắt đèn, mở đèn của ông chứ còn ai vào đây.

    C: Thôi bà ơi... không có con mẹ nào hết... không có ai chờ ai hết... chỉ có người nào đó gọi lộn số thôi... bà nghe rõ chưa? Mà tại sao bà lại có cái ý tưởng là tôi léng phéng với con nào cơ chứ? Bà biết là tôi yêu bà đến thế nào mà... Có ai hiểu cho tôi không, khổ quá... Thôi đi ngủ đi, bà ơi!

    V: Thôi... tôi xin lỗi ông... có lẽ là tại tôi ghen quá...

    C: Có chuyện gì đâu mà bà phải ghen với tuông... thôi đi ngủ đi... mai tôi phải dậy sớm đi làm...

    V: Tôi... tôi xin lỗi ông...

    C: Thôi được rồi... đừng nghĩ đến những chuyện ấy nữa.

    Chồng giả vờ ngủ. Vợ bắt đầu ngáy. Chồng nhẹ nhàng lật chăn sang một bên, đứng dậy, cởi bộ pijama trên người, để lộ bộ quần áo đã mặc sẵn, lấy mũ đội rồi rón rén ra cửa.

    Có tiếng súng lên cò. Chồng hết hồn quay lại.

    V: Ông mà mở cửa đi thì tôi bắn một phát nát thây ông cho mà coi!

    ----------------------------------------------------------




    Theo: Hơi Thở và Nụ Cười
  2. nangthuytinh85

    nangthuytinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bao giờ luyến tiếc hay tức giận khi thấy người yêu cũ đi với người khác. Vì từ bé, bố mẹ đã dạy tôi rằng : "Con phải biết chia sẻ ĐỒ CHƠI CŨ cho những người KÉM MAY MẮN"

    thi vấn đáp

    Một sinh viên phải trả thi trong hội đồng. Giáo sư hỏi:

    - Các-mác mất năm nào?

    - Các-mác đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!

    Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút. Giáo sư hỏi tiếp:

    - Lê-nin mất năm nào?

    - Lê-nin mất, nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu.

    Cả hội đồng đứng dậy, mặc niệm. Giáo sư thì thầm với hội đồng:

    - Thôi cho nó 3 điểm đi, không nó bảo chúng ta hát "Quốc tế ca" thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!

    - 3 điểm là điểm trung bình theo thang điểm của Nga.

    Trước khi thi : (^_^)
    Lúc đọc đề : (o_O)
    Lúc làm bài : (→_→) (←_←) (↓_↓) (=.=) (!_ _ )
    Khi biết điểm : (T___T)


    Đùa dai

    Một sinh viên năm thứ nhất đi thăm bác ở Hà Nội đúng lúc bác đang ăn cơm.

    - Cháu chào bác ạ.

    - À, cháu đấy à? Ăn cơm chưa?

    - Dạ cháu chưa ăn ạ.

    - Cháu cứ đùa, bác là bác hỏi thật đấy.

    - Dạ cháu chưa ăn thật ạ.

    - Thằng này, chỉ được cái đùa dai. Thế ăn thật chưa?

    - Dạ cháu chưa ăn thật mà.

    - Uhm... Bác có lòng thành hỏi thật mà mày cứ đùa với bác. Bác hỏi lần nữa nhé:

    Ăn thật hay chưa nào?

    - Dạ cháu ăn rồi ạ.

    - Ừ có thế chứ, phải thật thà vậy chứ.

    Bước chuẩn bị gay cấn

    Có một bà đỡ khá lành nghề nhưng hay mất bình tĩnh. Người ta gọi bà đến đỡ một ca đẻ con so, tới với hòm dụng cụ trong tay, bà nói với người chồng:

    - Mời anh ra ngoài, cần gì tôi sẽ gọi.

    Sản phụ đã bắt đầu la hét. Khoảng 10 phút sau, bà thò đầu ra cửa và nói:

    - Anh có kìm không?

    - Hả?! Anh chồng tròn mắt hỏi.

    - Vâng, kìm, nhanh lên! Không hả hở gì hết, tôi biết việc tôi phải làm.

    Có kìm rồi, khoảng 5 phút sau, bà lại xuất hiện ở cửa:

    - Anh có cái cờ lê to không?

    - Cờ lê à? Lạy chúa, điều gì đã xảy ra với vợtôi?

    - À... không sao, nhưng tôi cần một cái cờlê.

