1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cười trên Y!M sưu Tầm Mọi ng` vô ủng hộ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi freeboyvn, 16/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducpham030

    ducpham030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng đang trên đường về nhà thì bị cô gái chặn lại hỏi:
    -anh có muốn vui vẻ ko
    Ngó thấy cô gái vô cùng xinh đẹp mà ăn mặc lại cực kì bốc lửa, anh chàng liền hỏi:
    Bao nhiêu?
    Cô gái đáp:
    200K
    Anh gật đầu đồng ý thế là cô ta bán cho anh một quyển truyện cười...
    *************************************
    Nghe tiếng gõ cửa, người đàn bà đang làm cơm trong bếp chạy ra. Người đàn ông gật đầu chào rồi hỏi:
    "Bà có nghĩ rằng mình có thân hình rất khêu gợi?".
    Bị hỏi bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát. Khi bình tĩnh trở lại bà liền đóng sầm cửa không thèm trả lời.
    Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa, vẫn người đàn ông hôm trước với câu hỏi cũ. Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh. Câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần liền. Người đàn bà không chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với chồng để tìm cách đối phó.
    Hôm sau, vừa nghe tiếng gõ cửa, người chồng vội nấp sau cánh cửa còn người vợ chạy ra mở cửa.
    - Chào bà, bà có nghĩ rằng mình có thân hình rất đẹp và khêu gợi?
    Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, người đàn bà trả lời mạnh bạo:
    - Đúng, như vậy thì có sao không?
    - Thưa, nếu vậy xin bà nói giùm với ông nhà là hãy xài đồ nhà chớ đừng sang ve vãn vợ tôi nữa.
    ***************************************
    Khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm, chú rể hăng hái giục: "Thôi, ta vào việc đi em!". Cô dâu bẽn lẽn: "Vội thế. Còn sớm mà anh!" . Chú rể nôn nóng: "Sớm gì nữa, 10h rồi đấy". Cô dâu lại bẽn lẽn: "Nhỡ ai gọi cửa thì phiền". Chú rể càng nôn nóng: "Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em! Anh chịu không nổi rồi". Cô dâu rụt rè: "... Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm". Chú rể trố mắt: "Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì làm sao... đếm tiền được?"
  2. ducpham030

    ducpham030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn vừa uống bia vừa trao đổi kinh nghiệm:
    - Hình như cậu dạy cho vợ cậu chơi bài ?
    - Đúng vậy ! Có thế mới lấy được tiền từ tay cô ấy. Nộp lương xong, hai ngày sau tớ đã thu lại nửa số tiền nhờ thắng bài
    ************************************
    Một ngư dân than phiền với bạn:
    - Lần nào đi biển về tao cũng bắt được? một thằng nằm trong gầm giường!
    - Hãy kiếm việc gì đó trên bờ thôi, đừng đi biền biệt như vậy nữa.
    - Vẫn phải đi chứ, nhưng lần này tao đã cưa béng mấy cái chân giường rồi.
    ************************************
    Một cặp vợ chồng tổ chức lễ kỉ niệm đám cưới vàng. Sự chung thủy của họ được mọi người trong thị trấn nói đến. Và một tờ báo ở địa phương đã cử phóng viên đến phỏng vấn hai người về bí quyết để giữ gìn cuốc sống hôn nhân hạnh phúc lâu dài.
    - Lúc đó là tuần trăng mật của chúng tôi - Ông chồng nói.
    - Chúng tôi đã đi thăm Grand Canyon, và quyết định đi một chuyến xuống dưới hẻm núi đó bằng con la.
    - Chúng tôi đi được không bao xa thì con la của vợ tôi nó bị trượt chân. Joana, vợ tôi đã nhỏ nhẹ nói: ?oĐây là một lần ?
    - Chúng tôi lại tiếp tục lên đường và đi được một đoạn nữa và con la đó lại bị trượt chân. Lần này Joana cũng nhẹ nhàng nói: ?oGiờ là hai lần ?
    - Đi được nửa dặm đường nữa thì con la bị trượt chân tiếp. Vợ tôi đã rút khẩu súng lục trong túi ra và bắn con la chết. Lúc này tôi đã phản đối sự đối xử của cô ta đối với con la tội nghiệp, khi ấy Joana nhìn tôi và nhỏ nhẹ nói: ? Đây là một lần ?o!!!
