1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cười trên Y!M sưu Tầm Mọi ng` vô ủng hộ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi freeboyvn, 16/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobacdau0611

    saobacdau0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chửi án Tiêu
    Bị chơi nhiều vố đau quá, quan huyện dò mãi mới biết là Xiển, tức quá, nhưng có muốn gây chuyện cũng không được vì ông là người khác huyện. Lão huyện bèn đem chuyện ấy nói lại với án Tiêu và tỏ ý nhờ quan thầy trả thù hộ.
    Lần ấy, án Tiêu về quê ngoại là làng Yên Lược ăn giỗ. Lão bắt dân làng phải dọn dẹp đường sá sạch sẽ, mang cờ quạt đón rước thật long trọng. Sáng sơm mai, án Tiêu mới về thì chiều nay đường làng đã được quét sạch như chùi, cây cối hai bên đường phát quang cả.
    Gà gáy, Xiển dậy lấy *** chó đem ra đường cái, cứ cách một quãng bỏ một bãi, bãi nào cũng cắm một quả ớt lớn (Thanh Hoá gọi ớt là hạt tiêu). Sáng ra, khi mọi người kính cẩn đón rước án Tiêu, Xiển vác cờ đi trước, cứ hễ trông thấy bãi *** có cắm quả hạt tiêu, ông lại chửi: "****** đứa nào ỉa ra tiêu". án Tiêu nằm trong cáng nghe tiếng chửi, biết là Xiển chửi mình nhưng không đủ lý do để bắt bẻ, đành gọi bọn lý hương lại, quở trách không chịu đôn đốc dân phu quét dọn đường sá cho sạch và bảo chúng truyền lệnh rằng: "Quan huyện trong người khó ở, mọi người không được to tiếng, ồn ào!"
    [Return to top]
  2. saobacdau0611

    saobacdau0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    12. Xiển vào dinh tổng đốc xin tiền
    Gặp lúc hỏng thi, Xiển và mấy anh em bạn đồng môn ngồi buồn mới giở trò bù khú với nhau. Anh em biết Xiển có tài ứng đối, thách Xiển vào xin tiền quan tổng đốc. Bây giờ tổng đốc Thanh Hóa khét tiếng là một người hiếu sát. Xiển bắt anh em giao kèo: nếu xin được tiền thì anh em cứ tính một đền thành ba, nghĩa là anh em sẽ phải trả cho Xiển một số tiền gấp ba số tiền Xiển xin được của quan. Bằng không dám xin, hoặc xin không được thì Xiển phải thết anh em một bữa no say. Tưởng đùa vui, nào ngờ Xiển vào tận dinh quan. Ai nấy chắc phen này Xiển sẽ làm ma không đầu.
    Một buổi sáng nọ, quan vừa mở mắt ra công đường đã thấy Xiển quỳ ở ngoài sân. Quan quắc mắt hỏi:
    - Thằng kia! Mày tới đây có việc gì?
    Xiển thưa:
    - Bẩm cụ lớn, con muốn nhờ tay cụ lớn hóa kiếp cho con.
    Quan quát: - Thằng này muốn chết à?
    Xiển trịnh trọng nói:
    - Bẩm chính thế à. Con nghe nói lưỡi gươm cụ lớn sắc lắm, nên muốn xin cụ lớn một nhát để hồn về chín xuối cho được mát mẻ.
    Quan gắt:
    - Thật là đồ điên, cuồng, ngu, ngộ. Vì sao mày lại muốn chết?
    Xiển đáp:
    - Bẩm cụ lớn, con là học trò thi hỏng, nhà lại nghèo, nghiệp đèn sách chẳng ra sao, nghĩ tủi thân hổ phận chả muốn sống nữa.
    Quan thấy Xiển dáng người học trò nho nhã, lại đối đáp đâu ra đấy một cách bình tĩnh liền bảo:
    - Nếu học trò học giỏ mà hỏng thi thì cũng còn đáng thương. Nếu dốt mà hỏng lại đòi chết thì chết cũng đánh đời. Vậy hãy ứng khẩu một bài thơ lấy đề là "điên cuồng ngu ngộ" ta xem.
    Xiển vâng lời, ứng khẩu đọc một hơi, mối câu có một trong bốn chữ của đầu đề:
    Cao Tổ điên hào kiệt
    Võ Ðế ngộ thần tiên.
    Tặng Ðiểm cuồng thiên địa
    Nhan Tử ngu thánh hiền (1)
    Nghe nói xong, quan biết Xiển có ý xỏ ngọt mình, song thấy Xiển là kẻ xuất khẩu thành chương, kính điển lau làu, văn thơ hàm súc, tỏ ra là người học thức rộng, lại có khí phách, liền thưởng cho ba chục quan tiền và bảo lui về.
    Thế là từ đó, ngoài cái tên Xiển Bột còn có một cái tên nữa là Xiển Ngộ.
    [Return to top]
  3. saobacdau0611