    Người chồng bâng khuâng ngắm cái cờ lê rồi miễn cưỡng đưa nó cho bà ta. Cửa khép lại, tiếng kim loại va chạm nhau xủng xoảng, két... két. Anh chồng ở ngoài nghiến chặt răng, mặt tái dại, chân tay run bần bật. Được một lát, thở hổn hển, mặt nhễ nhại mồ hôi, bà thò đầu ra cửa quát:

    - Hãy nghe đây, tìm ngay một cái búa tạ, nếu chậmthì không kịp mất!

    Đến nước này, anh chồng không chịu nổi nữa, xô cửa xông vào, trước mắt anh là nền nhà ngổn ngang kìm, búa... và hòm dụng cụ chưa mở được. hixhix.. ko bit di oanh giặc hay đỡ dẻ...:-p

    Trong một công viên, 1 cặp tình nhân đang ngồi tâm sự trên băng ghế đá, bỗng cô gái thốt lên :
    - Anh ơi tay em bị đau quá nè !
    Chàng trai liền hôn lên tay cô gái, cô gái liền nói :
    - Hết đau rồi anh !
    Một lúc sau cô lại thốt lên :
    - Anh ơi trán em đau quá nè !
    Chàng trai liền hôn lên trán cô và cô lại nói :
    - Hết đau rồi anh !
    Một lúc sau nữa cô lại thốt lên :
    - Môi em đau quá anh ơi !
    Chàng trai lại hôn lên môi cô gái và cô gái lại hết đau.
    Đến đây thì bỗng dưng một bà cụ từ sau băng ghế đá cất tiếng :
    - Hỡi chàng trai có phép màu anh hãy giúp ta được không, ta mắc chứng táo bón kinh niên !!!
    Vợ sai chồng xách làn đi chợ mua đồ ăn. Chồng vặc lại:

    - Tôi đường đường một đấng đàn ông thế này mà phải làm cái việc của đàn bà à?!

    Vừa nói vợ vừa lôi chồng xềnh xệch vào buồng ngủ:

    - Hừ đàn ông hả? Vậy thì mau cởi quần áo, vào trong tôi sẽ cho ông làm nghĩa vụ của đàn ông!

    Ông chồng mặt bí xị có vẻ như muốn khóc:

    - Thôi… được… ược… ồi… Làn đâu? Tôi sẽ đi chợ vậy!

    Vậy đấy! Đàn ông là cái loại thân lừa ưa… cử tạ. Phải cưỡng chế mới chịu làm, thật chẳng ra cái giống gì!

    còn tỉnh chán

    Anh bồi bàn đến chỗ một khách hàng say, đang ngủ gục trên bàn, đánh thức anh ta dậy và đề nghị thanh toán:

    - Th*ưa ngài, ngài hết 151 ngàn đồng ạ.- Lập tức, chàng say rút tiền từ trong túi ra trả. Và rồi lại ngủ tiếp.

    Mấy phút sau, anh bồi bàn lại đến đánh thức anh ta dậy và nói:

    - Th*ưa ngài, ngài phải trả 200 ngàn ạ.

    - Thằng lừa lọc. Đừng hòng mà lừa nổi tao đâu nhé. Tao chỉ hết có 151 ngàn thôi.- Nói xong ông khách móc túi ra 151 ngàn trả cho chú bồi bàn
    Nàng thủ thỉ với chàng rằng: "Tối mai, anh tới trước cửa sổ nhà em nhé, nếu em thả tờ 5$ xuống thì bố mẹ không có nhà, anh leo lên fòng em nhé" Chàng: "Uhm, em iu của anh". Tối đó chàng trai đến dưới cửa sổ nhà cô gái, và cô thả tờ 5$ xuống như dự tính. Cô đợi thật lâu cũng không thấy chàng trai trèo lên, cô bèn nhìn ra cửa và hỏi: "Anh ơi, sao còn chưa lên?" - Chàng trai: "Anh đang tìm tờ 5$ kẻo phí" - Cô gái: "Úi xời, em cột dây kéo lên lâu rồi

    Đã rất nhiều lần tui muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác các bạn nhé. Nào chúng hãy nâng ly và 1, 2,3 dzô ...


    Gia đình nọ có 3 thế hệ ông - cha - cháu, người ông và cháu đều là tiến sĩ trong khi ông bố lại không có học vị gì.