    ************************************
    Hai vợ chồng vào một cửa hàng thời trang, khi người vợ đang thử quần áo, anh chồng quay ra ngắm một cô khác cũng đang thử đồ. Bắt gặp chồng đang nhìn ?onhư ăn vã? người ta, cô vợ hờn dỗi đay nghiến:
    - Cô ấy đẹp hơn tôi nhiều lắm hay sao mà anh cứ há hốc mồm ra thế?
    - Ờ cũng khá, nhưng vấn đề là ở chỗ anh ngắm cô ta không mất tiền, tội gì! Còn với em thì khác, anh sẽ phải trả tiền rồi về nhà ngắm bao nhiêu cũng được.
    ************************************
    Một anh chàng mới lấy vợ than thở với các bạn trai còn độc thân:
    - Nếu như Christophe Colomb có vợ, hẳn ông ta đã không phát hiện ra châu Mỹ?
    - Tại sao vậy?
    - Nàng sẽ hỏi: Anh đi đâu? Cùng với ai? Đi làm gì? Bao giờ trở về? Em thấy chuyến đi này của anh sẽ chẳng ích lợi gì đâu
    ************************************
    Người chồng hấp hối nói với vợ:
    - Bây giờ anh đang gần đất xa trời rồi, em có thể thú nhận về mối quan hệ của mình với tay hàng xóm được không? Lúc này mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì, song anh vẫn muốn biết sự thật trước khi nhắm mắt xuôi tay.
    - Thế bỗng nhiên anh không chết thì sao? - Cô vợ hỏi lại
    ************************************
    Thấy cô vợ đi làm về khuya, anh chồng lại gần định tâm sự. Nhưng khi ngửi thấy hơi rượu ở miệng vợ, anh hốt hoảng hỏi:
    - Em uống rượu à?
    - Không phải em, mà là ông trưởng phòng em uống.
  3. ducpham030

    ducpham030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, vợ đánh thức chồng:
    - Em lạnh!
    Người chồng đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cô vợ lại nói:
    - Em nóng!
    Anh chồng bật quạt. Sốt ruột, cô vợ nói thẳng:
    - Em muốn đàn ông cơ!
    - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?
    ********************************
    Nghe tiếng gõ cửa quen thuộc, cô văn thư nhận ra ngay là ?osếp? của mình. Cô ta vội bảo nhỏ chồng:
    - Có ?osếp? em đến chơi! Xin anh tạm lánh đi đâu đó một lát!
    - Ô hay! Em nói lạ nhỉ! ?oSếp? em đến chơi mà có anh ở nhà thì đã sao?
    - Anh thông cảm! ?oSếp? em có tính hay ghen bậy!
    ********************************
    Chồng nếm một miếng bánh gatô do vợ nướng lấy, rồi bảo vợ:
    - Em yêu, em có muốn chia sẻ kinh nghiệm làm bánh với ai không?
    - Sao anh lại nói thế?
    - Anh nghĩ phương pháp của em sẽ gây một cuộc cách mạng trong công nghiệp xi măng đấy!
    ********************************
    Đêm khuya, tên trộm đột nhập vào nhà nọ, hắn lập tức bị bà chủ nện cho một gậy vào đầu, mạnh đến nỗi hắn lăn ra bất tỉnh. Khi khoá tay hắn, viên cảnh sát trầm trồ:
    - Cú đập hoàn hảo! Bà quả là một người dũng cảm!
    - Ngài quá khen! Tôi cứ tưởng hắn là lão chồng tôi đi nhậu về, chứ nếu biết hắn là trộm thì tôi đã sợ chết ngất rồi
    *******************************
    Nhà sắp có khách, bà vợ hách dịch hỏi ông chồng:
    - Ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao?
    - Tôi muốn để mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi thế nào! - ông chồng hậm hực.
    - Nếu vậy - bà vợ nói - ông hãy cởi nốt cả quần đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi không?
    *******************************
    Cô thư ký trẻ đẹp kể cùng chồng:
    - Sếp em cũng biết xem tướng nhá. Ông ấy bảo nốt ruồi son của em là sau này rất giàu!
    - Nốt ruồi ở gần môi trên chứ gì?
    - Không, nốt ruồi ở giữa lưng ấy chứ?
  4. ducpham030

    ducpham030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ông chồng đi xa nhắn tin về cho vợ: ?oAnh đi công tác xa ko đưa em lương tháng này kịp nên anh gửi em 100 nụ hôn?
