1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Cười trẻ (góp vui cùng bà con )

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi stickrose, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stickrose

    stickrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Truyện Cười trẻ (góp vui cùng bà con )

    "Mẹ ơi!" cậu bé nói, "con có thể ăn hai quả táo ở trong bếp không hả mẹ?"
    "Ồ được chứ, con thân yêu, nếu con muốn"
    "Cảm ơn mẹ. Thật tuyệt vời khi mẹ trả lời Yes!"
    "Tại sao vậy con trai?, con đói lắm à?"
    "Oh, không nhưng con đã ăn hai quả táo đó rồi"
    Đời thật buồn thật lắm truân chuyên

    Celine Dion
  2. stickrose

    stickrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    TRẬN ĐẤU BÓNG HÔM TRƯỚC
    Một ngày nọ, tại một trường học dành cho hoc sinh nam ở Anh, thầy giáo đi vào lớp và nói với học sinh:
    "Nào các em, hôm nay các em sẽ tả về trận đấu bóng hôm trước. Thầy sẽ thu vở của các em về nhà chấm. Bây giờ các em có thể viết được rồi".
    Học sinh đồng loạt cầm bút và bắt đầu hý hoáy viết. Bỗng nhiên một học sinh giơ tay.
    "Có điều gì vậy Tom"? Thầy giáo hỏi.
    "Thưa thầy em đã viết xong". Cậu bé nói.
    "Rất tốt hãy nộp vở cho thầy".
    Cậu bé tiến đến chỗ thầy với quyển vở trên tay.
    Thầy giáo mở ra và đọc:
    "Xin miễn, không có trận đấu bóng nào cả"
    đời thật buồn thật lắm truân chuyên
    Celine Dion
  3. stickrose

    stickrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    TẠI MỘT BƯU ĐIỆN
    Một học sinh người Đức (chỉ biết một chút tiếng Anh) đi vào bưu điện ở Luân Đôn. Một tay cậu ta cầm một bức thư để trong một phong bì và tay kia cậu ta cầm một cái tem, cậu ta tiến đến chỗ cô nhân viên bưu điện và đưa cho cô chiếc tem và phong bì.
    Không, không, cô ấy nói.
    ("You must stick the stamp on yourself")"Cậu phải tự mình dán tem chứ".
    "Why must i stick the stamp on myself?)", tại sao tôi lại phải dán tem lên người tôi? cậu sinh viên hỏi
    (I want to send the letter, but not myself)" Tôi muốn gửi thư chứ không phải là gửi bản thân tôi đi"
    Celine Dion
  4. stickrose

    stickrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    TỔNG SỐ KHÁC
    Khi Lary đi học về, nó nói:
    Ngày mai con se đi học
    Tại sao vậy con?, người Mẹ hỏi.
    Hôm thứ Hai thầy giáo nói bốn cộng bốn bằng tám. Thứ Ba thầy nói sáu cộng hai bằng tám. Hôm nay thầy nói một cộng bẩy cũng luôn bằng tám. Vậy con có thể học toán như thế nào?
    Celine Dion
  5. stickrose

    stickrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Xin loi ba con dao nay ban qua nen chua dich truyen duoc, thogn cam nha.
    Celine Dion
  6. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Xem quảng cáo
    -Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi ...
    -Có ai cấm đâu cơ chứ !
    -Và tôi muốn được vui cười ...
    -Cứ tự nhiên !
    -Mà sao bỗng thấy khó ghê ...
    -Sao vậy ?
    -Không được an toàn !
    -Thì ra là thế !

    Lost time is never found again !

Chia sẻ trang này