    Chính vì thế mà ông bố thường hay bị bố và con mình cằn nhằn, mỉa mai. Một hôm trong bữa cơm, hai ông cháu lại cằn nhằn như thường lệ. Ông bố tức quá đập bàn đứng dật, chỉ mặt thằng con quát:

    - Mày đừng có mà tinh vi, thế ****** có bằng tiến sĩ như bố tao không mà mày kênh kiệu!

    Đoạn quay sang chỉ vào ông già:

    - Cả ông nữa, ông đừng tinh tướng quá, con ông có bằng tiến sĩ như con tôi không?
    Một anh đi vô tiệm cắt tóc nọ ... Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Huế:
    - Chào anh, anh *** ngắn hay *** dài?
    Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời:
    - Thưa cô tôi ... *** ngắn
    - Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng *** ngắn uổng quá!
    - Ngắn hay dài chi kệ tôi. Cô ăn bao nhiêu tiền?
    - Dạ anh cho em hai chục.
    - Răng mà đắt rứa. Mấy chỗ kia họ chỉ ăn 15 đồng thôi.
    - Dạ 20 đồng là 20 đồng. Anh có *** không?
    Anh chàng có lẽ bị quê nên nói xẵng:
    - Không ***.
    - Tôi chưa thấy ai như cái anh ni, mặt mày sáng sủa như rứa mà ba hồi *** ngắn ba hồi không ***


    Pa Tàu :thien:
    Có 1 bác người tàu ở Sài Gòn đi xe gắn máy zô đường cấm bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Về nhà bác bức xúc kể với mấy ông bạn hàng xóm: Pữa lay, ngộ li xe pị tằng CS giao tông nó thủi, ngộ tấp vô, ló hỏi ngộ: - Zái tò của ông lâu? Ngộ lói ngộ hỏng có lem zái theo, chỉ có lem cái cạc thui, thế là ló pắt ngội về l... (đồn)... zồi ló chuyển ngộ từ l...(đồn) nhỏ qua l...(đồn) lớn, tới cái l...(đồn) lớn nhứt ở ngay chung tâm tành pố đó. Ối trời ơi, pữa lay là ngày lễ, l...(đồn) nhỏ còn đỡ lông (đông), chớ l...(đồn) lớn hả, lông wá trời lông (đông)
    Bà móm ăn đậu phộng
    Trên chuyến xe buýt, một bà lão khoảng 70 tuỗi không còn răng đem tới cho anh tài xế một bịch đậu phộng và mời anh ta ăn.

    Thấy bà lão tốt bụng, anh tài xế tỏ ra rất xúc động và rối rít cảm ơn. 10 phút sau bà lão lại mang tới một bịch khác, rồi tiếp tục đưa cho anh bịch đậu phộng thứ 3... 4... 5...


    Tới lần thứ 6, chịu không nổi anh tài xế hỏi:

    - Bác không nhai được đậu phộng tại sao lại mua nhiều vậy?

    Bà lão phều phào trả lời:

    - Tôi biết chứ, thế cho nên tôi mới mút hết sô cô la ở ngoài và chừa đậu phộng lại cho cậu ăn đó...

    Nếu có 1 điều ước - Bạn sẽ ước gì?

    Khi buồn bạn thường làm gì ?
    Mình mỗi lần buồn thường lên sân thượng ngồi 1 mình , nhưng không biết các bạn thì sao ?
    1 . Ăn thật nhiều để dồn nỗi buồn xuống
    2 . Rủ bạn bè đi chơi đâu đó
    3 . Ngủ 1 giấc để quên đi
    4 . Kiếm đứa bạn thân tâm sự
    5 . Ý kiến khác

    Theo: Hơi Thở, Nụ Cười
  3. nangthuytinh85

    nangthuytinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------


    1. A man visits God and says "God, do you mind if I ask you a few questions?" God says "No, ask me anything you want." So the man says "God, you've been around for a very long time, so, for you, how long is a thousand years?" God replies "For me, a thousand years is only five minutes." The man then says "That's interesting God. And, for you, how much is a million dollars?" God replies "For me, a million dollars is only five cents." The man says "Really? Well then God, could you lend me five cents please?" God looks at the man, smiles, and says "Of course my son. Just wait five minutes!"