    saobacdau0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chả có con nào nhỏ cả
    Có anh nọ ra đồng kiếm đoợc mấy con cá rô đem về nướng nhắm rượu. Giữa lúc ấy, thằng con đói, khóc quấy mẹ. Nhìn thấy chồng nướng cá, mẹ nó dỗ:
    - Úi chà! Con cá rô bố nướng vàng không? Con nín đi để rồi bố cho.
    Thằng bé nín ngay. Nhưng chồng gắt:
    - Vàng gì? Có phải nghệ đâu mà vàng! U mày đem nó ra ngoài kia!
    Thằng bé lại khóc. Mẹ nó lại dỗ:
    - Nín đi! Kia, trông con cá béo chưa kia! Nín đi rồi bố cho!
    Thằng bé lại nín. Anh chồng nghĩ đến tiệc rượu của mình, cau mặt lại:
    - Cá đây, chứ đâu phải thịt mỡ đâu mà béo với chả béo!
    Thằng bé lại giẫy nẩy lên khóc. Mẹ nó dỗ mãi, không nín, đành chỉ vào gắp cá nói:
    - Nín đi rồi bố xem con nào nhỏ, bố cho một con!
    Nhưng anh chồng quát:
    - Ba con bằng nhau, chả có con nào nhỏ cả!
    -----------------------------
  4. vietmit

    vietmit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0

    Người đàn ông thường nói: "Tôi không bao giờ biết hạnh phúc là gì cho đến khi tôi lấy vợ, và... sau đó mọi chuyện đã trở nên quá trễ!".
    - Anh ấy nói với tớ rằng tớ là người thông minh nhất, xinh đẹp nhất, lại khéo tay nhất.
    - Ở địa vị cậu, tớ không thèm lấy anh ta nữa.
    - Vì sao?
    - Không nên lấy người nói dối mình ngay trước ngày cưới được!
    *************************************************************
    Đang hay thì có cái kết cục lãng xẹt nghe chuyện của tui nè :
    Có 1 thằng bé chạy vào chùa nghịch ngợm. Thế là nó bị các nhà sư đánh cho 1 trận . Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó ra . Bố nó gặp nhà sư và nói:
    _ Tại sao ông chửi con tôi _
    Thiện tai thiện tai, bần tăng chưa chửi ai bao giờ, nhà sư nói.
    _ Thế sao ông đánh con tôi
    _Thiện tai thiện tai, bần tăng chưa đánh ai bao giờ
    ._Cái ông này, đã đánh con tôi sao còn kô nhận. Có giỏi thì đánh tôi đây này.
    Nhà sư trả lời:
    _Thiện tai thiện tai, bần tăng chưa ngán ai bao giờ .^_^
    *****************************************************
  5. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG. TRÙNG.
  6. fionaf102

    fionaf102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    1 tên tù nhân trốn khỏi trại trốn vào 1 ngôi nhà nọ. Định lục tài sản nhưng hắn chỉ thấy đôi vợ chồng trẻ đang ngủ trên giường. Anh ta lôi chàng trai ra và trói vào ghế và trói cô gái trên giường, hôn cô ta rùi bước vào phòng tắm. Người chồng thì thào:" Hắn là tên tù em hãy làm cho hắn thoả mãn đừng kháng cự nhé hắn có thể giết chúng ta mất. Vợ đáp:" Hắn chỉ nói khẽ vào tai em rằng hắn là gay, hắn trông thấy anh rất đáng yêu..thôi cố lên nhé cưng của em !
  7. CoNhueBoy

    CoNhueBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cá nói: - Anh không bao giờ thấy dc nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước... Nước nói: - Tôi cảm nhận được nước mắt em, vì em luôn sống trong tim tôi... Cá nói: - Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh! Nước nói: - Anh yêu em! Anh luôn ở bên em, để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình... Nồi nói: Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự!!!
  8. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Bác BoyCoNhue bị hạn chế nick bên TL nên phải lang thang sang bên này, khổ thân.Thanks pác vì hôm nọ đã thanh minh hộ em.