    Vài ngày sau bà vợ nhắn tin lại là : ?oNụ hôn của anh gửi rất hữu dụng em đã sử dụng rất có ích : - Ông tiền điện đồng ý nhận 6 nụ hôn , ông tiền nước nhận 4 nụ hôn - Ông chủ nhà đồng ý lấy 2 nụ hôn mỗi ngày để trừ tiền nhà - Ông chủ tạp hóa thì ko chịu chỉ nhận hôn nên em phải trả thêm 1 số thứ khác - Chi phí linh tinh hết 40 nu hôn + Hiện giờ em còn khoảng 40 nụ hôn chắc đủ dùng đến lúc anh về, nhớ anh nhiều?
    **********************************
    Chồng về nhà mở tủ, thấy một gã còm nhom run rẩy mặc chiếc quần đùi ở trong liền quay ra hỏi vợ:
    - Ai đây?
    - Đó là Vassya.
    Anh ta nện cho Vassya một trận rồi tống ra khỏi cửa. Ba hôm sau anh chồng vẫn thấy Vassya ở trong tủ và lại cho gã này mấy quả đấm như mọi lần.
    Đến hôm thứ tư, khi về đến nhà, anh chồng mở cửa tủ thấy một gã to đùng, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Anh ta vội đóng sập cửa tủ lại rồi gọi váng lên:
    - Em ơi, Vassya đâu rồi?
    *********************************
    Trong một cuộc phỏng vấn những cặp vợ chồng hạnh phúc tiêu biểu, phóng viên hỏi:
    - Có đúng là cuộc tình của anh chị kéo dài đến 15 nZm mới đi đến hôn nhân?
    - Đúng thế. Chúng tôi yêu nhau chính xác là 15 nZm 2 tháng 1 ngày.
    - Anh chị làm gì trong thời gian chờ đợi ấy?
    - Chúng tôi đều lập gia đình riêng!
    ***********************************
    Cặp vợ chồng 60 tuổi đang tổ chức kỷ niệm đám cưới bạc của họ, bỗng một bà tiên xuất hiện và ban cho mỗi người một điều ước. Người vợ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, thế là lập tức đã có trong tay hai vé. Ông chồng nhin bà vợ rồi nói:
    - Tôi muốn bà ấy trẻ hơn tôi 30 tuổi.
    - Bum! - Bà tiên vung đũa thần, biến ông chồng thành một cụ già 90 tuổi, rồi biến mất.
    **********************************
    Nhà nọ có hai vợ chồng, chẳng may bà vợ bị chết sớm, sau khi tang lễ được tiến hành tại nhà, những người phu khuân hòm khiêng quan tài đi ra nghĩa trang. Trên đường đi, họ đã vô tình để quan tài đụng vào tường. Sau đó họ nghe thấy một tiếng rên yếu ớt phát ra từ trong quan tài, họ mở nó ra và nhận thấy bà vợ đã sống lại.
    Bà vợ sống được thêm mười năm nữa rồi qua đời. Buổi lễ tang cũng diễn ra như lần trước và khi những phu khuân hòm đang chuẩn bị khiêng quan tài đi, ông chồng khóc thét lên:
    - Coi chừng cái bức tường đó!!!
    *********************************
    Cô chủ và ông khách đang ?othân mật? thì cô hầu gái hớt hải chạy lên gõ cửa phòng:
    - Cô ơi, cô ơi? Nguy rồi, cậu chủ về đột xuất! Đang lên cầu thang đây này!
    - Bình tĩnh đi nào! Thế này nhé, hãy nhận với cậu chủ rằng người đàn ông này tới thăm mày, được không?
    - Chết chửa! Nói như thế thì cậu ấy lại càng điên tiết lên ấy chứ!
    ********************************
    Vợ chồng nhà kia cãi nhau rất to, cảnh sát thấy ồn ào, gõ cửa nhà họ. Một bà mặt mày hằm hằm ra mở cửa, viên cảnh sát nói:
    - Chào bà, xin cho gặp chủ hộ.
    Bà ta hổn hển:
    - A! Ông chờ một chút, chúng tôi đang phân định việc này.
  5. ducpham030

    ducpham030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ toán, cô giáo vẽ hai nửa hình tròn lên bảng bỗng một cậu học sinh kêu to : ?oÔ cái mông?
    Cô giáo rất giận và mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật học sinh này vì tội nói bậy trong lớp. Thầy bước vào nhìn ngay lên bảng và nói với cậu bé ?oEm sẽ bị kỷ luật nặng đấy, Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng như thế này ?