    2. Hai người tâm thần đèo nhau trên xe đạp, tới đoạn lên dốc cầu, người sau phân công : - Mầy cầm lái nhé, tao ngồi sao đạp cho có thế - Sau hơn 1 giờ hì hụt, cuối cùng cũng lên đến giữa cầu. Người sau thở đứt quãng : - Ngồi ... ngồi ... ở ... ở ... ở đằng ... đằng ... sau ... nãy ... giờ ... đạp ... mệt ... mệt ... thấy... tía ...mới ... lên ... lên ...được! Thằng ngồi trước lập tức trả lời: - tao ngồi trước cầm lái cũng đâu có sướng gì, bóp thắng mệt thấy bà luôn ....!

    4. Ai bảo phải cưa mới đổ, Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao, Nhớ thuở nọ phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao. Mẹ bắt được, lôi vào đánh cho bê bết .Cô gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết. Miệng ngoác tròn, lộ hết cả hàm răng Tình vụt đến tựa như ánh sao băng .Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả ....................... Xưa yêu em vì bộ răng giả. Nay yêu vì lại có cả răng sâu

    7. Một lần tôi vào nhà vệ sinh công cộng, vừa ngồi xuống thì 1 giọng nữ từ buồng bên kia vọng sang:"Ới, anh có suôn sẻ không?".Vốn không thích bắt chuyện với người lạ, nhưng khó mà từ chối giọng nói ngọt ngào đó, tôi trả lời:"Ờ, tôi cũng ổn".Giọng bên kia lại vọng sang:"Anh cảm thấy thế nào?". Tôi bắt đầu bực mình, nhưng cũng nói:"Tôi thấy cũng thoải mái". Giọng bên kia bối rối:"Chắc em phải cúp máy thôi, vì cứ mỗi lần em hỏi anh thì có thằng cha mắc dịch ở buồng vệ sinh bên cạnh lại nhảy vô giành trả lời xoèn xoẹt

    8. Trước nghĩa địa có hai con ma đang đi dạo, chợt thấy có một chiếc ô tô đỗ gần đó và trong xe là một cặp tình nhân đang âu yếm nhau. Hai con ma bàn nhau cướp xe đi chơi một chuyến. Thực ra hai con ma cũng chẳng phải tốn công lắm vì vừa thấy hai con ma là đôi tình nhân bỏ của chạy lấy người luôn. Chợt một con ma bảo: - Chờ tao chút- rồi hớt hải chạy vô nghĩa địa, một lúc lâu sau nó mới quay trở ra vác theo hai tấm bia mộ - Mày vác theo mấy cục bia này làm gì vây?- Con ma kia ngạc nhiên hỏi - Thế mày định đi ô tô mà không mang theo giấy tờ tuỳ thân à ??

    9. Một ông lão ốm rất nặng phải nằm điều trị nội trú trong bệnh viện. Một hôm, con trai ông đến thăm và họ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt ấm tình cha con. Đột nhiên, người cha bỗng thở gấp rồi vồ lấy cây bút và mảnh giấy bên giường. Bằng chút sức tàn, người bệnh viết vội dòng chữ rồi đánh rơi giấy bút và gục xuống, qua đời. Người con trai sầu thảm đến nỗi quên cả đọc tờ di ngôn của cha và chỉ nhét vội vào túi áo khoác. Trong đám tang, người con tình cờ thọc tay vào túi áo và thấy mẩu giấy. Anh chợt nhớ ra, run run xúc động, anh rút nó ra đọc. Mảnh giấy viết "Thằng khốn, nhấc ngay cái mông khỏi ống ôxy của tao".

    10.Hai chú nhóc nằm kế nhau ở nhà thương nhi đồng , tán gẫu cho đỡ buồn: - Đằng í bú sữa mẹ hay sữa bình? - Tớ bú sữa bình - Sữa bình có ngon không? - Cũng ngon, nhưng phiền cái là khi ngọt khi lạt, lúc nóng lúc nguội có khi nóng phỏng miệng luôn đó, thế đằng í bú sữa gì? - Tớ thì bú sữa mẹ - Thế sữa mẹ có ngon không? - Ngon chớ, sữa lúc nào cũng ấm đều đều, không ngọt không lạt, bình sữa lại lại đẹp nữa nhưng thỉnh thoảng nó có mùi thuốc lá hay whisky khó chịu khôn tả.

    Truyện 1:
    "Anh yêu ơi, trái đất tròn thật đấy! Tối hôm qua em mới biết được người vợ thứ ba của anh và người chồng thứ hai của em đang hưởng tuần trăng mật ở biệt thự của người vợ thứ hai của anh cùng với người chồng đầu của em".

