1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười truyện cười nào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hanel18, 06/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có một bà già đơn độc sống một mình trong rừng vắng. Bà không có ai làm bạn ngoài một chú mèo. bà đã già lắm rồi. Một ngày nọ, khi biết mình gần đất xa trời, bà mới ôm mèo vào lòng và ước: "Ước gì mình được trẻ đẹp lại". Tức thì bà biến thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Bà lại ước: "Ước gì túp lều của mình biến thành một ngôi nhà đẹp!". Tức thì trước mắt bà hiện lên một ngôi nhà cực đẹp. "Nhưng ở giữa rừng thế này thì xinh đẹp và nhà đẹp cũng chẳng để làm gì..." - thế là bà lại ước: "Ước gì con mèo của mình biến thành một chàng trai...". Và một chàng cực kỳ đẹp trai hiện lên trước mắt bà. Bà sướng quá lôi tuột chàng trai vào nhà...
    Nhưng chưa đầy 2 phút sau bà đã chạy ra ngoài hét toáng lên: "Biết thế này thì thà chết còn hơn!".
    Chàng đẹp trai nọ lẩm bẩm: "Ai bảo hồi trước bà... thiến tôi?"
  2. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này còn đoạn nữa mà...
    Con Voi và con Lạc Đà đang chửi nhau con Rắn bò qua cười như nắc nẻ... Tức khí cả Voi lẫn Lạc Đà quay lại đồng thanh chửi con Rắn:
    - Còn hơn cái loại mày - Đồ Mặt mọc trên Chim

  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Góp vui tí vậy
    Đêm khuya thanh vắng, đang ca trực, chú xung kích chợt nghe co tiếng kêu la thất thanh:
    - Cứu tôi với, ối làng nước ơi, có đứa nó "hấp diêm" tôi !!!!!!!
    Chú lên đạn, chạy bổ đên nơi phát ra tiếng kêu, chỉ thấy một cụ già tóc bạc phơ, đang ngồi ngắm trăng, nhai trầu bỏm bẻm. Bực quá, chú gắt:
    - Cụ làm tôi tưởng...
    Cụ già khoan thai:
    - Kìa chú, cuộc đời người ta sống cũng phải có ước mơ chứ chú
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    No.2: 500 cam thảo
    Ông cụ già lắm rồi có cửa hàng thuốc bắc rau cháo qua ngày. Buối sáng, có 3 chú nhóc dắt nhau vào của hàng của ông.
    Chú thứ nhất: ông bán cho cháu 500 cam thảo.
    Hộp cam thảo ông để trên kệ cao lắm, phải bắc cầu thang lên mới lấy được, mồ hôi nhế nhại, cụ bốc cho thằng nhỏ 500 cam thảo rồi trèo lên cất vào chỗ cũ. Hỏi chú thứ 2 "cháu mua gì?"
    Chú thứ hai: ông bán cho cháu 500 cam thảo.
    (ặc ặc) tức lắm nhưng ông lão vẫn phải mỉm cười (méo xệch) rôi lặp lại cái thao tác vừa rồi. Xong xuôi, để chắc ăn, ông hói chú thứ 3 "cháu cũng mua 500 cam thảo hả?", "không ạ" thằng bé đáp, ông yên tâm cất hộp cam thảo lên gác, quay trở xuống, và hỏi "thế cháu mua gì nào?"
    Chú thứ ba: ông bán cho cháu 1000 cam thảo.
  5. aaichat

    aaichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chết cười mất thôi
  6. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Thi lòng dũng cảm
    Một cuộc thi về lòng Dũng Cảm được tổ chức quy mô lớn trên toàn thế giới.
    Bài thi là mỗi thí sinh phải bơi qua hồ bơi chứa đầy Cá Sấu đói, to đùng và hung dữ kinh khủng...
    Cả hội trường im ắng đến ngạt thở... không 1 tiếng động, mọi thí sinh đều đờ người nhìn suống hồ cá sấu hãi hùng kia.....
    BÙM... Bỗng 1 bóng người nhỏ nhắn lao xuống hồ Cá Sấu, anh ta bơi thoăn thoắt, né tránh những cú đớp của những con cá sấu đói mồi và lao lên bờ bên kia...
    Cả hội trường thi hò reo tung hô tán thưởng rầm trời, mọi người nhìn thấy đó là thí sinh Việt Nam...
    Bỗng anh thí sinh Việt Nam gào lên:
    - Đ...M đứa nào đẩy ****** xuống đấy!!!!!!
  7. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Thi ngực
    Cuộc thi ngực của phụ nữ được tổ chức giữa 3 nước Nga Mỹ VIệt Nam.
    Thí người Nga đưa lên bàn giám khảo 1 quả Bưởi:
    - Đây, phụ nữ nước tôi trung bình ngực to như quả này.
    Thí sinh người Mỹ đưa lên bàn giám khảo 1 quả Dưa Hấu:
    - Nga muỗi, thưa Ban Giám khảo, nước tôi phụ nữ ngực to như thế này cơ mà.... rồi hỉ hả liếc nhìn thí sinh Việt Nam cười nhạt.
    Thí sinh Việt Nam rụt rè đặt lên bàn giám khảo 1 quả Cam và ấp úng mãi không nói...
    Cả hội trường cười rầm rĩ... ban giám khảo tỏ vẻ tiếc nuối cho Việt Nam có vẻ đã bị loại....
    Thí sinh Việt Nam ôn tồn nói:
    - Xin quý vị yên lặng, quả Cam này chỉ bằng cái đầu Ti trên bộ ngực phụ nữ nước chúng tôi thôi ạ.....
  8. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Đứa cháu trai vừa đòi ông cậu nó đưa đi chơi vì đc nghỉ học.Ông cậu lại gọi cho cô thư ký: Tuần này tôi phải dành thời gian cho cháu trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé Cô thư ký lại gọi cho chồng: Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ Ông chồng lại gọi cho cô bồ: Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta ko bên nhau được em ạ Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo: Tuần này mình vẫn học như bình thường Cậu bé lại gọi điện cho ông của mình: Ông ơi, cô giáo cháu bảo tuần này vẫn phải học nên cháu ko đi chơi với ông được rồi Ông cậu lại gọi cho cô thư ký: Tuần này...
  9. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
  10. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng không may bị tai nạn giao thông, vụ tai nạn khiến anh phải cưa đi 1 cánh tay.. mặc cảm, chán đời, anh quyết định đi tự tử... anh leo lên 1 tầng cao của 1 toà cao ốc trong thành phố... chuẩn bị nhảy xuống thì anh ta nhìn thấy 1 người đàn ông cụt cả hai tay đang nhún nhảy uốn éo rất say sưa...
    Anh chàng nghĩ bụng: - Ủa, ta cụt 1 tay đã chán đời muốn chết, sao lại có người cụt cả hai tay mà vẫn yêu đời thế kia? Phải hỏi xem sao
    Anh chàng cụt 1 tay lại đi thang máy xuống và gặp người đàn ông cụt 2 tay đang Hiphop....
    - Này anh, em cụt 1 tay đã muốn chết lắm rồi, tại sao anh cụt hai tay mà vẫn vui vẻ yêu đời như thế, anh hãy cho em lời khuyên để em yêu cuộc sống này đi....
    Người đàn ông cụt hai tay quát lên:
    - Cút... ****** đang ngứa chim !!!!

Chia sẻ trang này