    *********************************
    Giáo viên kiểm tra bài cũ :
    - Em hãy trả lời xem : 4 nguyên tố cơ bản trong thiên nhiên là những nguyên tố nào ?
    Học trò :
    - Thưa ! Ðó là lửa, không khí, đất và ?
    Thấy học sinh bí, giáo viên gợi ý nguyên tố thứ tư là nước:
    - Thế em rửa tay bằng gì ?
    Học trò vội reo lên :
    - Thưa cô, xà phòng ạ !
    ***********************************
    Trong giờ học đạo đức, thầy giáo kể rằng tổng thống Mỹ Washington hồi nhỏ có lần đã chặt nhầm cây anh đào của bố, nhưng sau đó vẫn mạnh dạn nhận sai lầm của mình và được ông tha thứ. Kết thúc mẩu chuyện, thầy hỏi:
    - Em nào có thể cho thầy biết, tại sao bố của Washington lại không phạt con mình?
    Cả lớp yên lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Johny đứng dậy cả quyết:
    - Thưa thầy, ông bố không dám phạt vì khi đó trong tay Washington vẫn còn cầm? cái rìu
    ***********************************
    Giảng viên nói với sinh viên :
    - Theo điều tra mới nhất, ở độ tuổi dậy thì, cứ mỗi 17 giây, các cậu trai lại có một ý nghĩ về ********.
    Có tiếng thầm thì ở cuối lớp: ?oThật khó tin. Cứ mỗi 17 giây ư ??
    Một tiếng nói khác :? Tớ cũng chả tin. Thế 16 giây kia sẽ nghĩ về cái gì bây giờ ???
    ***********************************
    Một vị giáo sư đang hướng dẫn các sinh viên ngành y thực tập bài học đầu tiên về giải phẫu tử thi. Ông ta quyết định chỉ dẫn cho họ một số điều cơ bản trước khi bắtđầu công việc.
    - Các anh cần phải có khả năng làm được hai việc sau đây trước khi trở thành nhà giải phẫu. Điều đầu tiên mà các anh cần là không được có cảm giác sợ hãi.
    Để chứng minh lời mình đang nói, ông chọc ngón tay vào hậu môn của tử thi và đưa lên miệng liếm. Rồi ông ta yêu cầu các sinh viên của mình phải làm giống như vậy trước mặt nhau. Sau một vài phút bị sốc và im lặng, các sinh viên cũng phải lần lượt làm theo.
    - Điều thứ hai mà các anh cần phải có là khả năng quan sát và phán đoán một cách chính xác: Tôi đã lấy ngón tay giữa chọc vào hậu môn của tử thi, nhưng tôi lại liếm ngón tay trỏ của tôi!
    ***********************************
    HS một lớp mẫu giáo được cho bài tập là tìm một thứ gì gây ấn tượng và minh họa chuyện đó lại trên bảng.
    Johnny lên bảng, chấm một đốm phấn trắng rồi về lại chỗ ngồi. Quá ngạc nhiên, cô giáo hỏi:
    - Cái chấm nhỏ xíu này mà gây ấn tượng ư?
    - Dạ, thưa cô - Jonny trả lời - Hằng tháng chị em lại chấm mấy cái chấm lên tờ lịch, và tháng nào mẹ em không trông thấy chúng lại muốn xỉu đến nơi
    ***********************************
    Đó là ngày làm việc đầu tiên của hiệu trưởng mới. Khi đi kiểm tra quanh trường, ông nghe những tiếng náo loạn từ một phòng học. Ông bước vào và phát hiện ra có một cậu trai, cao hơn hẳn những cậu khác, có vẻ như đang làm ồn nhất. Ông chộp lấy cậu, kéo vào một phòng trống và bắt quỳ ở đó. Trở về phòng học, ông thuyết giảng chừng nửa giờ về sự quan trọng của tư cách đạo đức. Cuối cùng ông hỏi:
    - Bây giờ có câu hỏi gì không?
    Một cô bé rụt rè đứng lên:
    - Thưa hiệu trưởng, chừng nào thì thầy giáo của tụi em mới được tha?
  6. ducpham030

    ducpham030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trong phòng xưng tội, một phụ nữ Mỹ ngồi trước vị linh mục:
    - Thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua. Con có lỗi với anh ấy.
    - Chúa tha tội cho con! Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Thế trước khi qua đời anh ta có cầu xin điều gì không?