    Truyện 2:
    Một ông chồng cầu nguyện: "Lạy Chúa! Con rất yêu vợ con. Nếu cô ấy đau đầu, con xin đau thay; nếu cô ấy buồn, con xin buồn thay; nếu cô ấy phải chịu cảnh góa bụa, con xin chịu thay..."

    Truyện 3: ( ko dành cho người chậm hiểu )
    Tôi đi chợ vô tình đứng sau ba cô gái xếp hàng mua dưa chuột, và nghe ba cô nói:
    - Bác chọn cho cháu quả mập và tròn.
    - Chọn cho cháu quả dài và có gai.
    - Cháu mua về đắp mặt,bác lấy loại nào cũng đuợc!

    Truyện 4:
    Có 3 thằng thiếu đèo nhau trên 1 chiếc xe gắn máy. Khi qua ngã tư, đèn đỏ mà nó cứ thế đi nên bị công an vẫy lại. Một thằng trên xe liền hét lên: "Mày vẫy xe khác đi xe tao chở 3 rồi không chở được thêm nữa".

    Truyện 5

    Biển báo tại 1 cửa hàng vàng bạc đá quý:
    "Nếu quý khách tự tiện sờ mó hiện vật trưng bày, chúng tôi cũng sẽ làm như vậy với khách hàng".

    Truyện 6: Ai từng trải mới hiểu
    Sau đêm tân hôn, chồng rầu rầu bảo vợ: "Thôi, chuyện đã thế rồi, ( thở dài), tình chồng nghĩa vợ..., tôi cũng muối mặt vì cô mà cắn ngón tay này để nhỏ máu ra drap".
    Vợ bảo: "Anh có lòng thì tôi có dạ. Cám ơn anh. Tôi cũng sẽ vì anh mà.... xì mũi ra chăn".

    Bóng đá

    Một cầu thủ bóng đá hỏi cha cố: - Thưa cha. Đá bóng vào ngày chủ nhật có phải là tội lỗi không? - Khi cha xem con đá thì cha nghĩ rằng bất cứ ngày nào mà con ra sân thì ngày đó đều có tội.

    2. Hỏi đường

    Trên sa mạc, một anh lạc đường hỏi một thổ dân: - Anh cho biết đến làng gần nhất còn bao lâu nữa? - Sắp đến rồi. Anh cứ đi thẳng, đến thứ sáu tuần sau thì rẽ phải là tới.

    3. Khen thật lòng

    Trong một bữa tiệc, nhiếp ảnh gia khoe với chủ nhà mấy tấm ảnh mới chụp. - Mấy tấm ảnh này đẹp quá, chắc là cái máy chụp ảnh của anh phải xịn lắm. – Bà chủ nhà trầm trồ. Trước khi ra về, nhiếp ảnh gia quay lại nói với chủ nhà: - Bữa tiệc tối nay ngon quá, chắc mấy cái nồi của bà phải xịn lắm?

    4. Bóp ở đâu

    Trong khu tập thể nọ, các phòng cách nhau có mỗi bức vách mong mỏng, thâm thấp. Một buổi sáng, chị vợ ở nhà bên nói to: - Em đã bảo anh bao nhiêu lần là bóp từ dưới bóp lên, sao anh cứ bóp từ trên bóp xuống vậy? - Bóp thế nào mà chả được, em khó tính quá. Anh hàng xóm tò mò nhìn sang, thấy tay anh chồng đang cầm… tuýp kem đánh răng.

    5. Đến sớm hơn vài năm

    Một du khách nước ngoài thứ 2000 đến thăm một thành phố. Trước khi lên máy bay về nước, một phóng viên đến phỏng vấn: - Xin ông cho biết cảm tưởng về thành phố của chúng tôi? - Cảm tưởng của tôi? Vâng, sau khi đến đây tôi rất lấy làm tiếc vì đã không đến thăm thành phố của các ông sớm hơn vài năm. Phóng viên mừng quá: - Cám ơn ngài! Nhưng vì sao vậy, thưa ông? - Vì tôi chắc đường xá hồi ấy tốt hơn bây giờ nhiều.