    +++++++++++
    Đề thi môn Tiếng Anh bậc tiểu học: Dịch sang Tiếng Anh các câu sau đây: Câu 1: Ba phù thủy nhìn ba chiếc đồng hồ ?oSwatch?. Phù thủy nào nhìn chiếc đồng hồ ?oSwatch? nào?- Đáp án: Three witches watch three swatch watches. Which witch watches which swatch watch?Câu 2: Ba phù thủy nhìn ba nút vặn trên đồng hồ ?oSwatch?. Phù thủy nào nhìn nút vặn nào trên đồng hồ ?oSwatch??- Đáp án: Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which switched witch watches which Swatch watch switch? Câu 3:đọc thuộc lòng 2 câu trên
  9. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    xì pam thêm mấy truyện nữa:
    Nhớ hát theo nhé -'T-'Kìa kai'' mông kai'' mông huých huých cái mông-'T-'Nhún nhún cái chân lắc lư cái đầu , cái đầu rất to cái tay rất bự-'T-'Phi qua rào lăn qua đường-'T-'Phi cao nào lăn nhanh nào-'T-'Nào mình cùng thi phi-'T-'Phi theo đà lăn theo hàng-'T-'Phi xong rồi, lăn ra đường-'T-'Nào thì vào nhà thương. Dìn dín
    Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard Anh vô tình nhấn Shift viết tên em Anh yêu em mà em chẳng Open Mở cửa trái tim và Save anh vào đó Cửa nhà em, mẹ đã gài Password Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall Nhớ lần đầu khi đưa em về Home Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab Anh bàng hoàng quay xe BackSpace Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl Anh tức giận khi thấy một thằng Alt Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo Còn hắn có @ và Esc Em thích hắn làm lòng anh Space Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown Trong cơn say thấy em ở trên cao PageUp anh lên và "Undo" cuộc sống
  10. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Đã chót thì cho chét luôn
    Một anh chàng đến nhà bạn gái chơi. Bố của nàng ra tiếp chuyện chàng. Sau một hồi hàn huyên bố nàng mới thăm dò tính tình chàng trai: Nếu bây giờ có 1 túi tiền và 1 túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào? Cháu nhặt túi tiền - chàng trai nhanh nhảu trả lời. Với vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói: Tôi biết ngay mà, các anh các chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức. Chàng trai vớt vát để lấy lòng bố nàng: Vâng, kể ra cháu nghĩ cái này cũng tùy thôi, không nhất thiết là nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đấy thôi ạ.
    Có một người đàn bà đi máy bay. Nhưng có một viên kim cương nên không biết làm cách nào qua hải quan được. Chợt bà thấy một cha cố đang đi ngang qua bèn nhờ cha cố đem qua hải quan dùm. Đến chỗ khai báo nhân viên hải quan hỏi cha: ?oCha có gì khai báo không?? Cha cố tính nói không nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không nên cãi lời chúa răn là không được nói láo nên cha nói: ?oTừ thắt lưng cha trở lên không có gì quí giá còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà mọi quí bà đều thích.? Nhân viên hải quan cười nói: ?oCha vui tính quá! Mời cha qua.?
    Nhận giữ trẻ em gái từ 17-25 tuổi trong mùa tết để bố mẹ về quê hay đi chơi xa, cơm nước miễn phí, có nhận giữ qua đêm. Đặc biệt nhận giữ đêm không lấy tiền. Điều kiện nhận giữ: các em gái phải hoàn toàn khỏe mạnh, xinh xắn, dễ thương, không bị các dị tật về tay chân mắt mũi, không có tiền sử về bệnh thần kinh, co giật. Ưu tiên các bé gái con nhà lành và các trường hợp còn lại không giải quyết =.= (Xin quý phụ huynh an tâm, sẽ thương yêu con gái của phụ huynh, kô có nạn Bạo Hành như báo đăng đâu!) Đặc biệt sẽ khuyến mãi thêm cháu trai hoặc cháu gái nếu quý phụ huynh yêu cầu

Chia sẻ trang này