    - Dạ, khó nói lắm!
    - Con cứ nói! Đó là những nguyện ước thiêng liêng.
    - Anh ta van vỉ con: ?oEm đừng bắn! Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng!?.
    ************************************
    Khi bệnh của ông tỷ phú già không còn hy vọng chữa chạy gì nữa, bác sĩ nói với cô vợ trẻ:
    - Bà cần chuẩn bị tinh thần đón nhận khả năng xấu nhất có thể xảy ra.
    Cô vợ vẫn đang chìm trong suy tư, mắt nhìn xa xôi, lẩm bẩm:
    - Vâng, lũ con ông ấy đòi thừa kế phần lớn số tài sản. Tôi đã xác định, giành được một nửa là may rồi.
    ***********************************
    Bà vợ than phiền với bác sĩ:
    - Chồng tôi hay đi suốt đêm. Tôi làm sao giữ được ông ấy ở nhà bây giờ?
    - Hãy cho chồng bà uống viên thuốc ngủ này vào buổi chiều, ông ấy sẽ ngủ một mạch đến sáng.
    - Thế thì cũng mất vui. Tôi chỉ cho ông ấy uống nửa viên được không?
    ***********************************
    Trước chuyến đi công tác xa, anh kỹ sư nhờ bà già hàng xóm trông chừng cô vợ trẻ giúp mình và dặn nếu thấy chuyện khác thường thì báo cho anh ngay.
    Tuần đầu trôi qua bình thường?
    Đầu tuần sau, anh chàng nhận được một bức điện với nội dung:
    ?oNgười đàn ông hằng đêm vẫn đến thăm vợ anh hôm qua không đến?.
    **********************************
    Anh chồng say xỉn khật khưỡng bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế bành rồi đăm đăm nhìn về phía tivi. Rất lâu sau, anh ta càu nhàu:
    - Phim gì mà chiếu mãi một cảnh rừng cháy thế này?
    Cô vợ càu nhàu:
    - Uống vừa thôi, tivi bán rồi, còn trơ lại cái lò sưởi đấy.
    **********************************
    Sau hai năm cưới nhau, Tom vẫn thắc mắc về quá khứ của vợ mình.
    - Nào, kể cho anh nghe đi - Tom hỏi đi hỏi lại - Em đã cặp bồ với bao nhiêu người đàn ông rồi?
    - Anh yêu, nếu em mà nói thì anh sẽ nổi giận cho mà xem - Cô vợ nói.
    - Không, anh hứa là sẽ giữ bình tĩnh mà, nói đi em.
    - Được rồi - Cô vợ nói rồi bắt đầu xoè tay ra đếm - Một, hai, ba , bốn ,năm, sáu, bảy - sau đó là anh - chín, mười, mười một, mười hai?!!!!
  7. ducpham030

    ducpham030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi, nếu bố cho con 10.000đ thì con sẽ bật mí cho bố biết sáng nay người đưa thư đã nói gì với mẹ.
    - Trời đất, có chuyện đó nữa sao? Ông ta nói gì? Cho con tiền đây, hắn ta cưa cẩm chuyện gì với mẹ con thế?
    - Dạ ổng nói: ? Chào chị, chị khỏe không? Ðây là thư của ông nhà chị.?:D
    ********************************
    Hai anh bạn cũ đều có con nhỏ gặp nhau:
    - Vợ tớ tệ quá, chẳng chịu chăm con gì cả, mọi việc từ giặt giũ đến đút cháo, pha sữa tớ đều phải lo tất, mà cô ấy lại còn hay quát mắng con nữa ?
    - Còn vợ tớ mỗi khi về nhà cô ấy đều ôm hôn con thắm thiết: ?oÔi, con yêu quý của mẹ !?
    - Ồ, cậu có một người vợ thật lý tưởng ?
    - Chưa hết đâu, sau đấy cô ấy lăn ra ngủ luôn!
    ********************************
    Hai người phụ nữ đang tán gẫu.
    Bà A: ?oChị mua gì cho sinh nhật chồng chị??
    Bà B: ?oTôi mua một quyển nhật ký có khóa. Tôi biết anh ấy thích viết nhật ký lắm và không muốn để ai xem!?.
    Bà A: ?oChị thật là người vợ biết tôn trọng chồng?.
    Bà B: ?oÔồ, tôi đã làm thêm một cái chìa khóa khác?