    6. Bà mẹ tuổi cao

    Với sự giúp đỡ kỳ diệu của y học, một bà mẹ 65 tuổi đã có thể có con. Khi nhân viên xã hội đến thăm bà và đứa bé, bà trả lời: - Chưa được! Ngồi chơi và trò chuyện một lúc, cũng không thấy đứa trẻ đâu, nhân viên xã hội hỏi bà và bà trả lời: - Chưa đến lúc! Nhân viên xã hội không thể kiên nhẫn thêm: - Thế khi nào tôi mới thấy đứa trẻ thưa bà? - Khi nào nó khóc. - Tại sao phải đợi lúc nó khóc cơ chứ! Bà mẹ già thản nhiên: - Vì tôi còn chẳng nhớ tôi đã đặt nó ở đâu mất rồi

    8. Khỏi cần nói

    Trong buổi lên đồng, hồn người chồng yêu cầu vợ gửi gấp vài bao thuốc lá. - Nhưng anh ấy không bảo gửi theo địa chỉ nào, thiên đường hay hỏa ngục? - người vợ thốt lên sau buổi lên đồng. - Hiển nhiên thế rồi còn gì! - bà đồng xen vào - Nếu ở thiên đường, hẳn ông ấy phải đòi thêm bật lửa hoặc hộp quẹt chứ!

    9. Biết tất cả sự thật

    Một chú bé được một cậu bạn cùng lớp rỉ tai rằng tất cả người lớn đều có những bí mật riêng và rất dễ tống tiền họ bằng câu: Tôi biết tất cả sự thật . Về nhà, chú bé quyết định sẽ thử điều này với mẹ: - Con đã biết tất cả sự thật. - Đừng nói gì với bố nhé! Mẹ cho cậu 10 nghìn đồng. Hiệu nghiệm quá, bố đi làm về, cậu lại đọc thần chú vào tai ông. Ông bố ngay lập tức rút ví cho cậu 50 nghìn đồng cùng một đề nghị giữ kín chuyện. Vô cùng hài lòng với phương pháp kiếm tiền mới của mình, hôm sau, khi gặp bác đưa thư trước cửa nhà, cậu nói ngay: - Bây giờ tôi đã biết tất cả sự thật rồi! Bác đưa thư đứng lặng người, cặp kính trắng mờ đi, ông giang hai tay ra và nghẹn ngào nói với cậu bé: - Nếu con đã biết hết sự thật rồi thì... lại đây với bố đi con!

    10. Chim bồ câu non

    Chuyện giữa hai cậu bé hàng xóm: - Chuyến thăm sở thú hôm qua có vui không? - Thật tuyệt, tớ khoái nhất chú khỉ đột châu phi, còn ba tớ thì chọn một con chim bồ câu non. - Làm gì có trưng bày chim bồ câu trong ấy? Chim câu thuộc loài gia cầm quen thuộc cơ mà! - Đúng rồi! Nhưng ba tớ gọi cái cô bán vé ở cửa ra vào bằng cái tên dễ thương đó.

    11. Mới cưới hồi sáng

    Có một anh đi nước ngoài, tiếng Anh không rành lắm. Sau khi mướn phòng ở khách sạn, anh chàng đi ra đường dạo chơi thì thấy một đám cưới linh đình đi ngang. Anh ta bèn hỏi một người bộ hành đang đứng bên cạnh: - Who? Người kia: - I don’t know. Anh chàng gật gù ra chiều đã hiểu, xong đi dạo tiếp. Đến chiều anh ta mới đủng đỉnh đi bộ về khách sạn thì lại thấy một đám ma rất lớn đi ngang. Anh ta lại hỏi người đứng gần đó: - Who? Người kia trả lời : - I don’t know. Anh chàng chép miệng than: - Tội quá, mới làm đám cưới sáng nay mà chiều đã… chết rồi.

    12. Tin tức cười

    Viện bảo tàng vũ khí tuyển nhân viên. Yêu cầu: Có sức khỏe, không quan trọng bằng cấp, không dị tật. Làm ngày 2 ca, lương tháng 3.000 USD, bảo hiểm đầy đủ. Công việc: Sáng đẩy xe tăng ra sân cho khách chụp ảnh, chiều đẩy vào kho. * * * Tìm trẻ lạc: Cháu tên là SCIC, ra đi cả nửa tháng nay không thấy về. Khi đi cháu mặc áo màu xanh, quần màu đỏ, đi dép vàng, tay cầm cục tiền nói là đi cứu chứng khoán. Ai kiếm được cháu tôi xin hậu tạ bằng biên độ 1% trong 1 tháng. * * * Một mẩu quảng cáo đăng trên báo: “Không tin được nhưng đó là sự thật: Một chuyến du hành từ trái đất lên thiên đường chỉ với 100 đô-la. Chi tiết xin liên hệ công ty mai táng địa phương”.

    13. Đàn ông nghe có tức không?

    Tạp chí chuyên dành cho phái đẹp “Zoom Manner” của Đức viết: “Nếu bạn đã từng đặt chân tới đất nước Hy Lạp, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy bức tượng nữ thần Athena xinh đẹp. Đứng ngay sau nữ thần là một người đàn ông, đó hẳn không phải là chồng nàng, thần Athena chưa bao giờ và không bao giờ kết hôn bởi nàng là nữ thần trí tuệ”.


    Một vị giáo sư thông minh nhưng nhà nghèo sống cạnh một anh rất ngu nhưng nhà giàu. Một hôm, vị giáo sư khóc lóc về gia cảnh. Bụt hiện lên hỏi:

    - Tại sao con khóc ?

    Giáo sư trả lời:
    - Thằng kia nó ngu nhưng giàu trong khi con lại nghèo…

    Bụt liền nói :
    - Ta ban cho con 3 điều ước với điều kiện: Con mà ước cái gì là thằng kia sẽ được gấp đôi !
    Vị giáo sư liền nhanh nhạy :
    - Con muốn 1 cô gái trẻ đẹp !

    Một cô gái xuất hiện. Bên kia, anh chàng có tới 2 cô.
    - Con muốn mình mất đi 1 HÒN…

    Lập tức vị giáo sư còn 1 hòn Anh kia thì.. .
    Điều ước thứ 3 : Con muốn số hòn hiện tại của mình gấp đôi lên…
    Ăn mày vẫn sang như thường

    --------------------------------------------

    Hai vợ chồng ăn xin sau một ngày mệt mỏi, ghé vào một công viên vắng người, có băng ghế đá.
    Ông chồng bèn trải tấm khăn lên trên băng ghế rồi nằm xuống
    Ánh đèn từ bóng đèn cột điện có vẻ chói mắt làm khó chịu.
    ông chồng bèn nói với vợ:
    -" Em ơi, tắt đèn ngủ đi em. Cục đá kìa"
    ================================================== ====================

    Giáo sư môn logic !

    Giáo sư môn logic học bị mất kính. Ông bèn suy luận: Ai lấy cắp? Đương nhiên là kẻ cắp rồi. Và tên này có thể bị cận thị, có thể không. Có thể hắn đã có kính, có thể chưa có. Nhưng nếu chưa có làm sao hắn có thể trông thấy kính của mình? Điều này chứng tỏ hắn không bị cận thị. Mà không bị cận thị thì đâu cần tới kính. Từ những giả thuyết trên, có thể kết luận là không ai lấy kính của mình cả. Chắc chắn nó nằm ở đâu đây thôi. Nhưng mình đã nhìn khắp rồi, không thấy gì cả. Mà mình nhìn được như vậy có nghĩa là mình đang đeo kính.
    ================================================== ====================

    Qua đường thôi em...

    Một ông cụ vào nhà ga xe lửa trong làng và đi đến quầy vé, hỏi nhân viên nhà ga:
    - Này cậu, chuyến tàu 3h10 đã đi chưa?
    - Ðã rời ga cách đây 15 phút.
    - Còn bao lâu nữa chuyến 4h mới đến?
    - Còn lâu lắm.
    - Vậy trước đó còn chuyến tàu khách nào không?
    - Không.
    - Tàu chở hàng?
    - Không.
    - Không có chuyến nào hết?
    - Hoàn toàn không?
    - Anh có chắc không?
    - Chắc chứ! - nhân viên bán vé nổi nóng.
    - Vậy thì, em ơi - ông quay sang gọi bà vợ - mình đi ngang qua đường ray được rồi.
    ==
    Đứa con ẻo lã yếu đuối

    Bà nọ có cô con gãiinh đẹp, nhưng ẻo lả yếu đuối, lại lấy chồng là cầu thủ khỏe như trâu
    -ngày cưới con gái, bà cho 1 cái còi và bảo:
    - con phải luôn luôn mang cái này trong mình để phòng thân.
    -để làm gì hở mẹ?
    -nó là cầu thủ nghe tiếng còi nó sẻ dừng lại ngay...
    =========
    Vì sao thầy xỉu

    Trong lớp học thầy giáo noi:
    - thày có cá con số 0 1 2 3 4 5 6 7các em hãy thêm các từ vào giữa các con số để thành 1 câu có ý nghĩa.sau vài giây suy nghĩ 1 học sinh giơ tay:
    - thưa thầy em có ý kiến này" 7 ngày 6 đêm 5 sao tặng 4 phòng 3 2 người 1 giường 0 quần 0 áo...
    thầy: (choáng)
    và sau 1 vài giây nữa có 1 học sinh khác giơ tay, em củng xin có ý kiến này:" 7 ngày 6 lần 5 giờ 4 phútngã 3 2 đứa 1 chai 0 say o về""
    - thầy (xỉu)
    ==============
    Say quên tên vợ

    Chồng nhậu về đứng trước cửa nhà say đến nỗi không nhớ tên vợ, cứ gọi “Ấy ơi, ấy ơi!”.