    ********************************
    Luật sư riêng báo với nhà triệu phú. - Ông muốn nghe cái nào trước, tin xấu hay tin tệ hại? - Luật sư hỏi.
    - Tôi muốn nghe tin xấu trước.
    - Vợ của anh vừa tìm thấy một bức hình trị giá cả triệu đôla.
    - Đó mà là tin xấu ư? Nhà triệu phú thốt lên ngờ vực - Thế thì tin tệ hại là gì?
    - Đó là tấm hình chụp ông đang tay trong tay với cô thư kí của mình
    *******************************
    Một người đến thăm bạn ở bệnh viện:
    - Tôi không nghĩ là mau đến như thế! Mới tối qua tôi còn thấy bạn khiêu vũ với một cô tóc vàng rất bốc kia mà!
    - Thì vợ tôi cũng thấy cảnh ấy nên mới tai hại như thế này.
    ******************************
    Hai người đàn ông gặp nhau trên Thiên đàng và kể cho nhau về việc họ đã qua đời như thế nào. Người đàn ông thứ nhất cho biết ông đã chết do bị lạnh cóng, còn người thứ hai bảo rằng mình đã tự sát. Người đàn ông thứ nhất hỏi:
    - Tại sao ông lại phải tự sát?
    Người đàn ông thứ hai trả lời:
    - Tôi vừa trở về nhà sau một chuyến công tác xa và mệt mỏi, tôi thoáng nhìn thấy qua cửa sổ vợ tôi với một người đàn ông khác. Thế là cơn giận bốc lên, tôi đã vào nhà chửi rủa vợ tôi và lùng sục khắp nơi để tìm người đàn ông đó. Nhưng tôi không đã tìm thấy ai cả. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì đã nghi ngờ sự chung thủy của vợ nên tôi đã quyết định tự sát.
    - Hỡi ôi, đây quả thật là một câu chuyện buồn? Nếu ông đã chịu khó mở tủ lạnh ra ngay từ đầu, thì có lẽ giờ này cả hai chúng ta vẫn còn sống sót dưới trần gian?
    *******************************
    Sau một hồi cãi vã với bà chủ, cô người làm tức giận thốt lên:
    - Bà là người chẳng ra gì, cả khi ở trên giường bà cũng kém tôi xa!
    - Ai bảo cô thế? Chồng tôi à?
    - Không, anh lái xe của bà!
  8. ducpham030

    ducpham030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ông lão một hôm nói với bà vợ:
    - Chúng ta sống lại thời tuổi trẻ đi bà.
    Bà lão gật đầu đồng ý. Ông lão liền mặc quần áo, chải chuốt rồi đi ra ngoài. Một lát sau ông lão huýt sáo mấy tiếng rồi đứng đợi. Đợi mãi không thấy bà lão ra, ông bực mình bèn đi vào trong nhà hỏi:
    - Sao bà không ra?
    - Hôm nay bố mẹ em không cho đi chơi - Bà lão ỏn ẻn đáp.
    *******************************
    Vợ âu yếm nói với chống:
    - Anh yêu, em mua tấm vải này để anh làm cà vạt đấy!
    - Em thật đáng yêu, nhưng sao em mua nhiều thế?
    - Không sao đâu, em nghĩ số vải dư em dùng để may bộ váy dài cũng được mà.
    *******************************
    Tại lớp học dành cho những cặp vợ chồng sắp sinh con thứ hai, người ta hướng dẫn bố mẹ cách ứng xử để đứa con đầu khỏi bỡ ngỡ về việc nó sắp có em bé. Giảng viên nói:
    - Một vài bậc cha mẹ nói với đứa trẻ: Ba mẹ rất yêu con nên quyết định sẽ mang đến cho con một em bé nữa. Nhưng hãy suy nghĩ cẩn thận, các quý bà sẽ nói gì nếu một hôm đức ông chồng của mình về nhà và nói: Em yêu, anh rất yêu em nên quyết định sẽ mang về nhà cho em một cô nàng nữa.
    Cô gái tóc vàng ngồi bàn đầu lập tức lên tiếng:
    - Tôi sẽ hỏi anh ấy: Cô ta có biết nấu ăn không?
    ******************************
    Tại phòng tư vần hôn nhận & gia đình, một người đàn ông rầu rĩ:
    - Tôi mới đi công tác xa. Ngay trước hôm về tôi đã đánh điện tín báo cho vợ tôi là tôi sẽ về sau 1 ngày. Vậy mà hôm sau, khi bước vào nhà, bà ấy vẫn còn đang ở trên giường với gã hàng xóm. Anh khuyên tôi nên làm gì?
    Anh chuyên viên tư vấn giận dữ:
    - Thế mà ông bỏ qua được à? Phải kiện! Ông phải kiện ngay bên Bưu chính vì cái việc làm ăn quá sức cẩu thả này! - !!!
    *******************************
    Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người hậm hực:
    - Vợ tôi đang lừa dối tôi.
    Người kia thắc mắc:
    - Làm sao anh biết?
    - Tối hôm nọ cô ấy không về nhà. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời rằng cô đã ngủ ở nhà Hương, cô bạn thân nhất của cô ấy.
    - Rồi sao nữa?
    - Cô ấy nói dối. Chính hôm đó tôi đã ngủ ở nhà Hương.
    *******************************
    Trong tù 2 tên tù nói chuyện. Một tên hỏi:
    - Tại sao chú mày phải vào đây?
    - Thì tại vì tôi bỏ vợ?.
    - Chỉ có thế mà phải vào tù à? Chuyện vô lý quá!
    - Chưa hết, tui bỏ? từ trên sân thượng xuống.
  9. ducpham030

    ducpham030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng ngồi tâm sự với nhau, vợ nũng nịu:
    - Trước đây, anh nói với em là mỗi ngày anh chỉ cần được gặp em một vài phút là đã thấy sung sướng lắm rồi, thế mà bây giờ anh?
    Chồng ôn tồn nói với vợ:
    - Thì bây giờ, anh cũng chỉ muốn như vậy thôi mà!
    ********************************
    Sau một thời gian dài đi làm ăn dài hạn ở phương xa anh Ba về thăm gia đình. Vợ anh đã sanh một con trai trong khi anh vắng mặt. Anh tin tưởng thằng bé là con của anh. Nhưng khi về nhìn thấy mặt con, anh đâm hoài nghi vì gương mặt thằng bé chẳng có gì giống anh cả, nhất là màu da.
    Vợ anh hết lời giải thích cho chồng. Chị nói thằng con ngoài việc bú sữa mẹ, chị có cho nó ăn thêm cacao nên nước da nó nâu nâu, không được trắng như bố nó. Anh Ba thấy vợ nói có lý nên đỡ nghi. Hôm sau anh về kể lại chuyện này cho má ruột anh nghe. Má anh cười:
    - Vợ mày nói đúng đấy. Cũng như mày lúc nhỏ tao nuôi bằng sữa bò nên bây giờ mày mới có sừng!!!
    ********************************
    Một cặp vợ chồng nọ đi du lịch và được giới thiệu tới một cái giếng mà dân làng cho rằng rất linh thiêng. Người chồng liền ghé người sát giếng, anh ta thì thầm cầu nguyện và thẩy một đồng xu xuống dưới. Thấy vậy, cô vợ cũng lầm rầm cầu nguyện, nhưng vì nghiêng người quá sát, nên cô ta mất thăng bằng và ngã xuống cái giếng chết đuối. Người chồng sau một lúc sửng sốt không nói nên lời, sau đó anh ta mỉm cười và nói:
    - Ồ đúng là thiêng thật!!!
    *******************************
    Nằm hấp hối trên giường bệnh, ông chồng gọi bà vợ lại và bảo:
    - Một tháng sau khi anh chết, anh muốn em lấy John.
    - John ư! Nhưng ông ta là kẻ thù của anh cơ mà! ?" Bà vợ thốt lên.
    - Ừ, anh biết chứ - Ông chồng thì thào nói - Chính bởi vì vậy bây giờ anh muốn hắn ta sẽ phải sống trong đau khổ!
    *******************************
    Chồng tức tối nói với vợ:
    - Tôi đã biết hết rồi nhá. Cô đã lén lút có quan hệ với một tay huấn luyện viên bóng đá.
    - Lúc nào anh cũng cứ phóng đại mọi chuyện lên. Anh ấy chỉ là một cầu thủ bình thường thôi.
    ******************************
    Hai người lính Mỹ trò chuyện:
    - Ðiều gì làm cậu đăng ký vào quân đội?
    - Tôi không có vợ và tôi thích chiến tranh. Còn anh?
    - Tôi có vợ và tôi yêu hòa bình.:D
    ******************************
    Một bà nọ đến đồn cảnh sát báo tin chồng mình đã bị mất tích mấy ngày nay. Cảnh sát hỏi:
    - Thế trên người ông nhà có dấu vết gì đặc biệt không?