    Vợ trong nhà nghe giọng say rượu, lại không gọi rõ tên nên không thèm mở cửa. Bí quá, chàng ta rút di động ra gọi cho bố vợ:
    - Alô, bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con nó tên gì ấy nhỉ?
    - Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả?
    - Con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho con vào nhà.
    - Thế à? Đến tên mẹ vợ mày tao còn chẳng nhớ nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? Tao cũng thế thôi! Đi uống tiếp không?

    ================================================== ==================


    Đố các bạn nhé:
    1. lịch nào dài nhất?
    2. xã đông nhất là xã nào?
    3. con đường nào dài nhất?
    4. quần nào rộng nhất?
    5. cái gì đi thì nằm, đứng cũng nằm nhưng nằm lại đứng?
    6. con gì đập thì sống mà không đập thì chết?
    7. con trai có gì quý nhất?
    8. sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?
    9. từ nào trong tiếng việt có 9 từ h?
    10. càng chơi càng ra nước, hỏi chơi gì?

    1)Nửa đêm, vợ đánh thức chồng:
    - Em lạnh! Người chồng đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cô vợ lại nói:
    - Em nóng! Anh chồng bật quạt. Sốt ruột, cô vợ nói thẳng:
    - Em muốn đàn ông cơ!
    - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?

    5)Họ nghĩ gì ?!!!

    Một chuyến xe có một người phụ nữ đứng tuổi , một cô gái trẻ , và ba chàng trai . Lúc xe đi qua đường hầm tối bỗng nghe tiếng ''chụt''và "bốp" .
    - Người phụ nữ đứng tuổi chợt nghĩ " giới trẻ bây giờ ghê thật "
    - Cô gái trẻ nghĩ "tại sao bà ta được hôn mà mình không được hôn " .
    - Chàng trai thứ nhất nghĩ "vào hầm lần nữa mình lại hôn "
    - Chàng trai thứ hai nghĩ "dám hôn tao nữa tao sẽ tát tiếp cho gãy hết răng luôn "
    - Chàng thứ ba nghĩ "tao mà biết thằng nào vừa tát tao thì nó tới số rồi
    ^_^

    6. Cô dâu & chú rể

    Sau tiệc cưới, cô dâu chú rể động phòng hoa chúc rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm, chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng cô dâu cười ha hả.
    Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi :
    - Có chuyện gì mà em cười vui thế?
    - Em nhớ lời mẹ em hồi xưa. Cô dâu nói:
    - Bà nói gì vậy em?
    - Mẹ em thường bảo: " Xấu gái lại vô duyên như mày thì có chó nó lấy"


    8) Tào Tháo 1 lần đi an , xui 1 cái lại quên tiền ở nhà ,sau khi an xong mói biết là mình quên tiền liền dùng kế :"Tẩu Vi Thượng Sách".Chạy được 1 đoạn thì bị bọn bảo kê đuổi kịp.Biết mình gặp nguy hiểm Tháo ngẩng mặt lên trời than : - Trời ơi ta chết mất ! Bât chợt trên trời vọng xuống 1 tiếng nói lạ: - Yên tâm con chưa chết đâu. bây giờ con hãy cầm cục đá kia ném vào đầu thằng trùm bảo kê đi! Như bắt được vàng Tháo mừng rỡ làm theo lời nói.Vừa làm xong thì trên trời lại vọng xuống tiếng nói : - Đấy đấy bây giờ con mới chết. !
  4. vietnv0708

    vietnv0708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn copy ở đâu ra nhiều chuyện thế xin lỗi nhẽ mình đã copy hết chuyện của bạn về để đọc rùi
    Có nữa ko cho minh đọc thêm đi
  5. robeo

    robeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    nhức đầu vs mấy câu chuyện này thiệt. đau cả bụng :)))

Chia sẻ trang này