    - À, bây giờ thì chưa có. Nhưng nếu tôi tìm được ông ấy thì chắc chắn sẽ có đấy!
    ******************************
    Bác sĩ hỏi bệnh nhân nữ:
    - Trong gia đình của bà có ai bị bệnh tâm thần không?
    - Có ạ! Chồng tôi bị bệnh hoang tưởng. Ông ấy tự cho rằng mình là chủ gia đình.:D
    ****************************
    Vợ nói với chồng:
    - Anh đã truyền căn bệnh đãng trí cho em rồi đấy. Sáng nay em định mua cho anh cái quần mới, thế mà cuối cùng lại đi mua đôi giày mô-đen cho em. Thế có chết không chứ
  10. ducpham030

    ducpham030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có một cô gái lấy một ông già tỉ phú. Lấy nhau được 5 năm thì ông ta mất.
    Đám tang xong cô đến tòa án để nghe đọc di chúc của chồng. Sau một lúc phải chờ đợi, cô được kêu vào. Luật sư hỏi:
    - Xin lỗi, vì đã để cô chờ lâu!
    - Không sao đâu! Tôi đã chờ 5 năm nay rồi!
    *******************************
    Adam và Eva dạo chơi trong vườn địa đàng. Eva:
    - Anh có yêu em không?
    Adam chán ngán đáp:
    - Còn ai khác được nữa chứ?
    *******************************
    Một phụ nữ kể cho bạn gái biết tin mình vừa lấy chồng lần thứ tư.
    - Ôi! tuyệt quá! - Cô bạn nói - Nhưng nếu không thấy ngại thì cậu có thể kể cho mình biết điều gì đã xảy ra với người chồng đầu tiên của cậu?
    - Anh ta ăn phải nấm độc và chết.
    - Thật bi kịch quá! Thế còn người chồng thứ hai?
    - Anh ta cũng ăn phải nấm độc.
    - Kinh khủng quá! Mình gần như thấy sợ khi hỏi về người chồng thứ ba của cậu.
    - Anh ta chết vì gãy cổ.
    - Gãy cổ ư?
    - Vì anh ta không muốn ăn nấm!
    *******************************
    Chồng đi làm về, cô vợ trẻ khóc sướt mướt kể:
    - Em làm cho anh món bánh nhân thịt, nhưng em sơ ý để mèo ăn hết mất rồi!
    - Nín đi em! Nếu có chuyện gì xảy ra với nó, anh sẽ mua cho em con mèo khác!
    ******************************
    Một triệu phú già khoảng 70 tuổi dắt theo cô gái trẻ đẹp vào khách sạn. Người phục vụ nói:
    - Ông và con gái đặt phòng thượng hạng chứ ạ?.
    Nhà triệu phú già cự ngay:
    - Anh nói gì thế? Tôi già chừng này mà còn con gái bé thế này sao? Đấy là vợ tôi!.
    *****************************
    Cảnh sát chặn một người đàn ông đi ngoài phố lúc nửa đêm:
    - Ông đi đâu vào giờ này?
    - Tôi đi nghe giảng bài.
    - Lúc này thì ai giảng cho ông nghe?
    - Vợ tôi.
    ***************************
    Ông Minh ngồi nói chuyện với bạn:
    - Có một kỹ sư và một nhà báo cùng cầu hôn với con gái tôi.
    - Thế ai là người may mắn vậy?
    - Tay nhà báo. Vì con gái tôi thích anh chàng kỹ sư hơn.
    ***************************
    Đang đi ôtô, hai vợ chồng nọ nhìn thấy một con chồn hôi bị thương nằm bên đường. Họ dừng lại, cô vợ mang nó vào trong xe và nói:
    - Anh nhìn này, nó run lẩy bẩy vì lạnh. Em phải làm gì bây giờ?
    - Ủ nó vào giữa hai chân ấy!
    - Nhưng mà hôi lắm!
    - Bịt mũi nó lại!
    **************************
    Nhân viên thăm dò ý kiến hỏi một người đàn ông:
    - Thưa ông, ông có ủng hộ việc đàn ông và phụ nữ phải được hoàn toàn bình đẳng không.
    - Tôi thì tôi hoàn toàn ủng hộ - người đàn ông đáp nhưng để tôi hỏi vợ tôi xem cô ấy có cho phép như vậy không đã

Chia sẻ trang này